Lớp F1 yêu quí của tớ

PA bắt nạt ta nè , khiếp quá cơ , Vn Airline có đợt giảm giá vé còn 805 bay từ Paris , taxe đủ cả . Ta đặt hãng đấy nhưng sao mãi chưa thấy nó gửi giấy về , sốt ruột quá đi , ko có hãng Nhật 860 bay từ Paris , bay từ ngày 28 tháng 12 lận ,chỉ tội cái này bay hai mấy tiếng transit ở Nhật nữa , ko sao dù sao thì cuối cùng đích vẫn là Vn
Con Ngọc vẫn kiên quyết Nantes thật đấy ah ? Thảo nào mấy hôm nay chỗ ta có bão lớn,ta nhìn Ngọc mắt chớp chớp , hic , người nào làm đứa ham chơi như ngươi vẫn quyết tâm dứt áo ra đi thế????
Nghe nói là Bá Linh với Hương cũng định về Tết Mừ , sao dạo này ko thấy Hương lên Hao nhỉ ?
PA vẫn kiên quyết lên Paris Noel hả ? Ngô Linh ơi thế bà đi ngày nào về ngày nào thế ?
 
@ Việt : tớ xuống đến đấy ngày 17, rùi ở lại đến ngày nào thì còn tùy thuộc lớp mình mà :x
@ Quake : tao với Dung ở hai thành phố khác nhau, đuơng nhiên là ko xuống cùng 1h rồi :D mà tao có bảo tao té đi truớc Noel đâu hả, tao bảo là lên Paris nhưng chưa biết ngày nào mà
 
Hehe, đúng là tao theo chồng bỏ cuộc chơi thật rồi QA ah (hehe, anh ấy mà nghe dc tao nói thế này chắc là sung sướng lắm ;;) ) tao bi h bị sous contraintes rồi mày ơi, tiếc đứt hết cả ruột đây này :(( nhưng bít thế nào đc, mày ơi, lớp mình còn ở đây ít nhất 1 năm nữa cơ mà, thể nào chẳng có dịp gặp nhau nữa chứ chuyện tình yêu tình báo của tao thì ko chắc đc 1 năm nếu như Noel này tao ko xuống nantes quá mày ah b-) tao đang phải hy sinh vì nghĩa lớn mày ah ;;)
Tiếc ghê năm nay ko xuống Lyon đc để gặp lớp mình, ảnh họp lớp năm nay ko có ta rùi :(( :(( :((
 
Quên mất, nhắn gửi Vi mấy dòng :D ng ơi, ng đặt vé lúc nào mà đc rẻ thế, hồi mấy hôm trc ta với FA coi vé tùm lum các hãng khác nhau mà thấy cái nào cũng comblet hết cả, ah mà bọn ta tìm vé cuối tháng 1 thì chắc hết quạch promo rùi còn đâu nữa, toàn thấy vé trên 1000€, còn cả vé 4000€ nữa, loại éco rùi đấy nhá b-) sợ quá ko xem nữa, mà cái Hg với Bá Linh hình như chưa đặt vé j hay sao ấy :-? ko hiểu nữa, dạo này mù thông tin của bọn nó quá đi, mà sao ko thấy bọn nó lên đây nhỉ? :-?
 
Hehe, cuối cùng thì con Ngọc cũng chịu khai báo vụ xuống Nantes là vì vấn đề tình yêu tình báo :)). Khai tên tuổi anh ý xem nào :p, đưa ảnh lên cho mọi người xét duyệt cái nhỉ :D

----------

Mọi người lớp mình định họp hành nhau ngày nào đấy? Sao ko thấy đứa nào nói năng gì nữa thế ?
 
À ra thế :)) choáng quá, không ngờ Ngọc đã rơi phải hố tình :)) :))

Tóm lại, sẽ có những ai nhỉ, đứa nào ở Lyon thì lên danh sách xem nào, lo mà đón tiếp cho chu đáo b-)
 
Trùi ui, cái vụ danh sách danh siếc ... tớ đã bảo từ cách đây mấy ngày là Dung và Pa sẽ xuống ngày 17, thế nhưng những ng khác thì có thấy nói gì đâu, ai định xuống nữa thì thông báo cái nhé, ít ra la ngày h xuống đến nơi :x
 
Uh,PA à,chiều nay thấy ng ol thi đang loay hoay ở nhà chị Quyên.Đấy,ta đang nói là cái vụ tiền nhà,nếu đc thì ta sẽ (phải và đc) biến luôn,mà ko biết đi đâu nữa,lên Paris rồi đi đâu? Xuống chỗ Thanh Hà à? Hehe,cái Combienne là con Lắc nó nói với ta đó.Muh sao ngươi nỡ gọi ng ta là Bạch Tuyết chân ko thể cong hả? :)) Làm ta ko thể ko phá ra cười :))
QA:Đấy là bạn con T Hà.Chẹp,PA dạo này ăn nói ngoa ngoắt ghê nhỉ? ;;)
Nói thế thôi,chứ... :* :* (thấy ta yêu ng ko? :*) Tiếp tục : Quake ơi,tao đến Lyon 10 h tối cơ,9 tiếng trên tàu chắc học xong đc 1 môn :(( Nhục thế,gần bằng đi về VN.Mày với a Lân đi đón tao nhé (hehe,cả mấy đứa đã xuống trc nữa)
Ngọc điên: Hehe,kinh nhỉ kinh nhỉ,anh của ngươi đang ở đây này,ta đưa cái topic cho anh ý xem nhé :))

----------

hehe Ngọc ơi,xin lỗi ng ta cho anh ý xem rồi,anh ý bảo "Kinh hồn" :)) Tối vè xử lý :))
QA ơi,tao với PA ngủ đâu mày???
 
Tớ nghĩ lớp mình nên tập trung ở nhà 1 đứa thôi, như thế vui hơn (sống lại cái cảnh bầy đàn ở Mai Châu hồi xưa :D ). Với cả cũng tiện hơn nữa, vì cùng đi ngủ, cùng dậy 1 giờ, cùng đi chơi, đỡ phải hẹn hò, mệt lắm! Đến như tớ với con QA ở gần nhau mà mỗi khi đi đâu còn phải hẹn hò đủ kiểu, mà vẫn thế nào cũng có 1 trong 2 đứa đến muộn, nói gì đến hẹn cả 1 tập thể, có khi chờ nửa ngày mới tập trung đầy đủ được. Thì vì vacances đứa nào chả thích dậy muộn :D

Nhà QA đủ rộng chứa cả lớp mình, yên tâm đi, QA nhỉ :p ! Nhất trí thế, còn ngày thì cứ là 18 đi. Ai đến muộn thì mọi người sẽ chờ!
 
Ối giời đất ơi, Dung ng hại ta quá :(( chết ta rồi, hèn chi hôm trc dám kêu ta cứ xuống Lyon đi rồi sau sẽ bit hậu quả b-) ặc ặc :(( Dung.... sao ng chưa hỏi ta đã cho anh ấy xem rồi hả :(( mà lại còn vừa mới câu trc câu sau thôi... ặc ặc nhanh quá con ah
Ối giời, hố tình :))
@ QA : hehe, mày ơi đến tao còn chẳng có cái ảnh nào của anh ấy nữa là b-) lấy gì giới thiệu bi h ;;)
 
hèm, bạn Ngọc cứ trốn tránh mãi thế, lại để bạn Pa ra miêu tả giùm bây h, cứ nhìn gương anh Bạch Tuyết chân ko thể cong mà ... biết điều, khai báo lẹ lẹ trước khi để Pa miêu tả b-)
ah mà hỏi lớp mình tình hình bạo loạn dạo này im rồi phải ko? Vì ta ở đây mà có thấy gì đâu, thế mà ng ở nhà vẫn nói là nghe thời sự thấy căng lắm :-& căng cái gì ko biết nữa .... chỉ thấy căng cái đèn nhấp nháy ở ngoài đường đón Noel thôi :-& ở chỗ mọi ng bắt đầu trang trí chưa, ở đây cũng kha khá là đẹp rồi, nhất là bọn ta ở Centre ville nữa nên được thưởng thức khá là nhiều :x mà hình như năm nay tuyết rơi sớm hả, nhìn trên list Y!M của lớp mình, thấy rất nhiều đứa để statut tuyết tiếc gì đấy :D mà hôm nay đọc cái statut của Thanh Hà .... chết cười :D hehe, nghe ... campagna quá ( tiện nó ko có trong này, nói xấu 1 câu >:) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con THa láo toét,gọi nó mấy lần chiều qua mà nó ko trả lời.Ta định xuống chỗ nó chơi sau khi ở Paris ( mà ngươi sẽ đi cùng ta đúng ko kưng hehe :x).Nhưng ta phải hỏi nó trc',nếu ko xuống đấy ngủ khách sạn thì chết ta.ta quyết định đi đến năm sau rồi ngươi ah (nghe như SDF ý nhỉ,nhưng mà ở nhà cũng chán nên...Hix,sau đó còn phải thi :(

Ngọc : hehe,vẫn sống huh kưng? :)) Đúng rồi đấy,ko nên để PA miêu tả.Ngươi có thấy ng` ko quen bit gì mà nó còn gọi là Bạch Tuyết chân ko thể cong ko? Tội nghiệp :D
 
Oài, bây h mà để Pa miêu tả thì còn đáng sợ hơn nữa, đang sẵn hứng chửi đời chửi ng :"> nhưng ko bắt chiếc Chí phèo được, hơn nữa nghe lời bạn Việt :"> những lúc này là những lúc phải học cách kiềm chế ... nhưng pp monkey ghê cơ [-(
Nếu có chỗ ở thì ta đi cùng ng, ko thì mơ cưng nhé, ta ko muốn ra gare ngủ đâu :D
 
Ối giời ơi, ta đâu có làm gì nên tội đâu mà các ng ... :(( các ng ... hic hic, quá đáng :(( Hehe, mà ta cũng ko bít tả anh ấy thế nào nữa, hehe, khó tả quá đi, ce qu'on aime est tjs beau ;;) tả là bít trc sẽ ko chân thực ( nhưng mà tất nhiên là ko thể ko chân thực như FA tả cái anh j` j` đó là Bạch Tuyết chân ko thể cong đc rùi b-) ) hehe, phải khả dĩ hơn chứ, anh iu của ta mà :x :-* hehe ;;)

----------

Ủa mà Dung ơi ngươi định đi đến ngày nào thế, sang năm mới là đến ngày nào thế, cùng lắm là đến 3/1 hả ,ko về nantes chơi với ta sao ngươi ;;)
 
Lâu quá ko gặp lớp mình rồi. Có đọc bài của lớp mình rồi, lớp mình đơt nay hứng khởi nhỉ.
Ủa, thế lớp mình quyết định đi Lyon hả? Thế cuối cùng là quyết dinh gap nhau ngay nao the de ta con dat ve len day choi voi chu?
Ua ma nha con QA co nhieu cho ngu ko vay?
 
Con Ngọc cuối cùng cũng đã chịu hehe, khai báo, đã khai thì khai cho hết , khai cho đủ đi con , khai gì khai tí tẹo tèo teo vậy ? Hehe, việc quấn nem đã gắn kết 2 người, sao chuyện gì của ngươi cũng liên quan đến ăn uống?
Thảo nói chí lí lém , ở cùng một chỗ cho vui chứ , đi họp lớp đàn đúm là chính chứ có phải đi nghỉ mát đâu mà cần nhà rộng , chăn ấm đệm êm đâu , Qa nhẩy?
Con Huyền ta lôi kéo mãi mới chịu lên đây , đúng là lười quá đi mất , khiếp khiếp
 
Ngọc ơi, Ngọc yêu dấu của tớ ơi, sao Ngọc nỡ bỏ tớ mà yêu anh nào đó (hớ, hắn tên gì ?), rồi bỏ mặc tớ bơ vơ Noel này ở Lyon với những bạn mà tớ không thể nào yêu bằng Ngọc (mặc dù không phải không yêu :))), huhuuuuu........

Chẹp, từ từ, ngó lại danh sách những đứa đã có người yêu đã, rồi làm vài bài nữa b-) :))

Mà này, Noel này tớ sẽ quay phim hoặc chụp ảnh những người đến Lyon, làm 1 video clip cho tụi còn lại chết thèm >:) Kỉ niệm F1 tại Pháp nhể ?? :D
 
Ta co nghe vu con Ngoc co nguoi yeu roi . Khiep, dao nay cac ban nhanh qua co!!!! Cuoi cung chi con moi minh la phong ko nha trong thoi , chac kieu nay cung phai xuc tien nhanh moi dc.8-}
Con Ngoc ko xuong Lyon dung ko ? Len Nante de tham nguoi yeu ha? Phan boi ban be the ha? [-x
Dung la chi co tinh yeu moi lam cho mot dua ki nhu con Ngoc tro nen hơi hào phóng mot ti la bo tien di Nante, con neu ko chac noel nay no cung ru rú o nha qua. :))
 
trùi ui
hôm nay mới vào đọc topic lớp mình... toàn bài chất lượng :)) Việt ơi, tớ chia buồn cùng Việt, thôi thì ng Việt yêu ko có ở đấy rồi, những bạn nữ còn lại có đủ để bù đắp ko nhỉ ;;) lấy số lượng đè chất luợng tạm đuợc ko :D ;;)
Huyền ơi, yêu mày với Vi quá ( yêu Vi vì đã dụ được con Huyền poulet ki ko kém gì Ngọc xuống đây :D :x :* hôn kưng nha ;;) ) xuống đi để tao xem mày béo đến mức nào rồi ;;)
 
Đạp chết mày bây h chứ Huyền, mất dạy quá đấy, tao mà ko mắc công chuyện với anh iu của tao thì tao xuống Lyon đập mày chít luôn [-( (đây gọi là sức mạnh của sự phẫn nộ ;;) ) Tao mà ko mắc chuyện gì thì Noel năm nay sẽ đi theo FA đến chân trời góc bể ;;) hô hô grand amour của tao mà, Fa đi đâu tao sẽ đi theo ;;) hô hô ai bảo mày là tao ru rú ở nhà hả [-(
 
Back
Bên trên