L2 ---> L1 ?

Trần Hoàng Nam đã viết:
Thế mà chú cũng nói thế thì đừng thi nữa, vừa muốn lên vừa muốn sợ thì bó tay.

Nam ơi, có vở lý lớp L1 ko ?Bao giờ cho tớ mượn photo nhé.
Thanks nhiều :))
 
ối lên T1 thì ghê rồi :)) còn lên L1 nó khác :)) đặc thù khác nhau các em đừng sợ... như lớp chị đây này, 1 anh T2 lên còn theo được :)) học vui vẻ lắm :))
có ai bắt các em lên là thì quốc gia đâu mà lo :)):)) cứ học tập thoải mái... đích đến của gần 40 học sinh L1 đâu phải chỉ là hs giỏi quốc gia :))

Mà mượn vở L1 thì kinh nghiệm of chị là mượn con gái ấy :)) 1 là vì ở lớp chả thầy dạy lý nào bắt ghi đẹp vs kt vở nên con zai lười chả thèm ghì... 2 là con gái cẩn thận hơn :))
Mà mượn làm gì cho khổ hả em :))cứ học bt cũng đc mà :x
 
@ to Phương: bạn Da cam cho tớ hỏi, muốn thi lên L1 lớp 12, cần thiết phải mua thêm loại sách Bồi dưỡng nâng cao nào để học? Mới cả trình độ Lý hết lớp 11 chuyên vs hết lớp 11 thường chênh lệch ra sao? Cám ơn ấy :>
 
Phạm Đức Anh đã viết:
@ to Phương: bạn Da cam cho tớ hỏi, muốn thi lên L1 lớp 12, cần thiết phải mua thêm loại sách Bồi dưỡng nâng cao nào để học? Mới cả trình độ Lý hết lớp 11 chuyên vs hết lớp 11 thường chênh lệch ra sao? Cám ơn ấy :>
để anh trả lời cho:-? nghe hay ko thì tùy:-?
sách vở ko cần mua nhiều
chỉ cần đảm bảo những sách cơ bản như 121 hay bài tập vật lí nâng cao làm là đc
nhưng điều quan trọng là may mắn. VD hồi còn lớp 10----> 11 mấy thằng L2 cũng đinh thi lên nhưng người tính ko bằng trời tính, năm ấy thầy Nghĩa ra đề. Ko có thằng nào trên nổi 5. Nói thực thì thầy Nghĩa ra đề thì L1 cũng bó tay:|
trình độ thì khó nói lắm. L1 hay T1 hay H1.... có 3 dạng. Dạng 1 học cực trâu, quyết giành giải quốc gia. Loại này thì khỏi nói, L2 ko ăn đc. Dạng 2 dek thèm học Lý, quyết tâm đúc Anh để vượt biên ( như anh). Loại 3, chỉ học toán, lý, hóa cho thật giỏi đủ vào cái trường ngon ngon nào đấy sống nốt phần đời còn lại trong hiu quạnh:|
Loại 2, và 3 nếu L2 học hành chăm chỉ và quyết tâm thì hoàn toàn có thể vượt qua đc. Lich sử đã cm rất nhiều anh chị học L2 thi lên vẫn là top L1 ( Kiên lùn 03-06)
=D> =D> =D>dù sao thì cũng cố lên
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Giờ bố mẹ em bảo cứ ở lại L2 mà đúc TA( như anh nói ) để đi du... Nhưng em muốn học Lý. Thấy bọn bạn L1 thỉnh thoảng lại khoe những thứ chúng học được, em tức điên người. Ở THCS chúng em có thua kém nhau đâu nhưng trong lúc thi tự nhiên ông giám khảo ghen ăn tức ở ổng chấm em thiếu nửa điểm Lý (trong khi điểm Toán +Văn em khá cao) nên đành xuống L2. Thế theo anh nên học TA hay học Lý giờ? Cả hai đều tốn time+money nên khó lòng theo cả hai#-o
 
Lê Nhật Minh đã viết:
Giờ bố mẹ em bảo cứ ở lại L2 mà đúc TA( như anh nói ) để đi du... Nhưng em muốn học Lý. Thấy bọn bạn L1 thỉnh thoảng lại khoe những thứ chúng học được, em tức điên người. Ở THCS chúng em có thua kém nhau đâu nhưng trong lúc thi tự nhiên ông giám khảo ghen ăn tức ở ổng chấm em thiếu nửa điểm Lý (trong khi điểm Toán +Văn em khá cao) nên đành xuống L2. Thế theo anh nên học TA hay học Lý giờ? Cả hai đều tốn time+money nên khó lòng theo cả hai#-o
chọn 1 trong 2 thôi nhưng theo cách nào là tuy em
phụ thuộc sau này em muốn làm nghề gì:-? nếu đam mê thực sự và chắc chắn là nếu đúc thì đc giải quốc gia thì hẵng đúc
còn đúc nửa vời thì phí đời em ạ. Còn chúng nó khoe thì kệ xác. Anh học rồi có thấy gì đáng khoe đâu :)) ( phản động quá:-s lạy thầy NGhĩa bịt tai đừng nghe con nói)
Tất nhiên là kể cả có muốn du học thì cũng ko đc lơ là các môn khác vì điểm TB cũng rất quan trọng
 
Anh Trần Hoàng giống em quá, ước mơ của em là đi du.(toàn ngồi làm tiếng Anh tiết môn phụ , mô phật may ko bị bắt ^^) .
Anh Hoàng ơi, anh có thể kể 1 chút kinh nghiệm kiếm học bổng đi US được ko anh ^^?
Nên kiếm cái đi vào cuối năm lớp 11 hay chờ vào ĐH rồi mới đi hả anh?
 
Nguyễn Lê Hưng đã viết:
Anh Trần Hoàng giống em quá, ước mơ của em là đi du.(toàn ngồi làm tiếng Anh tiết môn phụ , mô phật may ko bị bắt ^^) .
Anh Hoàng ơi, anh có thể kể 1 chút kinh nghiệm kiếm học bổng đi US được ko anh ^^?
Nên kiếm cái đi vào cuối năm lớp 11 hay chờ vào ĐH rồi mới đi hả anh?
anh làm gì có Kinh nghiêm gì:)) :)) :)) đang exchange chưa kịp apply
muốn có kinh nghiệm thì tốt nhất vào vietabroader.org ma hỏi
đấy mới là kho kinh nghiệm đich thực, nói thật đấy
ko phải vì ki bo ko kể mà là chả biết kể gì cả
mà đừng gọi là Trần Hoàng ngứa tai lắm
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ bạn Đức Anh, thực sự là lớp 10 thì chỉ nhoi lên đc khoảng 1/2 chương trình cơ vật rắn của phân ban vs nhiệt và chất lỏng 11, nhưng nếu để đến hè 11 thi lên thì khó lắm đấy, vì tình hình là đến giữa lớp 11 tụi này đã học hết chương trình rồi (dù là ko chắc chắn lắm :(( nhưng đưa bài cơ bản 12 cũng làm đc :( )

@ anh Hoàng: năm sau anh có về vui vẻ vs anh Khánh :))
ah còn nữa anh Khánh ah, ko phải cứ lên L1 là thi quốc gia :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chà, topic này vẫn sôi nổi quá nhỉ :)
Theo ý anh thì đích cuối cùng vẫn là cổng trường đại học, dù ở VN hay nước ngoài Nhật Minh ạ ;) Dù sao quyền quyết định vẫn là của em. Chúc em thành công .

Thân.
 
Cám ơn anh Dương. Mà ở đây có ai học cô Nam cho em khoe cái :D, tình hình là dạo này 6 bài liên tiếp của em toàn trên 9 (4 bài 9.5) mà mọi người biết điểm cô Nam chấm ghê lắm ( em từng có 3 con 0) nhưng không hiểu tại sao phong độ bây giờ cao vút bất thường như vậy.
 
@ em Minh: chị học cô Nam này :))
hồi mới vào chị toàn 0, 1,2 :)) bây h cũng như em thôi... nói chung học lâu rồi quen , học nhiều rồi thạo mà :))
chị rất khoái học và cách dạy của cô ah :x

@ bạn Đức Anh: sao năm rồi ấy ko thi lên như Huy Đức :-/
 
@ to Phương: Kể ra mà nói thì... cũng có nhiều lí do lắm bạn ạ :) Nhưng lí do về <Môi trường học tập của lớp tớ hiện tại> vẫn đáng nói hơn cả.
Mang danh là 1 lớp học của Ams, đáng ra tình hình học tập phải đc siết chặt, kỉ luật phải nghiêm ngặt 1 chút chứ, đằng này... lớp tớ càng ngày càng đi xuống, xuất hiện dần thêm những phần tử lười học, mải mê chơi bời phè phỡn, rồi thì cả bùng học, trêu ngươi giáo viên. Riêng đoạn biết trước đề đóm của mấy môn phụ thì có thể lờ đi, nhưng tớ cũng đến chịu mấy thày cô dạy môn chính T-L-H-V-A ở trường này :| thày cô có biết rằng đề vừa phát ra cho 1 lớp thôi, thì cả mấy lớp thày cô dạy tuồn cho nhau, và rồi... còn j` công bằng nữa. Học kém mải ăn chơi mà vẫn 9, 10 như thường... trong khi những đứa học thực chất <như Huy Đức hồi lớp 10 í, bạn này thực ra chẳng biết tí đề đóm T-L-H j` cả, cho nên điểm phẩy Toán ko cao ~ điều này chẳng kết luận đc j` nhiều về sức học của bạn :) > Rồi thì lại có cả thày giáo, đi học thêm thày mới cho điểm cao, không học thêm làm bài tốt đến mấy cũng chỉ 6-7 là hết mức... Học hệ B nhàn nhã thật đấy, nhưng có nhiều điều bức xúc lắm, chịu hết sao nổi?
Môi trường có lẽ sẽ ảnh hưởng nhiều tới việc học tập :) Có lẽ vì thế mà những bạn học thực chất giỏi trong lớp tớ cũng đang nung nấu 1 khao khát mãnh liệt: thoát khỏi cái vòng kìm kẹp khổ sở ấy...
 
Uh tớ cũng thấy Huy Đức bảo thế...
mà mấy lần lớp tớ học đội tuyển vs học thêm buổi chiều , lần nào cũng học ở phòng 12 A1 , cũng thấy lớp ấy nghịch ngợm phá phách ra trò... thế nên tầm 3h30 lớp tớ ko học đc gì 8-|...
hơ nhưng nếu năm sau mà ấy lên thì nhờ Đức nó giúp cho :D :x
 
@ Nhật Minh : Bít bạn giỏi roài, ko phải nói.
@ Mọi ng` : Mọi lời khuyên thật là bổ ích, mặc dù có nhìu ý kiến trái ngược nhau nhưng e vẫn tiếp thu hết. Nên mua sách ở đâu? a mách e với > :d
 
Topic này xôm quá nhỉ ? Hello mọi người, em là lớp trưởng Lý2 06-09 ( khoe tý cho biết :D)
Em chả nhu cầu lên Lý1 vì đang phấn đấu hết lớp 10 ...... lượn, em cũng làm thử mấy đề thi học bổng, Toán ko khó lắm chỉ có TA là trâu thôi, híc.
 
Ông anh VA tưởng lượn dễ lắm hả. Em đang học cái món TA đó như trâu như bò thế mà vẫn chưa đâu vào đâu cả, còn kém lắm.
 
Back
Bên trên