Lớp Toán 1 thân yêu !

Chúc Minh Anh thi tốt nhé,bọn tớ sẽ vừa đi chơi vừa cầu nguyện cho ấy.Amen...
Mà lớp trưởng yêu quí của lớp chúng ta đã về rồi đấy, mọi ngừơi biết chưa nhỉ.
Thuận làm lớp trưởng bên Ngoại thương mới được một năm mà nói chuyện nghe khác hẳn,còn "ra dáng" hơn cả hồi trước :D
 
Cái vụ đi chơi của lớp mình túm lại là thế này nhé:
- Các bạn đi được: con gái thì có Ngọc Anh, Bình, Chi, Thùy Linh, A Tú; con trai có Tuấn Minh, Thuận, Việt Hà, Nho Tâm, Đài và Châu Lê Minh
-Đi Đồ Sơn từ chiều chủ nhật này (7/8), chiều thứ 3 về Hà Nội.Lúc đi bằng ô tô, về thì bằng tàu hỏa hoặc xe bus.
-Ở nhà nghỉ của quân đội, con gái một phòng, con trai một phòng
-Địa điểm và thời gian xuất phát: 36 Điện Biên Phủ lúc 1 h 30
Các bạn chú ý đến đúng giờ vì đây là xe mình đi nhờ, nếu mình đến muộn họ cũng ko chờ được.
Những bạn nào cũng muốn đi mà chưa có tên ở trên thì báo cho A Tú .
Còn cái này nữa, phố Điện Biên Phủ ở gần Cửa Nam, các bạn đến Cửa Nam là tìm được ngay. Còn bạn nào có nhu cầu xe ôm thì hỏi Tuấn Minh nhé :D
 
Nguyễn Thị Anh Tú đã viết:
Cái vụ đi chơi của lớp mình túm lại là thế này nhé:
- Các bạn đi được: con gái thì có Ngọc Anh, Bình, Chi, Thùy Linh, A Tú; con trai có Tuấn Minh, Thuận, Việt Hà, Nho Tâm, Đài và Châu Lê Minh
-Đi Đồ Sơn từ chiều chủ nhật này (7/8), chiều thứ 3 về Hà Nội.Lúc đi bằng ô tô, về thì bằng tàu hỏa hoặc xe bus.
-Ở nhà nghỉ của quân đội, con gái một phòng, con trai một phòng
-Địa điểm và thời gian xuất phát: 36 Điện Biên Phủ lúc 1 h 30
Các bạn chú ý đến đúng giờ vì đây là xe mình đi nhờ, nếu mình đến muộn họ cũng ko chờ được.
Những bạn nào cũng muốn đi mà chưa có tên ở trên thì báo cho A Tú .
Còn cái này nữa, phố Điện Biên Phủ ở gần Cửa Nam, các bạn đến Cửa Nam là tìm được ngay. Còn bạn nào có nhu cầu xe ôm thì hỏi Tuấn Minh nhé :D
Tớ đi có được không hả tú :))
 
Chào các bạn mình tên là Trần Tuấn Vinh, nghe các bạn ở trường Ams đồn rằng lớp F2 đá bóng đỉnh lắm mình cũng có 1 đội muốn giao hữu với các bạn trên tình thần hữu nghị mở rộng quan hệ pt sức khỏe cộng đồng mong bạn đội trưởng cho mình số điện thoại hoặc gọi cho mình theo số 0989323226
 
Hôm nay tớ xem dự báo thời tiết rồi, trời đẹp, ko có bão, chắc chắn là đi được :))
Còn chuyện mua bán linh tinh, Chi báo các bạn gái hộ tớ là cũng chẳng mua gì nhiều nên sáng chủ nhật đi cũng kịp.
Mà Đài thi ĐH được bao nhiêu điểm vậy Minh Anh, nghe nói là cao lắm phải ko.Thế thì lần này Đài phải khao rồi
Vậy thôi, chỉ thêm một thông tin này nữa : 36 Điện Biên Phủ là ở gần Bộ Ngoại giao thì phải, còn cái xe bọn mình đi là xe 46 chỗ, biển là KC 5671
Thêm một cái này nữa,trong các bạn đi chơi có bạn nào có đài ko, mang đi nghe nhạc cho vui nhé.
 
Sao vào post bài rủ đá bóng mà toàn thấy gái gú trả lời thế này mấy bạn trai biến đi đây rồi, thấy bảo có bạn Trần Minh Tú hay Lê Minh Nghĩa đá hay lắm cơ mà làm tí giao hữu cho vui đê
 
Tran Tuan Vinh đã viết:
Chào các bạn mình tên là Trần Tuấn Vinh, nghe các bạn ở trường Ams đồn rằng lớp F2 đá bóng đỉnh lắm mình cũng có 1 đội muốn giao hữu với các bạn trên tình thần hữu nghị mở rộng quan hệ pt sức khỏe cộng đồng mong bạn đội trưởng cho mình số điện thoại hoặc gọi cho mình theo số 0989323226
Lop nay ko fai lop F2... ong nay nham roi.... day la T1, chi chuyen da bong an tien thoi ;) sorry, nhung ko con du doi nua, thong cam nhe :)

Chuc lop minh di choi vui ve :)
 
có thằng Dài đi rồi thì cần gì mang đài đi nữa hả A.Tú
Vinh:lớp tôi toàn con trai cả đấy,làm gì có con gái
Hoàng Minh:thằng chó,sao mấy lần tao goi không trả lời,muốn đi chơi thì cưng đc thôi--đóng tiền trước rồi đi sau
Cả lớp:bắt Đài khao đi nhé(nhớ là phải lột cho sạch sẽ vào)
 
Minh Anh: Hê hê toàn còn trai thì có lập được đủ đội để đá không đây
 
T1 chuyên đá ăn tiền lại còn nhiều con trai thế thì làm trận vui chơi có thưởng đi đá tiền sân cộng thêm 200 uống nước nhớ
 
Tran Tuan Vinh đã viết:
T1 chuyên đá ăn tiền lại còn nhiều con trai thế thì làm trận vui chơi có thưởng đi đá tiền sân cộng thêm 200 uống nước nhớ

Chú Vinh mà bao được tiền vé máy bay cho anh em thì ok ngay.
 
Hê hê thấy bảo lớp chú nhiều con trai thì mới rủ chứ không đủ người thì thôi vậy mà tầm như chú Trung Dũng thì chắc siêu sao đây nên cần phải bao vé để tham gia thi đấu
 
lớp mình đi chơi thế nào rồi,đã lột Đài chưa?haha
mà Đồ Sơn nước có vẻ hơi đỏ đỏ nhỉ,có khi lớp mình về rồi người nào người nấy cứ gọi là gảy đàn...
Vinh:lớp tôi đá bóng giỏi lắm,có hậu vệ Tú S..hơi bị tởm luôn
em out da...
 
Hê hê đã từng nghe danh đã từng nghe danh nhưng mà hình như vẫn còn siêu sao Nghĩa độ thì phải làm gì mà thiếu người
 
sau khi đi nước ngoài về,siêu sao Nghĩa độ có vẻ xuông sức(không biết anh còn có thể "độ" như xưa nữa hay không?
cái này thì ông Vinh phải hỏi thẳng nó đi thôi
 
Khải hay Thái lấy nick của Tuấn Vinh để chêu anh em à? Còn Độ còn sung sức lắm ... :) :) sau khi đá thử đồ sơn vài buổi đá vẫn được cd đổi ko khí, còn hơn ở Hanoi ngột ngạt lém....
Khu ở cũng được, nhưng hơi buồn ....tối thì cả lớp đi dọc biển uống nước dừa tối về thì chơi 3 cây với Tá lả .... :) :) Đài lột hết, thi xong lại khao ngược thế này :) :)
Thuận thì hôm sau lên ....
 
Các bạn trai thì hơi buồn chứ bên con gái thì vui lắm.Hay nhất là cái hội kín :))
 
Back
Bên trên