Lớp Toán 1 thân yêu !

Tao đang có tap 47 định up lên tập 45 mày còn thiếu tập nào?
Mày tập đấy mới nhất nên tao mới up chứ mấy tập cũ thì up lên tốn thời gian lém
 
Nhật có nhiều bồ lém còn bao nhiều bồ undercover nữa, ...hehe :D
 
Lớp mình đi đâu mà vắng như chùa bà đanh thế này, có ai đang thi hay bận gì đấy
...........
 
ko fai có ai thi đâu, tại đi chơi cả rồi, với lại chả có chủ đề gì mà nói cả :D
mày có đọc Siêu quậy Kotaro bao giờ không Châu? Truyện hay phết, dành cho con trai, nhiều lúc đọc ngựơng chín mặt :))
 
Nguyên văn Vnexpress nè:

Sở hữu 5 điểm 10 trong kỳ thi đại học 2004


Nguyễn Tuấn Minh
Nguyễn Tuấn Minh (thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội) là một trong số ít thí sinh "kiếm" được nhiều điểm 10 nhất trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua. Ngoài 3 điểm 10 khối A, Minh còn có thêm 2 điểm 10 môn Toán, Hoá của khối B.

Theo Tuấn Minh, cậu chủ yếu tự học bởi "tự học dễ nhớ và nhớ lâu hơn", còn chỉ học thêm mỗi môn 1 buổi/tuần. Cậu không học khuya, chỉ đến 11-12h là đi ngủ. Đặc biệt, lúc vào phòng thi không chủ quan, nếu không thật cần thiết thì xong bài rồi cũng nên xem lại cẩn thận chứ không nên ra về sớm.

Trong thời gian học tại trường Hà Nội - Amsterdam, thầy chủ nhiệm đã giới thiệu cho Minh học bổng đi du học tại Pháp, nhưng gia đình quyết định tự tìm học bổng du học phù hợp với năng lực và sở thích của Minh.

Hiện nay, em đang tập trung học tiếng Anh và sẽ tìm học bổng du học Anh, Mỹ hoặc Australia.

********************************************************


Sở hữu 5 điểm 0 trong kỳ thi đại học 2004


Nguyễn Tuấn Tua

Nguyễn Tuấn Minh (cao thủ ĐH Bách khoa Hà Nội) là một trong số ít thí sinh "kiếm" được nhiều điểm 0 nhất trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua. Ngoài 3 điểm 0 khối A, Minh còn có thêm 2 điểm 0 môn Toán, Hoá của khối B, môn Sinh thì được có 1 điểm (Nhưng cũng đáng khích lệ :p)

Theo Tuấn ... , cậu chủ yếu là quay bài bởi "quay bài nhanh và đỡ phải nhớ nhiều ", còn lại là bùng học đi đánh điện tử . Cậu thuong thức khuya, toàn đến 2 - 3 h để xem phim đủ các loại, especially là phim ngoài luồng. Đặc biệt, lúc vào vũ trường, gây gổ đánh nhau là chuyện quá bình thường, không chủ quan, lúc nào cũng thủ sẵn trong người vài viên thuôc lắc và hai quả lựu đạn, nếu bị phat hiên thì chiến luôn chứ không thèm ra về sớm.

Trong thời gian học tại trường Hà Nội - Amsterdam, thầy chủ nhiệm đã giới thiệu cho Minh học bổng đi học tại Trâu Quì hoặc vài trại cải tạo trên Lào Cai, nhưng gia đình quyết định tự đi cải tạo đẻ phù hợp với năng lực và sở thích của Minh.

Hiện nay, em đang tập trung học tiếng Tàu và sẽ tìm vợ bên Đài Loan để đổi đời, đào mỏ, thành một tay anh chị rồi sang Anh hay Mỹ đập phá tiếp cho máu :)

Cậu bật mí với các phóng viên rằng:" Trai trộm cươp, gái giang hồ", cậu hi vọng trong tương lai sẽ lấy được một em cỡ Thị Nở và thành lập một băng đảng xã hội đen để đi thanh toán trên giang hồ.....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vũ Minh Duy đã viết:
Nguyên văn Vnexpress nè:

Sở hữu 5 điểm 10 trong kỳ thi đại học 2004


Nguyễn Tuấn Minh
Nguyễn Tuấn Minh (thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội) là một trong số ít thí sinh "kiếm" được nhiều điểm 10 nhất trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua. Ngoài 3 điểm 10 khối A, Minh còn có thêm 2 điểm 10 môn Toán, Hoá của khối B.

Theo Tuấn Minh, cậu chủ yếu tự học bởi "tự học dễ nhớ và nhớ lâu hơn", còn chỉ học thêm mỗi môn 1 buổi/tuần. Cậu không học khuya, chỉ đến 11-12h là đi ngủ. Đặc biệt, lúc vào phòng thi không chủ quan, nếu không thật cần thiết thì xong bài rồi cũng nên xem lại cẩn thận chứ không nên ra về sớm.

Trong thời gian học tại trường Hà Nội - Amsterdam, thầy chủ nhiệm đã giới thiệu cho Minh học bổng đi du học tại Pháp, nhưng gia đình quyết định tự tìm học bổng du học phù hợp với năng lực và sở thích của Minh.

Hiện nay, em đang tập trung học tiếng Anh và sẽ tìm học bổng du học Anh, Mỹ hoặc Australia.

********************************************************


Sở hữu 5 điểm 0 trong kỳ thi đại học 2004


Nguyễn Tuấn Tua

Nguyễn Tuấn Minh (cao thủ ĐH Bách khoa Hà Nội) là một trong số ít thí sinh "kiếm" được nhiều điểm 0 nhất trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua. Ngoài 3 điểm 0 khối A, Minh còn có thêm 2 điểm 0 môn Toán, Hoá của khối B, môn Sinh thì được có 1 điểm (Nhưng cũng đáng khích lệ :p)

Theo Tuấn ... , cậu chủ yếu là quay bài bởi "quay bài nhanh và đỡ phải nhớ nhiều ", còn lại là bùng học đi đánh điện tử . Cậu thuong thức khuya, toàn đến 2 - 3 h để xem phim đủ các loại, especially là phim ngoài luồng. Đặc biệt, lúc vào vũ trường, gây gổ đánh nhau là chuyện quá bình thường, không chủ quan, lúc nào cũng thủ sẵn trong người vài viên thuôc lắc và hai quả lựu đạn, nếu bị phat hiên thì chiến luôn chứ không thèm ra về sớm.

Trong thời gian học tại trường Hà Nội - Amsterdam, thầy chủ nhiệm đã giới thiệu cho Minh học bổng đi học tại Trâu Quì hoặc vài trại cải tạo trên Lào Cai, nhưng gia đình quyết định tự đi cải tạo đẻ phù hợp với năng lực và sở thích của Minh.

Hiện nay, em đang tập trung học tiếng Tàu và sẽ tìm vợ bên Đài Loan để đổi đời, đào mỏ, thành một tay anh chị rồi sang Anh hay Mỹ đập phá tiếp cho máu :)

Cậu bật mí với các phóng viên rằng:" Trai trộm cươp, gái giang hồ", cậu hi vọng trong tương lai sẽ lấy được một em cỡ Thị Nở và thành lập một băng đảng xã hội đen để đi thanh toán trên giang hồ.....


Thế là thi xong rồi!
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?p=618101#post618101
 
Trong thời gian học tại trường Hà Nội - Amsterdam, thầy chủ nhiệm đã giới thiệu cho Minh học bổng đi học tại Trâu Quì hoặc vài trại cải tạo trên Lào Cai, nhưng gia đình quyết định tự đi cải tạo đẻ phù hợp với năng lực và sở thích của Minh.

:)) :)) :)) :)) :))

Mặc dù đã được bạn bè cùng trang lứa hết lòng khuyên bảo nhưng em "Tua" vẫn không thể nào sửa được bản chất vô học của mình :-s

http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Giao-duc/2004/08/3B9D5B59/
 
ầy dà, lớp mình có kế hoạch họp hành thế nào chưa, 12/7 sắp tới rồi còn gì.
 
Thông báo về việc họp lớp:
Buổi họp lớp hôm thứ 5 ngày 7/7 này sẽ hoãn lại vì Châu Lê Minh phải về quê.
Buổi họp lớp dự định sẽ chuyển lại về ngày 12/7 [thứ ba tuần sau].
Thời gian chính xác chưa ấn định vì cuối tuần này nhiều người bận đi với gia đình quá [trong đó có cả tao].
Bọn mày thông báo lại cho tao càng sớm càng tốt hôm nào và buổi nào thích hợp gần gần hôm đấy nhé để thống nhất.
Tao và vài bạn nữa sẽ gọi điện cho mọi người để hỏi cụ thể.
Tao bận sáng hôm thứ 3 rồi.
 
Ây dà bác Tá giờ học võ Vĩnh Xuân cơ à. Trình đến đâu rồi ?
 
Ây dà bác Tá giờ học võ Vĩnh Xuân cơ à. Trình đến đâu rồi ?

-Đến mắt cá chân rồi mày à.
-Quốc ở bên đây mà cũng biết Vĩnh Xuân cơ đấy?
-Nghỉ hè có thằng nào đi tập với tao không? Rảnh rang thì ra cột cờ Hà Nội, còn bận thì tập ở trường Ams.
 
Lớp mình đi đâu hết cả rồi ấy nhỉ, sao chẳng thấy có ai post bài gì cả.Hôm trước mọi người đi chơi vui lắm đúng ko ( trong lúc ấy tớ đang phải làm thực tập trong nhà máy, giữa trời nắng gắt, tiếc là ko chụp được ảnh tớ mặc quần áo bảo hộ, đeo găng, đội mũ casque cho bọn ấy xem ).Ngày mai Trung Quân và bạn gái đến nhà tớ chơi, cần phải chuẩn bị đón tiếp cho chu đáo.Ấy chết,sao lại để lộ ra tin này nhỉ, chết thật, chết thật...
 
Nguyễn Thị Anh Tú đã viết:
( trong lúc ấy tớ đang phải làm thực tập trong nhà máy, giữa trời nắng gắt, tiếc là ko chụp được ảnh tớ mặc quần áo bảo hộ, đeo găng, đội mũ casque cho bọn ấy xem )
Chà, giọng đầy tự hào.
A Tú đã viết:
Ngày mai Trung Quân và bạn gái đến nhà tớ chơi, cần phải chuẩn bị đón tiếp cho chu đáo.Ấy chết,sao lại để lộ ra tin này nhỉ, chết thật, chết thật...

Dạo này nói chuyện đáo để ghê ta.
 
:(( :(( :((

Dear A Tú: Xin lỗi nghen, tớ cứ nhầm quốc khánh Mỹ với Pháp loạn cả lên.
 
Nguyễn Trung Dũng đã viết:
:(( :(( :((

Dear A Tú: Xin lỗi nghen, tớ cứ nhầm quốc khánh Mỹ với Pháp loạn cả lên.
Quốc Khánh Mĩ ngày 4 tháng 7 mà Pháp là nagyf bao nhiêu thế
 
Nguyễn Thị Anh Tú đã viết:
Lớp mình đi đâu hết cả rồi ấy nhỉ, sao chẳng thấy có ai post bài gì cả.Hôm trước mọi người đi chơi vui lắm đúng ko ( trong lúc ấy tớ đang phải làm thực tập trong nhà máy, giữa trời nắng gắt, tiếc là ko chụp được ảnh tớ mặc quần áo bảo hộ, đeo găng, đội mũ casque cho bọn ấy xem ).Ngày mai Trung Quân và bạn gái đến nhà tớ chơi, cần phải chuẩn bị đón tiếp cho chu đáo.Ấy chết,sao lại để lộ ra tin này nhỉ, chết thật, chết thật...
Hôm 12 tháng 7 đi khá fun, Lớp mình có kế hoạch đi sapa nữa....
;;) ;;) Đợi bạn nào ở Pháp về rồi đi chơi cũng được
;) ;)
 
Back
Bên trên