Lớp Nga đây! Welcome!

8h30 la` pv rùi hả?
thế chắc bi h xong rùi:D
có khi cầm visa đi khao vợ nó rùi cũng nên :D
 
thẳng MH đc visa sướng nhỉ
thứ 7 này học Nga thì 2 đứa mày đến trg khao nhé
 
chẹp, chẹp. Đúng đúng vợ chồng nhà này khao to đê :D

Chúc mừng MH nhé, vừa thấy ol mà đã out để tí tởn với vợ rùi ;)
 
Chep, tao có đứa bạn, nó bảo là chồng thì để có thôi, còn bồ mới là tình yêu đích thực hehe :D
 
a đc nha Yến !!!
dám nói thế hả ? nhưng mà hông seo, vì chồng nó bù nhìn . chứ tui thì ..... >:")
yên tâm đi. vợ tui có bồ cũng chỉ là tui thôi, chả dám ngoại tình đâu :p
 
ui ui !! bi h đúng là vừa sướng vừa khổ !! sướng vì đã được tự do, nhưng mà khổ vì vợ đi thái rùi nên chả có ai để chat đến 1h cả !!
huhuhu !! nhớ vợ quá !! huhuhu
thứ 7 này vợ em về rùi ...... nhưng mà em lại chưa về, vì thế nên chưa thể khao các cô các bác được !! thông cảm cho em nhá !!
 
Này này, bi h topic này để vợ chồng nhà NA và MH thổ lộ tình cảm đấy hả??? Loạn quá [-x

Thôi vậy, nếu thứ 7 này cũng ko được thì ko sao đâu vì đằng nào thứ 7 tui cũng ko lên trường được :D

NA ui, tui cũng muốn gặp NA nè keke b-)
 
hehehe
I'm now over the moon 8-}
có điểm rùi bà con
nhào zo^
6.5 =D>
úi sướng wa' :)>-
cứ tuwongr là nhầm điểm
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 
hik
nhìn các bẹn có visa rùi mình nghẹn ngào we' :))
hik,
h chưa có visa mà bọn nó lại vừa bị đánh bom
chết mất thôi!
 
chúc mừng P nhá !! =D>
thế là ổn chưa ? (ý tui là về sau để apply vào đâu đó thì điểm đó đã ổn chưa?)
còn Trinh thì cố lên nhá !! chắc chắn sẽ được thui !! :>
dạo này chả được gặp vợ nên bùn gần chít !! chả lên net mấy :(( !!
nhớ quá !! đang nhờ vợ mua ít đồ !! hi vọng vợ bít cách chọn đồ cho chồng !! :*
 
:(( Nhớ chồng hết cỡ :((
Cho đến h này thì vợ vẫn chưa mua đc gì cho chồng cả.:(
Internet bên này phải gọi là siu đắt. 10 bạt (4K) mà chỉ ngồi đc có 15'. Net của KS thì ko dám dùng thì chẳng hỉu nó tính tiền bao nhiêu.
Hôm qua và hôm nay đi chơi là chính. Ngày mai mới bắt đầu đi shopping nhiều.
Đến khi sang đây rồi thì mẹ vợ lại thoải mái chồng ạ. Còn cho tiền vợ để đi mua đồ cho chồng cơ :p
Chẳng biết mai có còn xu nào mà ngồi net nữa ko :(
CHÚC MỪNG PIT NHÀ TA NHÉ!!!! =D<
Điểm cao thế mà lúc đi về cứ kêu :p
Hôm nào tớ về phả đi đánh chén một bữa. Tối thứ 7 tớ mới về đến VN cơ nên sáng không đến trường đc rồi :(
 
hờ hờ hờ điểm phải gọi là cao wa' mức tưởng tượng í chứ :D
bi h apply vào uni cũng được rùi :))
sung sướng :D
mà hôm nào làm party 1 phát luôn
sn Pit+ chia tay cả bọn ($ share 4 :)) --> ôi mình thật thông minh :)) )
 
Ối giời, bây giờ thì phởn chưa --> mấy hôm nọ thì :((

Thui, thế là lớp mình toàn tin vui rùi còn gì. Chẹp, vỗ tay các bạn nào =D>
Thế này thì những người ở lại phải quyết tâm thi đỗ đại học mới được :)>-
 
thii DH ở VN là cả 1 vấn đề đấy mày ah
thấy môn nào cũng khoai
 
Thì khó mới phải cố chứ :D

Mà cứ học cơ bản vào, yên tâm, tốt nhất ko nên căng thẳng làm chi :)
 
hi
Đâuf tuần sau là tớ lên thớt roài các bạn ạ!
Xong lớp mình đi đập phá đi!
 
@Trinh :pác có fair là cái con bé đi cùng con Giang còi hồi sang tr` em ko ?
 
ui ;ại thêm em Oanh nìu wan tâ,m đến em Trinh nhà mình thế?
NA về đi rồi đi đánh chén :D
@Mèo: con k bình luận j` về ava của bố ah?
 
Ko ai thèm bình luận ava của p tại vì quá... [-x

Hôm nay đến trường chẳng có vẹo gì :( Bị Thảo mèo lôi kéo :((
 
Back
Bên trên