L1 0508:)>-:)>-....let's go :)):))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:)) con Link thế mà khổ....
nhưng mà mày ơi nhiệm vụ cực to của mày là gọi điện cho Long và Lộc hộ tao :)) (tổ mày :))).. rùi nhắn chúng nó đi nhá :D nói chung chung là 8h ở cổng trường mình ý,.... bảo thằng nào cao su thì vừa vừa thôi, cùng lắm là 15'... nhất là mày, hay cao su lắm nhá [-( :-B
 
Rùi. Hum qua con Mai gọi cho tao, cuối cùng thì lũ con gái cũng xong òi. Mà mày gọi cho con Chiệp chưa? Gọi cho chú Long òi, chú ế bảo sẽ gọi cho chú Lộc. Cóa đứa nào có gan dám gọi cho thằng Phí ko :)) Tao nhớ là nó chưa bao h tham gia vụ chơi bời qué nào của lớp mình. Tao sẽ mang sách cho mày. Ờ, mang cho tao quyển Nhiệt đc ko? Cái quyển nâu nâu (chả bít có nhớ nhầm không nữa :( ) ý. Nhớ nhá, để tao còn làm chuyên đề, chứ cái sách này ko có bài đoạn nhiệt :(. Photo giùm tao quyển vở học ông Quang với ông Thạo của mày. Nếu thuộc hết òi cho tao mượn lun. Cho tao mượn cái đám đề Eng với quyển vở học của mày :(
Ỉn Xanh, mày mà không đi thì đứa nào mang sổ đi cho tao hả?
 
Vũ Thu Phương đã viết:
:)) con Link thế mà khổ....
nhưng mà mày ơi nhiệm vụ cực to của mày là gọi điện cho Long và Lộc hộ tao :)) (tổ mày :))).. rùi nhắn chúng nó đi nhá :D nói chung chung là 8h ở cổng trường mình ý,.... bảo thằng nào cao su thì vừa vừa thôi, cùng lắm là 15'... nhất là mày, hay cao su lắm nhá [-( :-B
Đấy mày xem. Ng` ng` World Cup nhà nhà World Cup mà nhà tao nó khốn nạn thế đấy. Đã thế trận 8h tao chạy xuống tầng 1 ôm cái đài to, vừa làm Lý vừa nghe. Oài, n mà lại gần cái tủ lạnh cơ, làm tao đến ph thứ 23 của trận hum qua đã oanh tạc hết 80% cái cốc chè òi :(
Thì 2 đứa báo cho nhau òi còn j nữa :) Tao cũng chưa hỏi lại thằng Long xem thằng Lộc tn. Tao cao su hồi nào, oánh cho phát h, lần nào cũng đúng h (trừ cái lần tao ngủ quên chứ bộ :() Chưa gọi cho thằng F*** ah?
 
:))
1. tao ko có quyển nhiệt nâu nâu nào, chỉ có Nhiệt cái bộ ông Đạt ý... quyển đấy tao chưa đọc xem có đoạn nhiệt không 8-}
mà cho mày mượn thì sách đâu? Tao có mỗi một quyển 8-} mà mới làm có 14 bài 8-}

2. Con gái xong rồi là ntn? Bao nhiu đứa ;;)

3. Đứa nào gọi cho Chiệp đi... hum nay tao thử cơ hội cuối cùng gọi cho QM :)) ko được thì :(( =(( nhờ Quân đến nhà nó hỏi :)) 8-}

4. Vở Thạo ah tao nghỉ 2 hum... vở Quang thì ok... nhưng mà để hum nào photo rùi học cô Thu tao đưa mày... đề Eng ah.. đi rùi còn ôn ah 8-}

PS: chữ ký hay ko, đố đọc được 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phương béo đã viết:
:))
1. tao ko có quyển nhiệt nâu nâu nào, chỉ có Nhiệt cái bộ ông Đạt ý... quyển đấy tao chưa đọc xem có đoạn nhiệt không 8-}
mà cho mày mượn thì sách đâu? Tao có mỗi một quyển 8-} mà mới làm có 14 bài 8-}
2. Con gái xong rồi là ntn? Bao nhiu đứa ;;)
3. Đứa nào gọi cho Chiệp đi... hum nay tao thử cơ hội cuối cùng gọi cho QM :)) ko được thì :(( =(( nhờ Quân đến nhà nó hỏi :)) 8-}

4. Vở Thạo ah tao nghỉ 2 hum... vở Quang thì ok... nhưng mà để hum nào photo rùi học cô Thu tao đưa mày... đề Eng ah.. đi rùi còn ôn ah 8-}

PS: chữ ký hay ko, đố đọc được 8-}
Ờ, đêk bít :( Mày mang cho tao quyển nào cũng đc chứ cái quyển này mò nổ mắt. Mà cóa 1 bài tao làm 1 đằng sách giải 1 nẻo, n tao đêk hiểu sai chỗ nào, mày về làm thử mà xem. Ngu vãi chốt :(
Hum nay tao sẽ gọi cho con Chiệp.
Ko phải tao ôn, mà có thằng lỏi con nó chửi tao dốt Eng, s*** đêk chịu đc. Đã thế bố học cho biết tay :D
Mà mày có làm ơn cho tao bít cái HLABTL là cái đần j ko hả :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thằng lỏi con ah, có phải chú bé không :)) cái thằng :)) mới ti toe đã chửi ny :))
Nói chung là cố mà gọi cho Chiệp.
Gọi cho Quân nữa đi, bảo Quân tìm số đt nhà QM cho tao :((

Từ từ hum nào tao với mày mua sách :))

PS: HLABTL: tự dịch đi mày, mật mã thông thường, trên sóng dưới sóng đều có nghĩa :)):))
 
Cái thứ nhất thì hiểu chứ cái thứ 2 đêk hiểu :( Cái thứ 2 là kí rì :D
ờ, cái thằng mất dạy. N mà nó học chăm quá làm tao phát hãi. Thế nên là bi h ngoài việc chơi tao dành thêm 1h mỗi ngày cho mớ của nợ tao rất ghét là Eng. Giời ơi, thằng lỏi con. Cái mớ đề của mày tao học 2 tháng chắc là hết. Đấy mày xem, mất dạy thế đấy. Trong khi bài điền preposition nó làm ko đc hỏi tao tùm lum thế mà nó vẫn chửi tao đc, mất dạy thế đấy. Xem cái trình Eng đứa nào lên nhanh hơn >:p
 
Vừa mới chợp mắt một cái mà 2 con này đã câu bao nhieu bai` rùi
Hư quá
Vừa ngơi cãi nhau về vụ câu bào xong
Bọn mày cũng phải nghỉ ngơi tí đi chứ
---
@Link Tao kô di đến nhà thằng LQM đâu
Làm sao trả cho mày được
 
:)) bảo nó ngồi tra từ điển ấy, tốt nhất là tử điển trên máy, chứ mấy cái cấu trúc cô cho làm càng ngày càng quái gở, có khi hỏi ko ra đâu... chăm gì mà suốt ngày đi hỏi 8-} Mà nó phải học cả phần closed text cơ ko phải dễ đâu mày ah :))
Nói cho mày bít còn rì là bí mật :)) nhưng mà là 1 thằng... :)) đùa thôi năm sau em chuyên tâm học hành, admire gì cũng chỉ admire nó vụ hè thôi, ko thể thần tượng như kiểu Louiss Koo của tao được :x

@ Xanh: nhìn lại đi mày, bài dài thế này bảo câu là b-( đấy

PS: đọc chữ ký thằng Xanh xong phải bổ sung chữ ký tao :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mày mà không trả sổ tao là tao b-( đấy Xanh ạ. mà không phải mình tao đâu, có con P sẵn sàng cho mày 1 trận lun đấy :))
Ối, máy tính nhà nó hỏng òi hay sao ý. Kệ nó chứ. Quái gở thật. Có cái đêk có trong từ điển, chịu. Kiểu j thì kiểu tao cũng sẽ học nhanh hơn nó. Cáu X(. Nói chung là dỗi òi, ko nói chuyện với nó nữa. Ai bảo dám để bóng đá, Eng với lại truyện lên trên tao cơ :( Dỗi rùi.
Ờ, thì thôi, ứ thèm hỏi nữa vậy :( Hum nào tao bắt mày ko đánh cũng khai :))
 
1- đọc chữ ký tao đi :))
2- thằng Xanh đáng đánh từ lâu :))
3- nó không cố ý đâu..
4- chúng mày nên gặp nhau nhìu.
5- không có cơ hội đâu mày :)) tao ko mún nói thì có chết cũng không khai :))
6- những ai đi thống kê cho tao cái nhỉ :D
7- Tao out đây.. đây là bài cuối :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
trưa lại ngủ
thời khóa biểu bây giờ là ngủ ngày thức đêm :))
may mà ông bà bố mẹ còn cho xem :))
 
sao hôm nay vắng vẻ thế này
mọi khi 1 ngày tao không vào là lên đến 6 trang là ít thế mà hôm nay vắng vẻ quá :)) :))
chắc anh em ngủ lấy sức tối xem đá bóng hả :)) :)) :))
hay là định vừa xem vừa DOTA :)) :)) :)) :))
thôi tao cũng về đi ngủ đây :))
tối nay xem Brazil đá đấm thế nào
chứ ngay vòng sau Ý mà gặp Brazil thì :(( :(( :((
 
Tao kô muốn cãi nhau với tụi mày, nhưng mà mày nhìn lại đê
Từ bài 7061 ->7069 có mỗi mày với con Link 1-1 với nhau , còn *** bảo câu thì là post bài tử tế à. Câu thì bảo xừ là câu đi, câu thì phân biệt gì bài dài bài ngắn.
Mà mày bảo đáng đánh cái giề, nói rõ ra xem nào, cứ úp úp mở mở thế, mie lại còn từ lâu. Mày đừng làm người khác ức chế thêm nữa.
 
Nguyễn Đức Minh đã viết:
Tao kô muốn cãi nhau với tụi mày, nhưng mà mày nhìn lại đê
Từ bài 7061 ->7069 có mỗi mày với con Link 1-1 với nhau , còn *** bảo câu thì là post bài tử tế à. Câu thì bảo xừ là câu đi, câu thì phân biệt gì bài dài bài ngắn.
Mà mày bảo đáng đánh cái giề, nói rõ ra xem nào, cứ úp úp mở mở thế, mie lại còn từ lâu. Mày đừng làm người khác ức chế thêm nữa.
Ối, cãi nhau jề chứ, mà ai cãi nhau vs mày. 2 kon vs nhau mới có 8 bài, mỗi con mới có 4 bài, làm j mà nhặng lên. Bình thường kâu con khiếp hơn ý chứ :D
Mày đi Móng Cái ah? Bao h đi? Tối nay hay mai. Mà mày chơi kí rì ở Móng Cái? Đi chơi nhớ mua wà về cho anh em nhá :p
 
1- Thằng Minh đừng có hơi 1 tý sồn sồn lên, nói năng phải bình tĩnh, thảo nào ko ai chịu được mày .. con Link nói đùa chứ nói thật gì mà mày làm ầm lên?
2- Bọn tao (2con) viết nhiều bài (8 bài :)) mỗi đứa 4 bài :))) nhưng mà mày đọc kỹ có cái gì lạc chủ đề không? Có viết một số ký tự vớ vẩn không? Không viết thành câu cú không? Có khích bác ai không? Có đụng chạm cá nhân ko?
Thế đống bọn tao viết mày thấy là câu chứ gì? Không phải đúng topic chứ gì? hãy cm đi... nếu không thì coi như QED.
3- Thằng Hiếu không cần làm trò đấy đâu, nói gì nói thẳng ra chứ đừng viết viết xóa xóa như kiểu bất lực trong quá trình hành văn ấy :|
4- @ Phú: nhầm topic rồi, nhưng mà thôi kệ, đằng nào cũng đang vắng, lớp mình vì người ngoài mà đang cãi nhau mất đoàn kết rồi... ko ai vào đâu, cứ vào đi... mà lũ Hiệp, Hiếu cũng chả dám vào đâu, mấy thằng ko dám vi phạm lời thề gác bàn phím :))
mà thứ 5 có đi ko ??

PS: nếu không thèm vào thì đừng vào hẳn đi, đừng có kiểu này nhạt lắm ý..
@ Võ: nhìn lại mặt hàng đi T__T


Because of Link béo :x I'll stop here... ok I will not come here for 5 days... this topic made me angry and some of my best friends made me disappointed...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con P bớt bớt cái lời đi cái. Mày cáu thằng cha dở hơi kia thì mày cũng hiểu cho mấy cái thằng đang cáu chứ. Bọn nó không vào, đấy là cách bọn nó phản ứng việc bị warn. Xong rồi thôi, mày đừng động vào.
@Hiếu: Tao không thầy lý do j mày "không thèm vào" topic lớp mình cả. Tại sao mày vẫn theo dõi topic lớp mà không post bài?
 
Vũ Thu Phương đã viết:
Because of Link béo :x I'll stop here... ok I will not come here for 5 days... this topic made me angry and some of my best friends made me disappointed...

Not this topic and your friends made you angry and disappointed, you made us angry and disapointed


Vũ Thu Phương đã viết:
3- Thằng Hiếu không cần làm trò đấy đâu, nói gì nói thẳng ra chứ đừng viết viết xóa xóa như kiểu bất lực trong quá trình hành văn ấy
PS: nếu không thèm vào thì đừng vào hẳn đi, đừng có kiểu này nhạt lắm ý..
@ Võ: nhìn lại mặt hàng đi T__T

Tại sao mày viết chữ trắng, bất lực trong hành văn à

Vũ Thu Phương đã viết:
1- Thằng Minh đừng có hơi 1 tý sồn sồn lên, nói năng phải bình tĩnh, thảo nào ko ai chịu được mày .. con Link nói đùa chứ nói thật gì mà mày làm ầm lên?

Tao đang nói với mày, kô phải nói với con Link
Có ai kô chịu đc tao kô?
@Link: Mai tao đi, thik quà gì thì cứ nói, tao kô mua đâu:D

Vũ Thu Phương đã viết:
2- Bọn tao (2con) viết nhiều bài (8 bài mỗi đứa 4 bài ) nhưng mà mày đọc kỹ có cái gì lạc chủ đề không? Có viết một số ký tự vớ vẩn không? Không viết thành câu cú không? Có khích bác ai không? Có đụng chạm cá nhân ko?

Tao kô bảo mày động chạm cá nhân hay kô viết thành câu cú, còn về chủ đề thì hãy xem lại, ngoài vài dòng về kế hoạch đi chơi, còn lại mày viết những gì
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chuyện riêng tư Xanh ạ, chuyện của tao, chuyện học Eng và chuyện cái chuyên đề. Tao trả lời hộ con Phương vì nó tạm ngừng việc post bài trong forum lớp mình. Nói cho cùng chuyện đấy chắc chẳng đứa nào trong bọn mày quan tâm đúng không? Vậy thôi, giữ nguyên suy nghĩ bọn tao câu bài cũng đc. Câu không kể dài ngắn, cứ viết không nội dung hoặc lệch chủ đề là câu rồi. Nhưng những chuyện như thế này bình thường câu ở forum nhà mình không sao, tại sao bây h lại bị kêu ca là câu với lại không câu?
 
Nếu bảo tao câu 1 mình tao thừa sức làm 1 loạt 4 bài, và thế thì chắc bọn mày không kêu đâu nhỉ? Dính vào con Phương là kêu ah? Tao không hiểu. Con Phương nói với tao nó thất vọng với thái độ của mấy thằng lớp mình sau khi có vài đứa bị warn, ít nhất là bọn mày bỏ không thèm vào forum lớp. Còn bọn mày thất vọng với con Phương vì nó vác mod khác vào warn lớp mình. Đáng ra con Phương nên báo trc với anh em vì ít nhất nó là quân nhà mình, nhưng mọi chuyện xong rồi thì thôi chứ. 2 bên cứ kèn cựa nhau thế này ah?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên