L2 ---> L1 ?

Kém thì mới phải học chứ chú, iem nhận mình hơi bị năng khiếu TA nhưng mà lười quá, bỏ học TA từ năm lớp 8, giờ quên sạch, kaka.
 
Topic này xôm quá nhỉ ? Hello mọi người, em là lớp trưởng Lý2 06-09 ( khoe tý cho biết :D)
Em chả nhu cầu lên Lý1 vì đang phấn đấu hết lớp 10 ...... lượn, em cũng làm thử mấy đề thi học bổng, Toán ko khó lắm chỉ có TA là trâu thôi, híc.

Thêm 1 đối thủ cạnh tranh Học bổng với tôi ^^< đùa thôi lớp mình cố gắng tiếp bước truyền thống các anh chị Lý 2 lũ lượt kéo nhau đi du học :))
 
Ối mấy đứa...cứ cố lên nhá :)):)) nói chung mún đi nước ngoài học bổng cao thì cố kiếm 1 cái chứng chỉ E cao cấp 1 chút nhá... bảng điểm trong năm phải đẹp (cái này cực quan trọng đấy )....
chị ko làm nổi cái đầu tiên nên chịu chả nghĩ nổi mình đi du học kiểu gì...
nhưng nói chung đứa nào mún lên L1 chị ủng hộ lắm :)) mà mún ngồi yên tại chỗ chị cũng chẳng phản đối đâu :)) tùy mấy nhóc thôi :))
 
Sao từ Vật Lý lại chuyến sang đi du học ntn?
@ Vanh: Tao thi 1 lần roài, kinh nghiệm cho thấy: Khó nhất là phần thi E viết thoai, phỏng vấn thì cứ tự nhiên mà trả lời, hok sao cả, thằng bạn tao ngồi buôn với ô phỏng vấn 1 h đồng hồ về việc đá bóng => Thía là đi
 
Ối giời loạn rồi...
hình như L2 ko có truyền thống đi du học mà là L1 em Hưng ah :))8-}8-}
chị thì toàn trượt interview em ah :(( mấy vòng kia đỗ nhất nhì mà vòng cuối toàn bị đánh trượt b-(
 
Sao lại warn em, em ra tay ngăn cản mà.
Mơ ước từ Lý 2 ~~> 1 ko phải là của mình, học quen bạn rồi giờ lại chuyển lớp, làm quen lại từ đầu, chán. Học dc thêm 1,2 năm rồi lại chia tay, cuối cùng chẳng có đứa bạn nào hẳn hoi.
 
bó cái đầu em í
đừng có câu nữa
warn đúng rồi còn j` :)|
chị vào nhắc mày lại đ.c thằng anh đang cáu nên cãi nhau nên bị warn lây :)|
câu ít thôi , câu nữa bị ban nick thì đỡ bằng nồi cơm
 
Này /:) 2 ngày ko vào đây đọc chả hỉu mọi người đang cãi cái gì thế /:)
đang bàn chuyện tử tế cơ mà...
Vào L1 vui lắm, môi trg có tốt hơn đấy, nhưng mọi ng nhớ là áp lực tương đối nặng nha...8-| thực ra tùy thầy cô, nhưng cứ kiểu mấy thầy trẻ trẻ rất có hi vọng học sinh vào đội tuyển, đặc biệt là những nhân tài mới từ những lớp ngoài vào (VD điển hình là bạn Đức lớp tớ :)) ) cho nên vào được rồi nhưng trụ lại tương đối là mệt ... vs lại ko quen biết trc mấy đứa thì vào lớp hơi bị đơn độc chút.. , nhưng nói chung dân L1 rất là vui vẻ và hòa đồng :)):))
Hí hí nói chung là ủng hộ lên L1 nhá :x:x thêm 1 ng mới là cả 1 điều lý thú :x:x cứ suy từ lớp mình mà ra :))
 
Trong lịch sử trường Ams có ai lên dc lớp 1 rồi ko chịu dc nhiệt lại phải chuyển đi chưa chị ? :D :D
 
Cái này chị chưa bít... nhưng thường là ko... nếu có đi thì chỉ có đi nc ngoài thôi em ah :p:p
thường học sinh L1 hiếm khi bị xuống hệ 2 :D
 
Nói như chị thì Lý 1 rất hiếm khi xuống Lý 2 còn Lý 2 thì hok bao h được lên Lý 1?

theo như lời ông cậu anh ( học L1 94-97 thì phải ) nói thì trong suốt 20 năm Ams tồn tại, mới chỉ có đúng 1 khóa duy nhất là có sự thay đổi về 'nhân sự '.
toàn bộ L1 -> L2.
toàn bộ L2 -> L1.
lý do thì ko rõ ( :| )
nhưng cuối cùng mấy anh đó cũng chẳng trụ lại được lâu.
nói chung là cứ quyết tâm + cố gắng + học hành hợp lý thì được thôi mà ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
theo như lời ông cậu anh ( học L1 94-97 thì phải ) nói thì trong suốt 20 năm Ams tồn tại, mới chỉ có đúng 1 khóa duy nhất là có sự thay đổi về 'nhân sự '.
toàn bộ L1 -> L2.
toàn bộ L2 -> L1.
lý do thì ko rõ ( :| )
nhưng cuối cùng mấy anh đó cũng chẳng trụ lại được lâu.
nói chung là cứ quyết tâm + cố gắng + học hành hợp lý thì được thôi mà ^^

Oh hay nhỉ, lại còn có cả vụ này nữa ah?
 
Ôi dào cứ thoải mái đi, lên xuống làm gì, học L2 cho nó nhẹ óc mà làm những việc khác.

L2 0306:

Trang đi Pháp
Tùng đi Anh
Thái đi Mĩ
Phương đi Úc
[... quên béng mất rồi, chắc thế ... ].

những người còn lại:

Hoàng Dương 27.5 đ Bách Khoa
Đinh Thắng 26.5 đ Bách Khoa
một lô lốc trên 24 đ

Và một thằng dưới 20 đ :|.

Đối với con trai thì nên học Lý 2, nhất là đầu óc ko phải dạng siêu phàm thoát tục gì để đi thi Quốc gia, còn nếu các đại gia ở đây đại gia nào cũng muốn đi thi Quốc gia thì no comment. Thích làm gì thì làm, chả cần phải hỏi ý kiến ai đâu các con giời ạ.
 
Ôi dào cứ thoải mái đi, lên xuống làm gì, học L2 cho nó nhẹ óc mà làm những việc khác.

L2 0306:

Trang đi Pháp
Tùng đi Anh
Thái đi Mĩ
Phương đi Úc
[... quên béng mất rồi, chắc thế ... ].

những người còn lại:

Hoàng Dương 27.5 đ Bách Khoa
Đinh Thắng 26.5 đ Bách Khoa
một lô lốc trên 24 đ

Và một thằng dưới 20 đ :|.

Đối với con trai thì nên học Lý 2, nhất là đầu óc ko phải dạng siêu phàm thoát tục gì để đi thi Quốc gia, còn nếu các đại gia ở đây đại gia nào cũng muốn đi thi Quốc gia thì no comment. Thích làm gì thì làm, chả cần phải hỏi ý kiến ai đâu các con giời ạ.


chị trang hè rồi về lại còn đi học thêm :)) bó tay :))
 
theo như lời ông cậu anh ( học L1 94-97 thì phải ) nói thì trong suốt 20 năm Ams tồn tại, mới chỉ có đúng 1 khóa duy nhất là có sự thay đổi về 'nhân sự '.
toàn bộ L1 -> L2.
toàn bộ L2 -> L1.
lý do thì ko rõ ( :| )
nhưng cuối cùng mấy anh đó cũng chẳng trụ lại được lâu.
nói chung là cứ quyết tâm + cố gắng + học hành hợp lý thì được thôi mà ^^
Anh cố hỏi cho iem lý do đi ( biết đâu khóa mình lại rứa nhỉ ??????)
 
:)):)) khá lắm em trai.
@ anh Giang: em ko đồng ý lắm vs ý kiến của anh :p vì em thấy đâu phải thi QG mới lên L1...:p lên L1 nhìu lý do lắm, QG chỉ là 1 phần, ngoài ra còn là môi trường học, cơ hội khi học ở hệ 1... nhưng mà em thấy L2 cũng chả kém L1 là bao, có chăng chỉ là nhanh hơn... nhưng kết thúc thì vẫn là giảng đường ĐH như nhau mà :p mọi người cứ bình tĩnh mà suy nghĩ nhá :x
@ Võ: ở đâu ra đấy :-/
 
Back
Bên trên