Lớp Nga đây! Welcome!

to ngọc : na dạo này là ghê lắm=>hehehe... bây h mới bít là na ghê hử
ê tớ tưởng con gái mặc váy xếp cơ mà sao lại đổi sang váy chữ a thế
20 này mọi người có định đến nhà cô minh không vậy?
biểu tình phản đối bất công XH sao tụi mình không được nghỉ thứ sáu trong khi tụi khối chiều lại được nghỉ
 
@Hoàng Hiền: siêu bất tiện là cho con gái thui, còn cho bọn con trai thi.... hehhe... siêu kul ^_^
Ko đến nhà Mrs Minh đâu, phản đối *_*
 
hik, Mrs đi Đầm Long muh, đến vào lúc nao????
Bất công, vô lý tại sao mình vẫn phaỉ đi học thứ 6 :((
 
định bao giờ thì viết nhật kí lớp vậy mọi người
mà vụ đồng phục vẫn chưa ra đâu cả phải súc tiến nhanh lên
hôm nay được nghỉ tiết cuối sướng we
 
uh đúng mãi mới thấy trinh nói được câu chí lí
anh lop minh ai dang cam ay nhi cho to muon cai
 
anh lơp minh hôm đi thăm quan năm ngoai ây hinh như trinh đang câm thi phai hôm nao mang đi cho tơ nhe
ư đung đây vu băng đia đên đâu rôi sao lâu thê
phu cuôi cung cung đa xong môn văn cu chuôi ây lam bai chan da man
 
mấy hum ko lên
ảnh đi tham wan tớ cầm mấy cái nè, mai mang đi cho
vụ đĩa thì để tớ lây băng gốc chỗ thèng Tường đã, nó ngâm lâu wa', mà cái đĩa nó sao lại bị xước-> ko sao cho mọi ng` từ đĩa đấy được
nhật ký lớp đx khởi động ngày 16-11 ^_^
 
sao mãi không thấy bạn Hiền post nốt mấy cái ảnh còn lại lên nhỉ
phản đối tường không có tinh thần tập thể phải chia sẻ với anh em chứ
 
tớ thấy có mỗi 1 cái ở nhà tớ thôi, đưa hết cho Pit rùi!
20/11 lớp mình đi chơi đi!
 
đi đâu cũn được, trừ nhà Mrs Minh nhá
thế cái vụ đồng phục tịt ngòi rùi ah? He, đúng là lớp mình, thui bàn tiếp đi, đến cuối năm thống nhất được ý kiến, đầu năm sau bắt đầu làm là vừa ^_^
 
hehe, mí hnay lạnh nên vụ đấy tạm thời chưa đc moi ra thôi!
20/11 rỗi wa', bọn trường cũ quyết định đi 21 thế là 20 chả làm j cả!
 
E', đến nhà bà Bò Sữa đi ^_^hay anh Ngọc Anh cũng được ^_^
 
hôm qua sao không thấy Pit đi thế bị ai bắt cóc rồi?
Chán quá năm nay được nghỉ mỗi một ngày vèo cái đã thấy hết chán kinh
Thông báo để mọi người biết tin buồn là bài kiểm tra văn vừa rồi điểm kém lém cao nhất là 8 thấp nhất là 3. Phân tích bài thơ thành đề thực luận kết là 4 thế này thì cả lũ chết chắc
hôm qua về muộn tưởng sẽ được một trận te tua ngờ đâu về đến nhà thấy nhà đóng cửa im lìm hóa ra các cụ bô lão đi chơi từ chiều chưa về hehehe=> thoát nạn
 
hwa bận đi chúc mừng papa nên ko đi được, cáo lỗi với cả nhà T_T
F*** cái bài văn, mie, như phịt, đề thế bố ai làm được, điểm kém cũng phải đạo thui
 
ặc ặc, phân tích đề thực luận kết là 4 ah??
Hik, em chít rùi! :(( :(( :(( :(( :((
 
hôm giề 11h sắp đi ngủ roài cả lớp còn gọi đến.

làm mình mãi 3h sáng mới ngủ được.

đến 7h sáng lại phải dậy đánh giải bóng rổ trường.

mà đấy là weekend mới đau chứ :((

hì nhưng cả lớp gọi đến vui lắm.

Chưa chuẩn bị trước nên chẳgn biết nói giề với bạn ngọc cả.

Cũng chẳng kịp chào cả lớp, xin lỗi nhé :D
 
thôi ko sao, bọn tao cũng chẳng định gọi cho mày. Nhưng tại mẹ mày tha thiết quá nên ,....
Mà hum đấy lớp mình cũng khá vui!
Mày đc cô khen đấy!
 
Back
Bên trên