Hehe, Võ ui, chúc mừng nhé, có người nhận ấy làm thần tượng roài kìa, ngạc nhiên vật vã.
7,8 Văn roài, nhục như con j ý. Tú Anh dạy như dở hơi, hum nào 1 tiết thì viết được 1/3 trang, hum nào 2 tiết thì viết được 1 trang, kiểm tra thì đua đòi cho đề tổng hợp chứ ko thèm cho bài phân tích riêng biệt, hoành tráng.
Điểm các môn chả thiếu môn nào mà tự dưng ko đc HSG, ngu dã man. Lý ơi là Lý. Nhìn sang thằng Long thấy điên cả tiết. Gần như môn nào nó cũng chép bài mình mà tổng kết cao hơn cả mình, sợ thật.
Ức chế lão Minh ko thể tả đc, xin đổi chỗ mà lão ý con phán sẽ có sắp xếp, sắp xếp cái đầu ông ý, tôi ngồi đây phát khùng lên đc roài, ngồi thêm mấy hum nữa chắc là thần kinh luôn. Được cái hum nay ngồi nhìn mặt thằng Long cũng ko bựa lắm.
Mà Trần với Võ ui, học nhảy tn. Tao nhớ là đăng ký cách đây ít nhất là 1 tháng roài mà tao vẫn chưa đc học.
To Hà: bạn da trắng của ấy điểm cao lắm. Mà ấy đến gặp nó đi, mấy hôm nay cứ thỉnh thoảng tớ lại fải nghe nó đoán mò về ấy, chán lắm roài. Cho nó gặp đi để tớ đỡ phải nghe.