Lớp Toán 1 thân yêu !

Lã Quang Duy đã viết:
Đúng thế, thằng Vần đang có 50GB trong máy và 1 đống DVD chất lượng, có dán nhãn, tem bảo hành và mã vạch, ai cần cứ liên hệ. =)) :))
:)) Thế mà ko nói sớm cho anh em, mà dia gì thế ....hehehe
 
To Chi: đến trường NT hôm đấy vào đúng môn Pháp Luật đai cương buồn ngủ quá, với cả đong thế ....đến cuối giờ, mỗi tội chẳng rủ ai đi chơi cả, chắc mọi người bận :) :) :) :) :) :) :)
To Tú: good luck nhé, mà Tú đi đường nào thế Tokio hay bay thẳng
 
Tớ qua Tokio, phải đợi ở đó 5 tiếng rồi mới bay qua Pháp. Học ở Ngoại thương cũng hay phết, có một ông thầy dạy toán thích kể chuyện xem bói -> nói chuyện đó mất hơn nửa giờ :))
Châu Lê Minh đã vào học chưa, có bao giờ nói chuyện với Hưng ko. Hôm trước gặp nó trên mạng mà nó đang mải học hành gì đó, chẳng chat chit gì được.
Chào mọi người nhé, năm sau gặp lại :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Trung Dũng đã viết:
Ắt hẳn ông nầy dạy Xác Suất Thống Kê rùi :))

Bac Ta' mau' qua' :) Chac dang cưa em nao` truong Ngoai Thuong roi... :)) Đê` nghị bac' Ta' khai thác triệt để, để co' của ăn của để cho anh em xa nha` nhe' ;)
 
Bac Ta' mau' qua' Chac dang cưa em nao` truong Ngoai Thuong roi... Đê` nghị bac' Ta' khai thác triệt để, để co' của ăn của để cho anh em xa nha` nhe';)
Ku Van nha` ta o ben sing gio` thieu thon' lam, ba'c nao` co' moi' ngon thi ho^. thang em no' fa't, keo no' tung' thieu qua' lai lam` chuyen bay ba thi hong? :D
 
Thang Ta' ko co' y' dinh cua cam gi may ban o Ngoai Thuong dau, no' ma` co' gi` thi da~ am` y~ len roi :D Tao hoc cung no' tao biet ma hehe
To Van`: co' the may nen tu tim` thi hon, chang thang nao thua` hoi tim ho may dau kaka :)) Ma` voi' bo^. vo' cua? chu' thi` viec gi` fai nho`, danh dau che't do' ca'c em do^? lia lia. so gi` ;)
TB: tuy nhien bo? duoc cai' tinh' hay chui bay di thi` tot' hon day ;)
 
Nguyễn Tuấn Minh đã viết:
TB: tuy nhien bo? duoc cai' tinh' hay chui bay di thi` tot' hon day ;)
Ôi, mk, đúng là Khổng Minh tiên sinh, :) Dạo này em ngoan lắm rồi, một chữ bậy bẻ đôi cũng không biết ...

Chỉ có thằng ôn Lã là đổ đốn, yêu đương tùm lum, nợ tình chồng chất, nói bậy điên cuồng làm mình buồn lắm, huhu.. :(

Thang Châu máu thế, về lâu thế mày, bao h thi di?

Chuc ban Anh Tú lên đường may mắn.

bb
 
Vần đã viết:

Xem thử không, đĩa này thằng Lã mới đóng, đạt phết... ;) :))


Mày làm tao nhớ câu hồi xưa thằng Độ nói Lã ;;) Lã trông thế thôi chứ... 8-} :| =D>
 
Vũ Minh Duy đã viết:
Xem thử không, đĩa này thằng Lã mới đóng, đạt phết... ;) :))
:eek: :eek: có dia thật a, rủ thêm thằng Độ đóng chung thì hợp lém....chẳng biết nó đi chưa nhỉ ???
 
Vũ Minh Duy đã viết:
Ôi, mk, đúng là Khổng Minh tiên sinh, :) Dạo này em ngoan lắm rồi, một chữ bậy bẻ đôi cũng không biết ...

Chỉ có thằng ôn Lã là đổ đốn, yêu đương tùm lum, nợ tình chồng chất, nói bậy điên cuồng làm mình buồn lắm, huhu.. :(

Thang Châu máu thế, về lâu thế mày, bao h thi di?

Chuc ban Anh Tú lên đường may mắn.

bb
;) Sang được 1 tuần rùi, ở nhà 2 tháng rùi, chắc tốt nghiệp may ra được về yên ổn lém, ngày mai vao học rùi .... ở nhà thì muốn sang bên nà :( :( ...đến khi đi lại nhớ Hanoi quá, nhớ những con đường, nhớ những quán cóc, va quán hàng ăn mà bên này thi ko có mà còn đắt nữa; nhớ những buổi đi chơi ko cần hẹn, nhớ những buổi đi ăn với gia đình và họ hàng; và nhớ buổi đi chơi với lớp mặc dù boring nhưng để lại những kỉ niệm.... :(( :(( anyway leave anything to go ahead my future.... :))
.....À địa chỉ YM của Hưng là gi thế
 
chau le minh đã viết:
;)đến khi đi lại nhớ Hanoi quá, nhớ những con đường, nhớ những quán cóc, va quán hàng ăn mà bên này thi ko có mà còn đắt nữa; nhớ những buổi đi chơi ko cần hẹn, nhớ những buổi đi ăn với gia đình và họ hàng; và nhớ buổi đi chơi với lớp mặc dù boring nhưng để lại những kỉ niệm....

Giống tao đó... Bên US hoc văn ah, ma sao viet hay thế, hố hố ---> Học tôt, sang năm về gặp lại. Tao về có ba tuần, chỉ nhớ mấy buổi tối đi chơi solo ngắm mấy "em bé Hanoi" , thấy yêu Hanoi quá. ==> hoc xong, quyết phải trở về thui ;)
 
để ý giao điểm /:)
mi1.jpg
 
Back
Bên trên