Lớp Toán 1 thân yêu !

Máy tính hỏng phải cài lại, bực mình quá.

Minh ku đâu rồi? Mày thi học bổng Nhật gì gì thế nào? Đỗ chứ?
 
bé Lã đã viết:
Máy tính hỏng phải cài lại, bực mình quá.
Ê Lã, bọn ông ở bên đấy muốn cài hệ điều hành hay các phần mềm thì phải mua đĩa có bản quyền à? Có tốn kém lắm không? Có bao giờ bị thắc mắc kiểu như "máy tính của mày dùng chương trình có bản quyền hay sao chép" không?
 
Hê hê chú Châu nhân dịp hè về làm tí bóng cho anh em được giao hữu mở rộng tầm mắt tăng tình hữu nghị đê
 
Lã:tao thi chán lắm,sai be bét(lạy chúa;chúa cứu vớt linh hồn con),thang 2 năm sau mới biết kết quả cơ--mẹ bọn Nhật,đề thi gì mà khoai vãi chuối(đã dài lại còn không được dùng máy tính--thế thì bố ai mà làm nhanh được--anh em thử tính 0,301256:128 đi,xem thằng nào làm nhanh hơn)
 
Minh ku: Chuyển sang thi Sing đi


Nguyễn Trung Dũng đã viết:
Ê Lã, bọn ông ở bên đấy muốn cài hệ điều hành hay các phần mềm thì phải mua đĩa có bản quyền à? Có tốn kém lắm không? Có bao giờ bị thắc mắc kiểu như "máy tính của mày dùng chương trình có bản quyền hay sao chép" không?

Tá: Thực ra sinh viên ta ở đây có 2 loại; loại thứ nhất sử dụng hệ điều hành có bản quyền, họ hầu hết đi kí PC Loan, được người ta cài cho Win XP Prof có bản quyền xịn của Microsoft, cá biệt có tôi tự bỏ tiền túi ra mua máy cả bộ, cũng được cài sẵn HDH xịn. Còn loại thứ 2 thì tự mang đĩa ở nhà đi hoặc mượn về cài.
Theo tôi được biết thì giá của Win XP Home bên này tầm trên S$200, còn Win XP Prof thì tầm S$300. Các phần mềm khác giá cả dao động, tầm vài chục đô Sing như Norton Antivirus, hay vài trăm như Adobe Acrobat Prof, MS Office 2003... Nếu chỉ cài những thứ tối thiểu ấy thì cũng mất gần nghìn S$ (~10 triệu)
Thế cho nên tôi cứ mua ở nhà mang sang cài cho đỡ.
 
Alô, mọi người chú ý, mình là thành viên mới của diễn đàn, đề nghị dẫn đi thăm quan!!!
Hôm wa đi chơi với ku Hưng, X-( ghét không chịu được, suýt chút nữa thì ốm không đi học được.
To Thanh Hưng: tao thù, thù ... X-(
To others: đề nghị mọi người lần sau ai mún làm bữa chia tay fải làm cho hoành tráng vào, anh em mới dzui!! hehe
 
Hưng xồm nhà ta ngày mai đi đây,hôm qua tao về nhà,vừa vào nhà thì trời mưa(may thế) đi đương thì 0 thấy gì cả,tí nưa thì đâm nhau
Tá:5+5=? nghĩ đi,sao lại hỏi tớ
 
hôm qua đi thế là vui rồi,anh em gặp nhau tình cảm là chính,mỗi tội về nhà mất điện thế là tao 0 tắm được(đúng 1 tuần 0 tắm) sáng nay dậy sớm tắm--->tí cảm
 
Minh Ku đã viết:
về nhà mất điện thế là tao 0 tắm được(đúng 1 tuần 0 tắm)
hé hé, chả trách lúc ở hồ mình cứ ngửi thấy mùi gì tanh tanh... hóa ra... he he... ;))
 
sáng nay dậy sớm tắm--->tí cảm
mày có bị cảm cực nặng cũng chẳng ai quan tâm đâu, nói ra làm giè hehehe
to Tá: bác chỉ thấy tanh thôi à, em tí nữa thì tịt cả mũi :D
 
c.jpg
 
Nếu tao không nhầm, thì Đỗ Thành Tôn là thằng ôn Nhật đúng không, làm cái trò thất đức gì thế mày. Mà sao lắm người ghen ghét với mình thế nhỉ, toàn hại người tài không à!!
 
Mà cho hỏi cái, ôn Nhật có tình cảm gì với Minh Ku hay sao ý, thấy tao trêu Minh Ku thì không chịu nổi, trả thù tao luôn :p 8-}
to Nhật: Lần sau về Việt Nam, đừng có trách tao nặng tay nghe chưa grrrrrr!!
 
Có bạn nào xóa được cái ảnh ở trên đi thì tốt quá nhỉ.Phải trả lại sự trong sáng cho forum lớp mình chứ !!!
Mà lâu rồi ko nghe tin tức gì của Nhật Minh, ko biết bây giờ tiểu thuyết gia thế nào rồi? Hay là vì thất bại trong sự nghiệp văn chương nên anh đã phẫn chí chuyển sang nghề nhiếp ảnh :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ớ thằng Tuấn bẩn, tao đưa ảnh mày lên mà cũng mắng tao :((. Không cái áo xanh mày hay mặc đấy là giè. :p
A.Tú cứ yên tâm, sau dăm ngày vài tháng nửa năm tớ sẽ xóa ảnh ngay :D
 
Back
Bên trên