L1 0508:)>-:)>-....let's go :)):))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
tao thấy mày lên nãy h đấy chứ :-/
sao lại in out liên tục:)|
Yeah
Tao được nghỉ ở nhà rồi:D
hay wa':D
Sướng wa':D
Mặc dù hơi khổ vì đau bụng >__<
 
:(( Nó toàn interrupt thoai, tao ko làm ăn j đc :(( Ở máy mày vẫn thấy tao onl bình thường ah :eek: đấy, chả ra cái thể thống j cả :((
:)) khá quá. Kế hoạch bùng học hoàn hảo :))
 
Láo nào
ông trời hại tao là ko cho mưa xuống
nên bù đắp bằng cáhc cho tao bị đau bụng >__<
Kế hoạch nào đâu >__<
 
nãy h chúng mày nói ji` thế ? :)|
nấu cơm với nấu cám :)|
Tóm lại là chuyện Noob trở thành...bà nội trợ chứ gì ?
thật ra hồi còn trẻ noob nghiên cứu...thuật giả kim sau thất bại nên nghiên cứu bếp núc gia đình ko ngờ thành công vang dội , tiếng lành đồn xa :))
 
Ah vâng ạ, anh ngoan lắm, Riêng cái chuyện có ý tưởng dựa dẫm trời mưa mà nghỉ học tôi đã thấy anh ngoan lắm rồi ạ :))
Kon P chắc đi học roài, mày nhìn gương nó đi :))
 
Yep :|
Đi đọc truyện thôi :)|
Nếu thg Xanh hay Bình có lên thì gọi tao nhé :)|
Tao đọc chả biết thằng nào lên đâu :)|
 
Đỗ Thành Phan đã viết:
nãy h chúng mày nói ji` thế ? :)|
nấu cơm với nấu cám :)|
Tóm lại là chuyện Noob trở thành...bà nội trợ chứ gì ?
thật ra hồi còn trẻ noob nghiên cứu...thuật giả kim sau thất bại nên nghiên cứu bếp núc gia đình ko ngờ thành công vang dội , tiếng lành đồn xa :))
8-} ko. Ng` ta chỉ gọi đấy là Househusband chứ ko gọi là nội trợ :))
Mày định viết profile cho Noob đấy ah :))
Ah, Phan ơi, viết profile cho bọn lớp mình đi, hay đấy :D
 
ko viết đâu :)) nếu viết thì *** lắm :))
viết xong bọn nó quay lại up-short tập thể b-(
chỉ còn cách dùng thuật ninja kage no bushin để thoát thân :))
PS : Hiếu ko phải là ngoan mà là ngoan mạnh ý chứ . Chỉ có những người hiền lành ngoan ngoãn mới bị ốm khi trời mưa :))
 
Không
Plzz
Đừng để Người hùng viết:(
Ngất đấy:(
Con Phương còn lâu mới đi học
Mama nó đã nói: mưa, đường ngập:)):)), là không cho đi:)):))
Nên chắc nó đang làm j đấy thôi:)):))
Chứ nếu đi học thì nó phải gọi tao chứ:)):))
Nó có biết chỗ học đêk đâu:)):))
 
Thế ah :(( Chán nhở :( Mày viết đi cho vui, lớp mình làm 1 quả sổ ghi profile kiểu đấy đọc lại thì nát ruột.
Thằng Hiếu thì trời ko mưa nó còn ốm nữa là :))
 
Nguyễn Đức Hiếu đã viết:
Không
Plzz
Đừng để Người hùng viết:(
Ngất đấy:(
Con Phương còn lâu mới đi học
Mama nó đã nói: mưa, đường ngập:)):)), là không cho đi:)):))
Nên chắc nó đang làm j đấy thôi:)):))
Chứ nếu đi học thì nó phải gọi tao chứ:)):))
Nó có biết chỗ học đêk đâu:)):))
Hehe, ngất thật chứ đùa à :)) MG mà đọc đc thì :)) cả hè tao đã thoát khỏi ám ảnh MG mà chả hiểu tại sao hôm nay lại nhớ ra cái lão đấy :((
Ko biết chỗ học ah 8-} Thế nó biến đường nào rồi nhỉ?
 
Trời đang mưa nè>__<
Tao ra khỏi nhà là bẩn hết chân>__<
Không ra đâu>__<
Mà nhỡ đang học>__<
Mà lại đau bụng>__<
Thì có mà ra quần>__<
Không đi là đúng thôi>__<
 
8-} Wé ơi có nhất thiết là phải chi tiết thế ko :-&
Tao ghét nhất là bị ướt chân + mặc áo mưa => ghét nhất là đi học trời mưa. N mưa mà đi gặp... thì cũng chả đến nỗi nào :D
 
Tao đi cũng chả gặp ...>__<
Thì ko đi cũng đúng>__<
Đợi thằng em họ về rồi mượn vở vậy>__<
Buổi đầu tiên chắc ôn lại, đêk sợ>__<
 
Ôi chúng mày, 2h đồng hồ mà lên 4 trang, đek đỡ đc .....................
Thằng Hiếu bị đi ** à :)) :)) Cứ chơi khoảng 50 viên Berberin là ngon ngay.
 
Tao mới chơi 5 viên là đỡ rồi>__<
Uống 50 viên thì 10 ngày nữa ko đi ** được à>__<
Không dám>__<
 
Học j thế :D Mà mày có định học cô Thu nữa ko?
Hehe, đủ lý do để bào chữa rồi đấy ku :))
Khiếp quá, 2 cái thằng này, thô thiển vừa chứ, :-& quá
Comment của tao là tao tưởng 2 viên là đủ roài :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao cũng chưa biết>__<
tại vì h đang trùng 1 lớp học>__<
Nếu mà Mr.Hugo với Mr.Thạo dạy đúng nốt 2 buổi còn lại thì may ra tao bỏ chỗ kia để đi học cô Thu cũng được>__<
PS cả nhà:Link đã hơn tao 120 bài8-}
1 tốc độ câu đáng sợ8-}
Cuối tháng này mày ko chết thì cũng lạ
2 viên thì mày là trẻ con à>__<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ờ, thường thôi kon :)) mày đi học cô Thu vs ko đi học thì tao cũng chả thấy khác j nhau cả :)) Chán lắm :))
Uh, tháng này tao chỉ mất 120k tiền onl thoai, tao ko gọi điện cho ai (thực ra có gọi n đêk ai thưa máy cả :(( ) => tiền điện thoại 150k là kịch :)) Tao chỉ sợ vài mod cùng xông ra warn tao 1 luk thì :(( N dạo này câu tử tế lắm :D
 
Ừm
Kâu tử tế wa'
Kâu tử tế đến mức số bài lên gấp 3-4 lần hồi trước
1 ngày mà lên gần 100 bài rồi
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên