L1 0508:)>-:)>-....let's go :)):))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: L1 0508:)>-:)>-...let's go :)):))

Trần Vũ Hoàng Sơn đã viết:
He he he , thằng TUẤN ANH kia, chung thủy mà đi cưa em CÚN kinh vậy à, tao ko tin tưởng lắm về hạnh phúc hôn nhân của chúng mày :))
Mà nhân tiện đây hỏi TUẤN ANH : chúng mày ăn cháo lưỡi bao h chưa ;;)

việc riêng tư hỏi lung tung, chung thủy thì không được cưa người khác à, về nhà chung thủy là được rồi :)) :))
 
Re: L1 0508:)>-:)>-...let's go :)):))

Đỗ Anh Tú đã viết:
Trời ơi!! Anh đẹp trai,học giỏi,sống nội tâm ... em còn chê gì nữa ???
Nick anh nè : new_star_ldt_7888
mày cũng học tập Toàn điếc đi lừa trẻ con à :))
 
Re: L1 0508:)>-:)>-...let's go :)):))

đúng rồi không nên lừa trẻ con
 
Re: L1 0508:)>-:)>-...let's go :)):))

các em còn bé mà anh Tú đã thế roài
chết thật:D:))
 
Re: L1 0508:)>-:)>-...let's go :)):))

Lê Bá Nam Linh đã viết:
việc riêng tư hỏi lung tung, chung thủy thì không được cưa người khác à, về nhà chung thủy là được rồi :)) :))
Hehe, đúng rồi, thằng Sơn sao cứ thik bon chen thế nhỉ [-x [-x :)) :))
@ anh Tú : anh lại đểu giả thật à, ai lại đi lừa đàn em thế bao giờ :)) :))
 
Re: L1 0508:)>-:)>-...let's go :)):))

Hơ, trong đám anh em mình có tao là sành sỏi LOVE và SEX nhật, bon chen chuyện tình củm của chúng mày là phải đạo còn gì :biggrin:
@ anh BOB : chế sai rồi :))
 
Re: L1 0508:)>-:)>-...let's go :)):))

Lê Bá Nam Linh đã viết:
việc riêng tư hỏi lung tung, chung thủy thì không được cưa người khác à, về nhà chung thủy là được rồi :)) :))
đúng rồi, anh BOb noi chi' ly' =D> ;;) , Sơn nghe chưa ;;) (ấy mà nói nó ko đc lăng nhăng nó bắt tớ cung ko đc lăng nhăng tớ làm thế nào ;) )
 
Re: L1 0508:)>-:)>-...let's go :)):))

Thế thì thằng TUẤN ANH vào LNH đi, hay đó ;;) ;;)
 
Re: L1 0508:)>-:)>-...let's go :)):))

Nguyễn Hoàng Cộng đã viết:
mày cũng học tập Toàn điếc đi lừa trẻ con à :))
Cuối cùng anh Cộng cũng vào đây rồi , nghe tên quen quen , bởi vì cùng đảng với anh lỳ mà , ý tưởng lớn gặp nhau
lại còn chê người ta lừa tình :)):)):))
 
Re: L1 0508:)>-:)>-...let's go :)):))

em nầycha hiểu gì cả, giả vờ chửi nhau thế thôi, anh lỳ chịu hy sinh để mọi người thấy anh cộng là con ng tốt bụng , để anh cộng tiến đến nhg muc đích cao cả đấy
 
Re: L1 0508:)>-:)>-...let's go :)):))

hix kế hoạch hay thế
đọc sách nào ra đấy anh bob:))
 
Re: L1 0508:)>-:)>-...let's go :)):))

À bây giờ thì em đã hiểu , anh Lỳ là siêu xấu tính => kiếm chác trên nỗi đau khổ của bạn bè :)):)):))
 
Re: L1 0508:)>-:)>-...let's go :)):))

Lê Hoàng Dũng đã viết:
hix kế hoạch hay thế
đọc sách nào ra đấy anh bob:))

sách do anh tự viết gọi là bốp và 36 kế cưa gái
 
Re: L1 0508:)>-:)>-...let's go :)):))

có kế nào hay ko
post luôn quyển của anh đê
cho bọn này còn học tập chứ
 
Re: L1 0508:)>-:)>-...let's go :)):))

Lê Bá Nam Linh đã viết:
sách do anh tự viết gọi là bốp và 36 kế cưa gái
Sao nghe na ná sách của Tôn Tử thế anh bob, 36 kế cưa gái à, hay đấy, cho em mượn đê :)) :))
 
Re: L1 0508:)>-:)>-...let's go :)):))

Mới vắng mặt có 1 ngày mà chúng mày lôi tên tuổi anh ra "làm nhục" thế hả ??
Tao hỏi tội từng đứa vậy!!!
 
Re: L1 0508:)>-:)>-...let's go :)):))

Lê Bá Nam Linh đã viết:
theo tuyên ngôn độc lập sẽ là lỳ dê lắm, và lỳ bĩnh tĩnh hỏi tên em :"bố em tên chi"
Bố mày tên gì ???
 
Re: L1 0508:)>-:)>-...let's go :)):))

Lê Hoàng Dũng đã viết:
các em còn bé mà anh Tú đã thế roài
chết thật:D:))
Chúng nó bé mà tâm hồn nó rộng lớn hơn cả anh đấy !
 
Re: L1 0508:)>-:)>-...let's go :)):))

Trần Tuấn Anh đã viết:
Hehe, đúng rồi, thằng Sơn sao cứ thik bon chen thế nhỉ [-x [-x :)) :))
@ anh Tú : anh lại đểu giả thật à, ai lại đi lừa đàn em thế bao giờ :)) :))
Điều hành viên ko can ngăn các thành viên của mình mà lại hùa theo chúng nó hả,thằng này làm quan chức cấp cao,khi nào gặp anh đánh gấp đôi bọn khác !!
 
Re: L1 0508:)>-:)>-...let's go :)):))

Nguyễn Minh Trang đã viết:
À bây giờ thì em đã hiểu , anh Lỳ là siêu xấu tính => kiếm chác trên nỗi đau khổ của bạn bè :)):)):))
Vợ con kiểu gì mà lại nói xấu sau lưng thế này hả ?? Vì có thân phận đặc biệt nên cũng chịu đòn gấp đôi !!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên