L1 0508:)>-:)>-....let's go :)):))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
bọn này ngày càng qua thể đáng :))
được rồi
tao sẽ rủ thằng Nam vs thằng Long vs thằng Lộc vs thằng Trường ...1 số thằng khác úp sọt bọn mày
đánh hội đồng thế này không sợ :))
@Phương: thế có muốn xem không mà hỏi .Thích xem để hôm nào tôi dẫn đi:))
@linh : cẩn thận nhá .Bảo thằng Long "dạy võ" cho đấy X( đồ hàng mã :))
 
Mày tin là mày gọi được bọn đấy à:)):))
Bọn tao chỉ cần kể mấy chuyện này cho bọn nó:)):))
Là mày lập tức bị lột quần đấy con ạ:)):))
Đừng tưởng dễ gọi hội với bọn này:)):))
Thik thì cứ thử nhá^__^
 
Hehe, chú Phan mà góp chuyện cứ gọi là 8-}
Mọi ng` lại ca cẩm về vấn đề câu của tao roài :(( Mấy hum nay mẹ tao đi vắng => chơi thả phanh, mấy bữa nữa thì :((
@Phú: Mày chuẩn bị kế hoạch thì phải bí mật chứ, ai lại gào lên thế :))
@Mấy thằng còn lại: đừng oánh thằng Phú tội nghiệp :)) Nó đứt mất thêm vài cái gân là phiền đấy :))
 
Ủa thế ra Phú bị bong gân a`
Tao nghe nói bong gân ... lâu khỏi lắm=D>
Mà có khỏi thì cũng dặt dẹo=D>
Chú Phú khổ về đường con cái rồi:))
Mà bọn mày nói nhỏ thôi, kẻo bọn con gái nghe thấy thì Phú kô lừa được gái đâu=))
Thống nhất 3-7 có mặt ở trường lúc 7h30 nhé
Kô học anh em có kế hoạch khác>:)
 
Chết thằng Xanh, vừa mới lên đã 8-} Tuy nhiên, nhắc mày thứ nhất là mang tao cái đĩa Empire :)) Tao chả có j chơi ở nhà cả, mà cứ cái đà onl này thì cuối tháng tiền điện thoại chỉ có :((
@Phương: mày gặp nó ah :( Hum qua nó chạy 3 ca thì phải. Mà kệ nó :( Luk nào chả điên :( Chán vãi hàng :( 4 ngày nó ko gọi cho tao, mà gọi đêk thấy ai nhấc máy => bố cáu bố đêk gọi nữa X(
@Phú: Thằng Long dạy võ cho tao làm j cơ Phú :p
 
Phú ơi bọn tao thương mà lắm :-s
Nhg dù gì thì gì :|
Đến lớp kiểu gì cũng phải hò chúng nó xúm vào xem bong gân xxx nó thế nào :))
 
MK
2 Cái đứa này lại lấy ảnh Sai:)|
Thằng Xanh có đọc Hikaru quái đâu mà để ảnh:)|
Còn kon Link thì thiết tha gì với truyện này mấy đâu mà:)|
@Hiệp:Tao đồng ý với mày:D
 
3/7 7h30 à, mie sớm thế, bây h tao dậy sớm nhất toàn 9h30 ...................
@ Phú : mày có phải bó bột rồi làm cái dây treo vào cổ như mấy thằng gãy tay ko ? :)) :)) :))
 
Tao thấy truyện ko đến nỗi nào. Mà dù ko thiết tha truyện thì tao vẫn thiết tha anh :x Sai của tao. Hehe, đời thật là đẹp khi có anh Sai.
Thằng Xanh đua đòi ý mà. N ảnh mày xấu quá, để hum nào tao vác đi cho :D N` cái đẹp vãi linh hồn.
Oài, thằng Noob vs thằng Wé quyết tâm xử thằng Phú thật ah :))
 
Xử đâu mà xử
Đây là tò mò
Muốn bíêt xem cái xxx của Phú nó bị bong gân thì trông như nào:)):))
Sai toi rồi:)|
Thế tức là đời hết đẹp à:)|
 
@ Trần: đeo vào cổ thế nào được :)) :)) 8-}
@ Phú: ông không dám trả lời chứ gì :)) mà xem cái giề :)) xem ông ah thì thà xem con cún nhà tôi còn hấp dẫn hơn :)) 8-} (ghê quá :-s 8-} )
@ Minh: thác loạn thế, có phương án B ư 8-}
@ Link: :)) nó thác loạn thật, tao gặp nó thấy nó trông như con ma đói ý, vừa gầy vừa đen đi mà hình như cao lên thì phải 8-}
 
Anh ý đâu có toi :(( Mày nói nghe tàn nhẫn quá. Anh ý hiện diện trong từng nước cờ, và trong con ng` của Shindo đấy thôi. Dù j anh ý cũng là nhân vật lý tưởng. "có" ở đây đơn giản là tồn tại chứ không nhất thiết phải sờ sờ ra trc mặt. Nói cho mày nghe là... mà thôi, để tao post cái này lên là hiểu liền.
 
@Trần: Ko nên nói thế chứ :))
@Phương: nghe mày kể 8-} quá :)) Nó bảo tao (trc khi ko thèm gọi cho tao nữa) là nó gầy đi hehe thức đêm xem World Cup ý mà. Đen đi thì ko phải nói tao cũng bít :)) Nó chạy 1 ngày vài ca ko đen mới lạ :)) Mà bị điên hay sao ý, học j rõ lắm.
Cái vấn đề cao lên khó giải quyết quá :(( Chiều cao của tao thì hạn chế mà nó cứ cao lên thế này thì :((
 
Thứ nhất:Sai tuy hiện diện trong từng nước cờ của Hikaru, nhưng chính Hikaru cũng đã phải công nhận là Sai đã "đi" thật rồi!!!!!Đọc cái này là để chấp nhận và tiếp tục tiến lên, chứ ko phải mãi mơ tưởng về những cái người đã "toi" như thế:)):))
Dù mày mê Sai, nhưng ko chơi cờ vây thì cũng chả hiểu được hết cái hay của truyện đâu.:)|
 
:)) tao đang băn khoăn việc chúng mày kiss nhau trước khi mày đi du học sẽ giải quyết như thế nào với tình hình chiều cao của 2 chúng mày hiện nay 8-} bắc ghế thôi :))
Mà chúng mày (Hiếu + Hiệp) định quây thằng Phú ah 8-}
@ Hiếu: chiều nay 2h kém 10 đợi tôi ở chân cầu thang hoặc nhà để xe cũng được nhá :)) mặc áo màu tối cho dễ nhìn nhá, buổi trưa năng bỏ bu lên được ý :)) mặc áo sáng màu đek nhìn thấy gì :)) (joking :)) )
 
Sao lại nói là quấy>__<
Tại nó dám doạ bọn tao chứ>__<
Ở đời phải biết mình là ai chứ >__<
Nó nghĩ là nó có thể rủ bọn kia úp sọt bọn tao được chắc>__<
 
^__^ bít rồi, mày như thế ah lách ra khỏi sọt nhanh hơn chúng nó úp sọt ấy chứ 8-}
 
Chả nhưng lách ra,
tao gọi bọn kia quây hội thằng Phú ấy chứ
nó phải nhớ rằng nó bị bong gân xxx mới là tâm điểm chú ý chứ:)):))
 
làm chuyên đề căng thẳng vl :((
xong nhiệt thì còn hàng tá những thứ quái vật khác
=> quyết định giải trí bằng Age of UMPIRES II : The Age of Cricket :)) - game mới phát hành
PS : Người hùng Phú vì nỗi đau thể xác + tinh thần do bọn mày gây ra nên sẽ...solo với cả hội = CS :)) (thời nay tông với dao kiếm lên giá , đánh nhau thật tốn kém lắm :)) )
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên