Lớp Nga đây! Welcome!

Công nhận kinh thật :D

Thứ 5, 10h sáng có mặt ở nhà NA, ăn liên hoan chia tay. Theo thông tin mới nhận được thì là ăn phở bò :D
 
tráng miệng là chè đỗ đen bất hủ của NA :D
vì chắc chắn mẹ p ko làm hộ thạch rau câu đâu
và...
chưa xin mẹ mai đi ăn :D
t6 pv rồi
mai dễ bị ngồi nhà tu luyện lắm >_<
 
oài, thứ 6 pv à --> đen thế :( Thôi nếu mà ở nhà tu luyện thì sẽ an tâm hơn đó :)

Bọn tớ sẽ để dành cho 1 tô phở và 1 cốc chè, okie???
 
khì khì !!! Y hóa ra chưa biết thông tin mới hả ? Hehehe !!! sáng mai ăn bún bò Nam Bộ do đích thân vợ tui nấu :)>- !! chúc mọi người ngon miệng và RA ĐI vui vẻ 0:) !!!
còn món chè đỗ đen thì tui chưa bít !! tức quá !! tra khảo vợ mãi mà ko thấy vợ lòi ra món đó nhỉ :(( !!! thui ko sao !!! mai đằng nào cũng biết !!! :|
dà dà !!! thông tin mới nhất !!! tui vẫn chưa có host và .... tui đc cho 1,5k $ để tiêu trong vòng 1 năm 8-} !!! chán wa' !!!
thế thui nhá !!! có gì thì cập nhật típ !!!
 
Chồng ui, ra đi ko thế mà đc à :> phải nếm mùi cái chết từ từ chứ đùng một cái lăn ra chết ngay thì chán quá ;;) thoi thóp để còn tận hưởng cảm giác đau đớn nó thế nèo chớ >:)

Ặc ặc... PIT hâm!!!!! Sao ko nói sớm để tớ còn liệu đường mà tính :( Hiz hiz h này thì kiếm đâu ra đỗ đc nhỉ:( Thoai kệ hi vọng mai làm kịp. Ko thì chúng ta ra ngoài ăn chè đỗ đen made in Yên Phụ st. :)) Đùa thui chắc là làm kịp :)
Do là món phở bò quá rắc rối lằng nhằng và ko đảm bảo chất lượng nên tớ đã quyết định sẽ làm bún bò Nam Bộ :p

Mai lớp mình sẽ thiếu BN vì lí do đi khám bác sĩ :-s , ngoài ra thì đầy đủ hết. Theo nguồn tin tớ nhận đc thì sẽ có thêm một nhân nữa là bạn Thành bạn của Tường béo nhà ta (cái thèng ku đến nhà P hôm miss ams í :p)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thôi ko phải làm chè đâu
mai p sẽ đi kiếm cái j` dễ tiêu làm món tráng miệng rồi mua cho cả lớp luôn
ăn xong lỉnh kỉnh bát đũa, lười nấu lắm
còn đi bơi thuyền nữa mà
ờ thì bún bò NB cũng được
có điều p sợ là thư kí ko ăn được n'c mắm í chứ >_<
sao cái bẹn Thành đấy cứ như... ng` yêu Tươgf thế nhỉ :D
báo em Trinh rồi hả? tốt, có càng nhiều ng` "góp sức" thì $ share càng ít :))
@MH: thế thì ông die soon rồi,
1,5k chả giải quyết được vấn đề j` đâu
có khi còn làm trầm trọng 1 thêm 1 số vấn đề khác nữa :))
 
mai p đến muộn 1 tí nhé
phải wa hoàn thành nốt hồ sơ với ngeh các bậc lão thành cách mạng giáo huấn mà
chắc ko tham gia nấu nướng được đâu (lần nào ăn ở nhà NA cungz thie >_<)
tin tốt lành đấy chứ nhỉ :D
 
hik
ng ta là nv chính mà mãi tối wa mới bít! (tại mấy hnay máy nhà em hỏng, ko onl đc, các bác thông cảm! :D)
đc, mai Tr wa, nhưng mà nói trc là Tr het tiền roài! :D
 
Thấy hôm nọ NA bảo ăn thịt chó
tự nhiên lại nghĩ đến con xúc xích nhà pit
ăn con đấy có àm gẫy hết răng vì toàn xương
 
hehehe
lấy visa rồi
nhẹ cả người :D
thống nhất là ko ra sân bay chia tay chia chân j` đâu nhé >_<
 
Ai thèm đi mà p phải dặn trước :))

Đùa tí, chắc mọi người cũng phải đi học thêm nên ko đi tiễn được đâu, ko phải lo :D

Chúc mừng cả nhà ta nhé, 4 người chuẩn bị đi du học =D> :)>-
 
5/8: 19h10 Hanoi-22h HongKong; 23h55 HongKong-5h45 (6/8) London
bay tối
thix thế :))
 
Mày chưa đi mà tao đã thấy nhớ rồi pit ah
thế là từ năm sau lớp mình sẽ buồn lắm đấy :(( :((
hôm qua đi nhà NA về đau bụng gấn chết
chắc tại ăn nhiều thứ linh tinh quá :))
 
hehe, Thảo mèo bị đau bụng hehe :))

Nhớ rì hả mèo??? p nó có đi mãi đâu, rùi còn về vn chơi cơ mà, con mèo này mít ướt quá :D
 
t2 p wa
chụp ảnh mang đi--> sang kia đỡ quên mọi ng` :D
hôm nọ ăn uống phè phỡn xong quên ko chào mọi ng` 1 câu
bi h chả biết làm thế nào mà chào mọi ng` được :(
 
thứ 2 em cũng phải wa trg.
hik
chúc mừng anh iu của em nhe'!
Lớp mình năm nay chắc sẽ vắng nhhi?
 
thế ko kịp viết 1 quyển lưu bút rồi >_<
rõ chán
đang tranh thủ đi ăn & chơi tất cả những cái hay ho của HN
sang kia cho đỡ nhớ :((
tự nhiên... ko mún đi nữa :((
 
Tranh thủ những cái hay ho à, là những cái gì thế p, để cho Y tranh thủ với :D

Công nhận hôm nọ ăn uống phè phỡn, ai cũng quên nói lới chia tay cả :)

Thứ 2 qua trường à, sẽ cố gắng qua :D
 
to MH-NA:mai 2 vợ chòng nhà mày mang cho tớ quyển lưu bút để đưa cho cái pit nhé
thế ami lớp mình tuh hội ah?
 
Back
Bên trên