L1 0508:)>-:)>-....let's go :)):))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ko lằng nhằng >:)
Bọn tao quyết định làm thịt thg Fu' roài >:)
Mk chuyên đề :)|
1 tháng hè :)|
Thời gian chơi còn éo đủ :)|
Đừng nói là học :)|
 
Chiến đấu bằng CS thì cả hội sẽ cử 1 thằng ra để cù léc Phú:)):))
Để có thể chắc chắn là Phú thua, và Phú sẽ bị lột quần:)):))
Tao giơ tay nhá
Tao chưa làm và quyết định ko làm
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao chưa làm nè :)|
Chíng xác là đã làm đc 2 bài :)|
Làm ngay từ hôm đầu nghỉ ấy :)|
Sau vứt đấy :)|
 
@Hiếu:
1. Uh, rõ là tao cũng chẳng hiểu hết đc cái hay của truyện đấy theo hướng 1 ng` bít chơi cờ vây như mày, nhưng tao cảm nhận theo hướng khác. Đề nghị mày ko nói anh Sai tao "toi" OK? Nghe mún :(( quá :((
2. Shindo ko mơ tưởng về 1 ng` đã ra đi, hay nói đúng hơn là biến mất :( và việc nói Sai hiện diện trong con ng` mình cũng không phải cách để đứng lên khi gặp 1 cú sốc kiểu như vậy. Việc Shindo cảm nhận Sai luôn ở bên mình là hoàn toàn đúng. Cái Sai để lại cho Shindo n` hơn là những kỷ niệm.
@Phương: mày tưởng tượng ra cái j thế hả Phương 8-} Điên ah 8-} Ai chứ nó thì còn lâu :))
Với độ mỏng của thân hình thằng Hiếu thì lách thoải mái :))
 
Con Link nói cái gì chả hỉu nổi 8-}
Cứ đọc bài mày là tao hoa cả mắt mũi :)|
Tự nhin éo còn cảm hứng kâu bài nữa :)|
 
@ Noob: tao cũng ko hiểu đoạn trên nó nói gì...
@ Link: tao sẽ xui nó cho bằng được >:)>:)
@ all: tao làm cái nhiệt thôi, có khi CD của thầy Thạo ko làm đâu 8-} b-(
 
@Noob: Mày nói thế tao cứ thấy cắn rứt lương tâm, sức khỏe mày đã không tốt rồi mà lại còn thế này :(( Ối Noob ơi tao hối hận lắm rồi :)) Ko viết dài nữa nhớ, hay mày mún thế nào?
@Phương: Ờ, mày cứ xui, mày xui đc thật thì tao sẽ kịp b-( mày trc khi đi đấy. Hehe, đùa chứ nó làm có gan thì tao đâm đầu xuống đất mất :))
Tao hết sách để làm rồi. Kon P làm cái j mà đủ 30 bài nhiệt thế? Tao thấy cái quyển Nhiệt học n` bài chuối bỏ bu, chọn bài để làm thì đêk đủ.
 
AX
Thằng Xanh bảo là ko ai mang chuyên đề của Mr.Hugo đi cả
Bảo là tưởng đến tháng 9 mới nộp8-}
 
Đúng rồi, Xanh bảo tao thế :)) mà Hugo dễ tính, anh em có cần tao xin hoãn ko :)) , chứ tao sợ mấy đứa như kiểu Mai với Minh Thủy là mang đến đấy... 8-} có cần xin hoãn thì tao xin nhá :))
 
Thực ra là tao phải đi nấu cơm đấy :)|
Ko post nữa :)|
Mà sao cái ... ở NVTL toàn lớp mình thế :|
Đúng là tinh thần a lô xô của lớp Lý 8-|
 
@ Link: :)) mày đừng coi thường tao, tao mà dụ dỗ con nít thì :)) 8-}
:)) tao chọn bài dễ + dài + lắm hình vẽ ấy, lằng nhằng chút nhưng chỉ cần lắp công thức chứ suy nghĩ quái gì,.... 8-} nói chung là 1/3 là chép trong vở thầy đã từng cho làm ấy 8-| :))
 
:|Tao ko tham gia câu ở đấy nhá:|
Tao vô tội:|
Bây h mới đi nấu cơm:|
tao ăn xong lâu rồi:|
 
Nó nấu cơm ngon hơn bọn mày đấy:)):))
Đừng khinh:)):))
Anh suốt ngày phải lo chuyện bếp núc cho cả nhà:)):))
 
Uh, xin đi Phương, còn 10 bài nữa cơ :-& ngại hoàn thành. N mà mày làm đâu để tao còn biết đường mò, chán quá, chả bít làm đâu cả. Mày mang cho tao đám vở Mr Hugo vs Thạo để photo nhá, dặn bao lần chả nhớ j cả. Con Mai T6 này tao sẽ đàm phán vs nó. Thực ra ko cần, cứ mang đi, ông ý ko lục cặp từng đứa ra đâu mà :)) Đến sớm bảo bọn nó vài câu là đc ý mà :D. Dù sao ý kiến chú Xanh cũng đáng khen thưởng huân chương lao động :))
Oài mày ơi anh Tâm hay vãi cả hay ạ. Đọc bài của anh ý phê lòi cả mắt :* Giỏi vãi hàng. Ấn tượng ko phai.
 
ôi thik wa':D
Trời mưa lâu wa':D
Mà vẫn còn âm u:D
kiểu này còn mưa lâu:D
Thik wa':D
 
:)) ngon ah, chưa tin lắm, ngon hơn bọn tao thì còn phải bàn, hum nay tao cũng phải nấu cơm 8-| chán... chỉ mún đi ngủ :((
bài nào, bài ở đâu mà phê 8-} ^__^
mk :)) tao còn 4 bài chất lỏng là xong, tại chót ghi ở bìa rồi, có cần thì đến lớp chép tao cũng được, tao có 40 bài cơ 8-} :))
 
:eek: thằng Noob đa di năng nhở :eek: Lớp mình tụ tập ko cần lo chuyện ko có đứa nấu nướng j roài :)) Thik quá :)) Noob lần sau đi chơi chịu khó làm bếp trưởng nhá, con Phương làm phụ bếp, bọn tao ăn hộ cho :))
@P: thôi ngay, mày nói nữa tao lại chẳng b-( cho 1 phát bi h :)) Chuyện tẹp nhẹp. Tao đã bảo rồi, nó ko có gan, tao ko có cảm hứng, có cho nó cả niềm tin của tao nó cũng ko dám :))
Mà bài của thầy Quang toàn trong sách đấy chứ đâu. Phần chất lỏng dốt quá :))
Tao câu trong NVTL có tí thôi mà :p
 
Chủ yếu mày câu trong tâm sự vui buồn với cả trong 0508 nhờ Link nhờ
Chúc mừng con Link lần đầu tiên hơn tao gần 100 bài:)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên