8h 30 phút sáng nay, khi đến chùa đã thấy Nho Tâm một tay vung vẩy tờ danh sách lớp, một tay cầm di động trông rất là chuyên nghiệp và ...Bộ
Ngó một phát ra xung quanh thì thấy toàn là dân BK : Phong, Việt Hà, Hiệp, Tùng...
Vài phút sau thì Hoa Mi đèo Hưng - nhân vật tiêu điểm của cuộc chơi
chậm rãi đi đến với vận tốc 20 km/h...Cẩn thận như vậy rồi mà Hưng vẫn còn đòi mua bảo hiểm. Đúng là con người từ xứ sở văn minh về có khác ;
Bạn Hưng nhà mình sau một năm ở Mẽo mà trông chẳng khác tẹo nào cả...Chỉ có cái là hôm nay bạn diện một bộ rất là sporty với cả đi một đôi giầy thể thao to uỵch ( có kèm theo một đôi tất cũng hoành tráng ko kém - giầy trắng tất đen trông rất nổi
) ) Và cái mặt nó thì vẫn nhăn nhở và trông ngốc ngốc như ngày nào
)
Khi ở chùa thì chỉ có A Tú là con gái ( ý không, chỉ có A Tú là có một phần là con gái chứ
), vì thế các bạn trai galang đã gọi thêm Thu Minh cho mình có bầu có bạn
. Dĩ nhiên là lúc đó thì Lý đi đón Thu Minh rồi ( sau 5 phút anh ơi, em ơi qua điện thoại...) Sau đó 2 bạn còn có nhiều cảnh hay như film Hàn Quốc nữa, nhưng mà lúc đó thì máy ảnh của TQ treo rồi nên Tú ko chụp được. Tiếc thay, tiếc thay
(
Thế là trong chục phút đầu tiên ở CVN, Thu Minh và Tú ngậm ngùi chơi ở ngoài chờ các bạn thay đồ, trong đầu lúc đấy chỉ có một ý nghĩ : tại sao mình lại đến đây nhỉ
) Một lúc sau lũ con trai đi ra ( lúc đầu bọn tớ ngượng ko dám nhìn cơ đấy, nhưng sau thì cũng quen
) đi chơi hết trò này đến trò kia trông thật là đáng ghen tị :|
Tớ chỉ ấn tượng nhất là cái trò nhảy cầu từ trên cao xuống cái bể sâu 4m...Việt Hà định nhảy đâm đầu xuống bể ( phong cách chuyên nghiệp mà
) nhưng mà mấy lần định nhảy thì lại có người đến tranh lượt, thế là lại nhường người ta, xong rồi cuối cùng nhảy thì nghĩ thế nào lại cho chân xuống trước làm tớ một phen mừng hụt
Còn cái trò được các bạn hâm mộ nhất chắc là trò trượt ống. Thuận và Hiệp trượt cùng một cái phao mà ko hiểu vì sao lúc nào phao của hai bạn cũng bị lật, chắc là vì trong khi tính vận tốc trựot xuống đã bị nhầm dấu ở đâu đây
)
Uh, xong rồi bọn tớ đi ăn. Sau một hồi nghe Thuận kể tên các chốn ăn uống ở trong HN, cuối cùng lại đi ăn phở cuốn ở hồ Trúc Bạch ( tại Hưng nghe tên là lạ nên nó cứ nhất định ủng hộ món này ), và lại đến đúng cái hàng mà hôm trước Chi Na dẫn đến. Kết quả là bàn tớ Hưng nó ăn lia lịa làm hết cả phần Nho Tâm làm bạn ấy cứ nhìn Thuận trăn trối và lẩm bẩm câu này : " Còn gì ăn được ko hả Thuận ? " trông thật là đáng thương ;
Cuối cùng thì mọi người ra Cosmos chọc bi a, nhưng mà tớ lúc đấy buồn ngủ díp mắt nên về sớm, ko biết tình hình chơi bời ở đấy thế nào cả. Có gì để hôm nào Hoa Mi kể tiếp
@ Quốc : đã thấy việc ko về nhà là dại chưa ? Năm sau cố gắng về mà còn đi chơi bời đú đởn với các bạn nhé ^ ^