L1 0508:)>-:)>-....let's go :)):))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Cho tao hỏi bài ông Tâm mà mày phê là bài nào :x tao đọc với :))
Được thôi, mày cứ để nó qua 1 khóa huấn luyện của tao là ok ;;)
:)) Noob với P làm bếp trưởng, mày phải phụ bếp, cấm trốn, trốn là tao b-( + dạy thêm chú bé 1 số ngón nghề mới lạ đấy 8-} (ngón nghề đúc kết từ phim + anh JH của tao :)))--> đảm bảo mày phê lòi mắt luôn 8-}
 
Nguyễn Đức Hiếu đã viết:
ôi thik wa':D
Trời mưa lâu wa':D
Mà vẫn còn âm u:D
kiểu này còn mưa lâu:D
Thik wa':D
Nhà mày mưa ah? Thế mà nhà tao ko mưa. Tao thấy nó âm u từ sáng đến h mà chả chịu mưa j cả, ngồi tầng 3 nóng vãi linh hồn. Sao ko mưa đi, thik nhất là mưa.
 
tao thik mưa:)):))
Nhưng do 1 lý do khác cơ:)):))
Hic
chỗ nhà tao mưa nửa tiếng rồi
 
Vũ Thu Phương đã viết:
Cho tao hỏi bài ông Tâm mà mày phê là bài nào :x tao đọc với :))
Được thôi, mày cứ để nó qua 1 khóa huấn luyện của tao là ok ;;)
:)) Noob với P làm bếp trưởng, mày phải phụ bếp, cấm trốn, trốn là tao b-( + dạy thêm chú bé 1 số ngón nghề mới lạ đấy 8-} (ngón nghề đúc kết từ phim + anh JH của tao :)))--> đảm bảo mày phê lòi mắt luôn 8-}
Đây đây, có ngay,
siêu vãi đọc phê lòi cả mắt. Ko phải bài đấy mà cả topic lun á :)) Nhất anh Tâm :x
Khổ quá, tao đã bảo là thôi đi mà. Gọi cho tao nó còn chả buồn gọi :( Bố cáu rồi. Vs lại cảnh báo mày chuyện trong phim và chuyện đời thường hoàn toàn khác nhau, đừng ngộ nhận.
Hehe, bếp chật, mày vs thằng Noob là đủ rồi, tao vào làm j nữa :)) Ngại mạnh.
 
:)) tao bít lý do của mày rồi, ko phải đi học :)) cố lên, tao với mày cùng hi vọng là nó đủ khả năng mưa thêm 60' nữa nhá 8-}
 
Gọi nó ra đây tao huấn luyện hộ cho:)):))
Để con Phương nó huấn luyện là hỏng hết đoá:)):))
Noob ko chịu làm đâu:)):))
Mày cứ nói thế là nó ko dám đi chơi cùng lớp đâu:)):))
"Mưa ơi mưa, cứ mưa đi mưa:D"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Đức Hiếu đã viết:
tao thik mưa:)):))
Nhưng do 1 lý do khác cơ:)):))
Hic
chỗ nhà tao mưa nửa tiếng rồi
Thì mày đc nghỉ học thêm ý j :)) Chỗ tao mãi ko mưa j cả. Có cái trò cứ sấm ì ầm n mưa thì chả thấy đâu, đường khô cong mới sợ :(( Oi quá :((
Mà sao mày bít tao hay câu ở 2 chỗ đấy :)) Dạo này tao ko thik chơi ở Nhật ký nữa, chuyển chỗ roài :))
 
:)) cứ hi vọng là 60' nữa mưa, ở nhà tao vẫn mưa như đúng rồi :))
Mày mà huấn luyện ah ;;) :)) 8-}
 
Nguyễn Đức Hiếu đã viết:
Gọi nó ra đây tao huấn luyện hộ cho:)):))
Để con Phương nó huấn luyện là hỏng hết đoá:)):))
Noob ko chịu làm đâu:)):))
Mày cứ nói thế là nó ko dám đi chơi cùng lớp đâu:)):))
"Mưa ơi mưa, cứ mưa đi mưa:D"
Uh, cái này ko phải nói, tao bít mà. Cái j chứ thằng bé vào tay con Phương mà ko bầy hầy hơn thì cứ gọi là 8-}
Thằng Noob, ai lại thế, có tài thì phải thế hiện chứ. Oài, đi chơi vs lớp có j mà ko đi. Các bạn lại chả mắt tròn mắt dẹt ra nhìn tài năng bạn Noob :))
Mày chỉnh lại font của Blog đi, đêk đọc đc cái j cả.
 
Tao mà huấn luỵên thì:)):))
Con Link sẽ ko có cái để buộc tóc nữa:)):))
Sướng nhá:)):))
Đêk chỉnh đâu
Kệ nó đấy
Ai thik đọc thì đọc
mà ko thik đọc thì thôi, khỏi đọc:p
Tao cũng chả cần:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao đang tính làm blog, lập acc mới rồi nhưng đêk bít làm :))
Lớp mình có Noob với Quân nấu nướng, Trường bật bếp + quạt chả, Phú gắp than :)) 8-} ko cần con gái nhúng tay :)) 8-}
Vào tay tao thì sao B-) chỉ cần 1 tuần mày sẽ thấy chú bé là 1 thằng hoàn toàn khác :))
 
Sau 1 tuần, chú bé đi theo Phương luôn:)):))
Chết mất thôi:)):))
Đau bụng wa':)):))
 
Vũ Thu Phương đã viết:
:)) cứ hi vọng là 60' nữa mưa, ở nhà tao vẫn mưa như đúng rồi :))
Mày mà huấn luyện ah ;;) :)) 8-}
Ờ, cái này thì tao nghĩ nó tài năng hơn mày Phương ạ. Mày chỉ khéo lôi kéo kích động xúi giục n vấn đề nhạy cảm + bậy bạ thoai :)) Thế là [-x not good
@Hiếu: chúc mừng mày :)) Đi học thêm zui zẻ nhá kon :))
 
Đúng rồi:)):))
Cái đó tao tài năng hơn:)):))
Chú bé mà theo tao:)):))
Lập tức tao chuyển hướng cho chú bé đi thik đứa khác ngay:)):))
 
:)) yên tâm, tao huấn luyện thì chú bé gọi là cứ bò theo con Link ấy chứ , dứt ra ko được 8-}
Ở nhà tao lại mưa to lên rồi Hiếu ơi 8-}
 
Wé đã viết:
Sau 1 tuần, chú bé đi theo Phương luôn :)):))
Chết mất thôi:)):))
Đau bụng wa':)):))
:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
Kon P mà thik thì cho ko lun :)):)):)):)):)) Có điều bây h tao cho nó cũng chưa dám đâu. Sau khi tao đi 6 tháng thì còn có thể :))
Thế mày huấn luyện thì nó có theo mày lun ko Wé ;;)
 
Tao thấy nhà tao đang tạnh dần8-}
Lại còn thấy gà gáy nữa cơ chứ lại8-}
Chắc trời sáng lên dần rồi:(:)(:)(:)((
Tao ko muốn đi học:(:)(:)((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên