Hoài Anh đã viết:
Xin mẹ.... con đang nói cái vấn đề "nguyên đai nguyên kiện" của các bạn ấy trước khi yêu nhau chứ không phải là đang yêu, chỉ vì cái phút giây lỡ lầm đó mà tự mình chuốc lấy cái được gọi là lỗi lầm đó. Ý tao là cái trường hợp 1 của mày ấy... Chẳng nhẽ mày cứ bắt tao nói cái gì cũng phải dẫn chiếu đến cái điều kiện ban đầu đặt ra cho cả cuộc tranh luận sôi nổi này... sau đó mới đến lượt các ní nuận tao đưa ra hả mày...hihihihi [-x [-( :-?
..
hi` ..thế mới nói là vẫn còn nhiều ví dụ. Tao hỏi mày: tuổi trẻ bồng bột, ko làm chủ được hành vi của mình (cái này không thiếu trên thực tế đâu nhá) dẫn đến không nguyên đai nguyên kiện. Rồi đến 1 ngày họ nhận ra cuộc sống ko chỉ để hưởng thụ, để chơi bời như thế, còn có những thứ chân thành, đắm thắm hơn.. và rồi họ tìm được người mình thực sự yêu thương. Đấy, vấn đề tao muốn tranh luận với mày là tao ko đồng y' với quan niệm "trong trường hợp này tha thứ co' nghĩa như 1 sự
ban ơn" Uh, lỗi không gây ra cho bạn, cớ sao bạn phải tha lỗi.. nhưng là lỗi khi đặt nó trong những hủ tục, những quan niệm truyền thống của xã hội, đâu phải của riêng ai.. okie, tao với mày đều có tư tưởng phóng khoáng thì ko nói, nhưng đa số vẫn có cái nhìn ko mấy thoải mái về điều này. Khi đấy theo mày là tha lỗi hay ban ơn???
Còn cái gọi là tìm hiểu quá khứ nữa, nói tiếp nhé

Là tao thì tao vẫn muốn hỏi (trên thực tế cũng đã hỏi ..hehe xấu hổ quá :embarasse) nhưng tao ko ép.. đúng.. vì chẳng ai buộc mình nói ra điều mình ko muốn nói cả.. (ơ nhưng mà chỉ hỏi về những mối tình cũ thôi, ko đả động gì đến cái gọi là nguyên đai đâu) cho nên đến một lúc người ta sẽ trả lời tao (nếu họ cảm thấy thoải mái). Tuy nhiên chưa bao h tao đem nó ra làm cái cớ vô lí cho những bực tức của mình và chắc chắn ko bao giờ như thế. Tao hỏi chỉ đơn giản để hiểu thêm người yêu và hoàn thiện mình - ko thể hoàn hảo nhưng ít ra có thể phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể

Nói thế ko có nghĩa những người chưa/ko có ý tìm hiểu chuyện ngày xưa của đối phương lại chẳng thể hoàn thiện. Nhiều phương pháp đều cho ra chung 1 kết quả mà (cái này lớp Toán siêu hơn ai hết, nhẩy

)