Lớp Toán 1 thân yêu !

Nguyễn Thị Anh Tú đã viết:
tớ chưa liên lạc được với Đài, Ngọc, Đào Phan Quang, Nhật Minh, Thủy, có bạn nào gặp các bạn ấy thì nhắn tin hộ tớ nhé. Mọi người cho tớ số ĐT của các bạn thì càng tốt :)
Quên mất, tớ cũng ko có cả số ĐT cố định của MDuy nữa nên chưa gọi điện cho ấy được, MDuy gửi số cho tớ qua IM nhé :)
Để thứ 4 lớp mình sẽ update số ĐT rồi photo cho mỗi bạn một bản.
Tớ đã gửi tin nhắn cho Ngọc mà chưa thấy trả lời, Đài thì cũng add nick rồi mà bạn ấy chưa accept, làm thế nào bây giờ nhỉ :((
 
Tớ có ý kiến chuyển sang sáng thứ 5 được không, tớ bận sáng thứ tư rồi. Mới cả thứ tư là 28/6 đúng ngày NMinh về, nên nếu đi thứ 5 thì có thể NMinh cũng đi được với lớp:)
Còn đây là số DT của MDuy này: 7662475
 
Thế thì tớ có ý kiến là chuyển sang thứ 7 hoặc CN, vì thứ 6 30/6 là ngày tớ về nên có thể thứ 7 hay CN thì tớ sẽ đi cùng với lớp :D, Chi với Tú thấy thế nào?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế này nhé, tớ cũng đồng ý là nếu chuyển muộn đi một tí thì lớp mình đi sẽ đông hơn. Nhưng mà nếu lớp gặp nhau muộn thì tớ chịu ko chuẩn bị kịp cho vụ đi chơi xa đâu :|. Hơn nữa tớ đã báo cho các bạn là thứ 4 rồi, nếu bây giờ gọi điện lại cho cả lớp thì rất mệt :(. Hay là lớp mình đi chơi thứ 4 rồi hôm 12/7 lại đi chơi tiếp, lúc đó Nho Tâm cũng về VN rồi thì phải ...
Chi và Duy có nghĩ ra cách nào để tụ tập mọi người đông vui hơn ko :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ tưởng Chi bận việc gì quan trọng, nhưng sáng nay mới nhớ ra ấy đi học thầy Mạnh sáng thứ 4 [-( Giờ này còn học hành gì nữa [-( , nghỉ một buổi vì lớp thì có sao đâu [-(

Nhật Minh 28/6 về à, nhưng mà vừa mới về đã bắt bạn ý đi chơi với lớp thì mệt lắm :-s . Vả lại, Tú nói đúng, đã báo thế rồi bây giờ lại thay đổi thì phiền cho Tú và mọi người lắm. Chưa kể còn phải chuẩn bị cho việc đi xa kia nữa, bây giờ đã cuối tháng 6 rồi còn gì. Ai cũng có việc bận cả mà, khó có thể chọn một ngày hoàn hảo được.
 
Mọi người đi choi vui vẻ nhé, (noi chuyện rôm ra rả quá)
30/6 hay 12/7 có ảnh hưởng la mấy đầu, chu Nhật Minh này mệt quá
mọi nguòi đi chơi xa đâu đấy? ở nhà có nhiều điểm vui chơi hấp dẫn ko?(just asking...)
 
Nguyễn Ngọc Anh đã viết:
Tớ tưởng Chi bận việc gì quan trọng, nhưng sáng nay mới nhớ ra ấy đi học thầy Mạnh sáng thứ 4 [-( Giờ này còn học hành gì nữa [-( , nghỉ một buổi vì lớp thì có sao đâu [-(

Nhật Minh 28/6 về à, nhưng mà vừa mới về đã bắt bạn ý đi chơi với lớp thì mệt lắm :-s . Vả lại, Tú nói đúng, đã báo thế rồi bây giờ lại thay đổi thì phiền cho Tú và mọi người lắm. Chưa kể còn phải chuẩn bị cho việc đi xa kia nữa, bây giờ đã cuối tháng 6 rồi còn gì. Ai cũng có việc bận cả mà, khó có thể chọn một ngày hoàn hảo được.
Ngọc Anh voi Chi khi nào đấy,
good luck then .......=D> =D> =D>
 
Tớ cũng như Châu thôi, chẳng biết gì cả ( cái này người ta gọi là " nhà quê ra tỉnh " đấy :D ). Nhưng mà đi chơi xa thì có lẽ hè này lớp mình đi Hồ Ba Bể. Hồi tiểu học hình như tớ có được học một bài thơ về cái hồ này thì phải :))
Hè này Châu ko về à ?
 
Các bạn lớp mình hỏi tớ là tại sao đi Hồ Ba Bể. Cái này thì tớ cũng chịu, chỉ nghe thấy mấy anh chị tớ biết bảo là đi chơi ở đó cũng hay hay mà lại yên tĩnh dễ chịu nên định đi thôi :)

Một số thông tin về Hồ Ba Bể : hồ Ba Bể nằm ở tỉnh Bắc Cạn, cách Hà Nội 250 km, là một trong những hồ tự nhiên lớn nhất ở VN, ngoài ra thì còn có rừng quốc gia Ba Bể ở đây -> tớ đoán là lên trên đấy thì mát :D

Những chỗ đi chơi được :

*cái hồ ( dĩ nhiên rồi :D ) : bọn mình có thể đi xuồng trên hồ, nhìn trên ảnh thì có vẻ như xung quanh bờ hồ có khá nhiều cây, nước hồ thì màu xanh lá cây, chắc là sạch hơn nước Hồ Tây đấy

* có một cái thác tên là gì gì đó, và mấy cái hang, trong đó có một cái khá dài ( dài 300 m, cao 30 m). Bọn mình có thể vào hang chơi. Nếu đi bộ dọc theo bờ sông và qua 2,3 cái lang của người dân tộc ( chắc kiểu này phải luyện tiếng Anh trước khi đi để nói chuyện với các em dân tộc rồi ;) ) thì sẽ đến được cái thác :)

Tớ sẽ cố gắng tìm một anh hướng dẫn viên du lịch để đi chơi với lớp mình, có gì bọn mình còn có phiên dịch để đề phòng trường hợp Chi và Ngọc Anh bị các anh zai dân tộc bắt cóc ko cho sang NUS :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tú péo đã viết:
Một số thông tin về Hồ Ba Bể : hồ Ba Bể nằm ở tỉnh Bắc Cạn, cách Hà Nội 250 km, là một trong những hồ tự nhiên lớn nhất ở VN, ngoài ra thì còn có rừng quốc gia Ba Bể ở đây -> tớ đoán là lên trên đấy thì mát

Những chỗ đi chơi được :

*cái hồ ( dĩ nhiên rồi ) : bọn mình có thể đi xuồng trên hồ, nhìn trên ảnh thì có vẻ như xung quanh bờ hồ có khá nhiều cây, nước hồ thì màu xanh lá cây, chắc là sạch hơn nước Hồ Tây đấy

* có một cái thác tên là gì gì đó, và mấy cái hang, trong đó có một cái khá dài ( dài 300 m, cao 30 m). Bọn mình có thể vào hang chơi. Nếu đi bộ dọc theo bờ sông và qua 2,3 cái lang của người dân tộc ( chắc kiểu này phải luyện tiếng Anh trước khi đi để nói chuyện với các em dân tộc rồi ) thì sẽ đến được cái thác

Tớ sẽ cố gắng tìm một anh hướng dẫn viên du lịch để đi chơi với lớp mình, có gì bọn mình còn có phiên dịch để đề phòng trường hợp Chi và Ngọc Anh bị các anh zai dân tộc bắt cóc ko cho sang NUS
Excellent!

Thế thứ Tư này tập trung xong rồi thì sẽ đi đâu?
 
Nguyễn Trung Dũng đã viết:

Excellent!

Thế thứ Tư này tập trung xong rồi thì sẽ đi đâu?
Good question !
Thế này nhé, lớp mình có thể đi đến nhà thầy Khải trong trường hợp thầy Khải có nhà. Nếu thích thì đến nhà cô Thu cũng được. Nếu hôm đấy thầy ko có nhà thì lớp đi chơi với nhau. Nhưng mà tớ cũng chịu ko biết chỗ nào đi chơi cả ( A Tú xa nhà 2 năm bây giờ thành nhà quê rồi :)) ) nên lúc đó tùy mọi người thôi.

Các bạn có biết chỗ nào chơi được ko :D

À, mà các bạn đi du học về muộn đừng sốt ruột nhé, lớp mình còn họp lớp một hôm nữa vào ngày 12/7, ngoài ra thì cũng còn một buổi chia tay Chi và Ngọc Anh :x nên chắc còn có cơ hội gặp nhau nhiều nhiều :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Này Tú, tớ thấy hơi lạ, là tại sao lớp mình không make an appointment với thầy trước đi, chẳng lẽ thư 4 tới cả lớp đột ngột kéo đến, thế thì khả năng thấy sẽ có nhà hoặc là đi vắng là 50/50 rồi. Hơn nữa tớ nhớ mấy dạo luyện thi các thứ xong hết là thầy hay về Huế lắm... (Như ở đây mà muốn gặp mấy ông professors là cứ phải hẹn hết, hic)

Nếu hẹn thì cũng nên hẹn cả cô Thu luôn hehe:D

Bọn ấy thử xem xét xem... còn nếu muốn dành cho thầy cô 1 bất ngờ thú vị thì cũng ok hết:) :> :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cảm ơn bạn Lã nhiều :D, lần nào đến nhà các thầy cô lớp mình cũng đều phải hẹn trước mà :)

Thực sự là thứ 4 tớ ko biết lớp mình đi chơi đâu cho vui ( nếu chỉ đến thầy Khải rồi đi về ngay như năm ngoái thì chán quá :|). Các bạn giúp tớ đi :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tú péo đã viết:
Thực sự là thứ 4 tớ ko biết lớp mình đi chơi đâu cho vui
Tính cả thời gian đi lại:
- Đợi: 1 tiếng
- Ăn sáng: 1 tiếng
- Đến nhà thầy Khải: 2 tiếng
- Đến nhà cô Thu: 2 tiếng
- Bowling: 2 tiếng
- Karaoke: 2 tiếng
- Ăn trưa: 1 tiếng rưỡi
- Bơi thuyền: 2 tiếng
- Đạp vịt: 2 tiếng
- Sega: 2 tiếng
- Billiards: 2 tiếng
- Ăn tối: 1 tiếng rưỡi
v.v...
(còn một chốn ăn chơi ở Horizon Hotel hình như Na biết, Na nói cho mọi người nghe xem nào :D)
 
Cool :D Thứ 4 Trung Dũng và Na dẫn đường nhé :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thứ 4 cứ đến, đi đâu ăn uống cả lớp, ngắm nhau cho chán chê rồi về. Em thì thấy thế này, thực chất thăm thày Khải hay cô Thu là không nên, vì trong quãng thời gian trươc khi thi đại học chắc thày cô cung không rỗi rãi ở nhà đâu.
Hay di Tay Ho Water Park ... Đến đó vui chơi thi tha hô`.
Cái karaoke cũng okie...
 
Để em modify lại cái của bác Tá:

Tính cả thời gian đi lại:
- Breakfast: Bring Your Own
- Đợi: 1 hrs:))
- Ka rao oke : 2 hrs
- Ăn Trưa: 3 hrs
- Công Viên Nước: 5 hrs
- Sau cùng: Thăm Thày Khải, Cô Thu + Dinner đến lúc nào cũng được ;)
v.v...
(còn một chốn ăn chơi ở Horizon Hotel hình như Na biết, Na nói cho mọi người nghe xem nào :D)
 
Tá và Minh Duy đã viết:
(còn một chốn ăn chơi ở Horizon Hotel hình như Na biết, Na nói cho mọi người nghe xem nào )

Ôi chao :-$ ...thì cứ xông vô Horizon Hotel là ăn + chơi được mà ;) , xong rồi 2 bạn ráng ở lại rửa bát nhá :)) (làm chăm chỉ không thì không kịp qua Sing đâu)

Hihi, cái quán Dive đó ở gần Horizon Hotel, chơi cũng vui nhưng mà thế thì phải chia nhóm khoảng 4-6 người thôi. (bơi thuyền cũng phải chia ra nhỉ, có trò nào chơi chung thì vui hơn). Hôm nay tớ nghe thông tin là mấy cái búa ở đó hỏng mất rồi, không kêu chút chít nữa :D. Mất cả hay.
 
Tớ có cảm giác cái của Tá ko phải là plan mà chỉ là liệt kê ra những chỗ có thể đi được ( đi hết mấy cái đó chắc đến 5 giờ sáng :)) )

Còn cái plan của M Duy thì có thể đổi karaoke bằng cái gì khác ko ? Lớp mình đi hát mãi chán rồi :D

Chuyện đi nhà thầy Khải cô Thu thì M Duy cũng có lý, để tối nay tớ gọi điện hỏi thầy cô xem thế nào *

Còn Water Park thì tớ chưa đi lần nào nên cũng ko biết ( xấu hổ ghê cơ ). Mới cả ra đấy có phải mang theo đồ bơi ko vậy ;;)

Còn một cái nữa cần hỏi mọi người, cái này hỏi riêng cho tớ thôi :-$ : tớ phải mang đi khoảng bao nhiêu tiền vậy 8-}

PS : nếu muốn đặt xe ô tô đi chơi thì phải báo cho người ta trước một tuần, các bạn chắc chắn đi hồ Ba Bể confirm cho tớ càng sớm càng tốt nhé. Cảm ơn bọn ấy nhiều :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên