Lớp F1 yêu quí của tớ

trời ơi, bản danh sách đó hả, làm sao mà tao tự lập đuợc, thôi thì tạm thời thỏa mãn với hiểu biết của tao thôi nhé :D
- Tao ( gõ chữ này ra lại thấy ngại quá đi mất :"> :)) )
- Dung
- Thảo ( tên gì vậy ng ??? )
- Thanh hà ( anh ý tên Hùng nhá )
- Ng Linh ( tên là ... Etienne ah :( thực sự là ko nhớ rõ lắm )
- Quang Hà và Bùi Linh
- Tú và Ngọc Anh
- Hưng
- Trung ( cái này thì nhiều quá, ko biết nên để tên ai :)) )
- Trà ( ko biết gì hết luôn :D )
- Ngọc ( :"> nói ra nó hừm hừm ta mất, để nó thích thì nó tự nói :D )
- Bá Linh ( anh Minh )
- Huờng ( hồi truớc gọi là Zuchi ah :-? bây h thì chẳng biết thế nào :p )

Attention là " những ng đã và đang ko biết thế nào là tự do" nhé. Ko phải hoàn toàn là đang bị ngu đâu :D Lập ra với mục đích chủ yếu là .. xem lớp mình đã đuợc bao nhiêu ng ... lớn rồi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khiếp, có mấy ngày ko vào thôi mà sao lớp mình viết nhiều thế?

Lớp mình thống nhất 1 ngày đến Lyon đi, chứ đứa đến, đứa về khác ngày nhau đâu gọi là họp lớp? Thấy Dung cc bảo là đi ngày 17, hay là lớp mình đi ngày 17 đi, rồi còn ngày về thì thống nhất sau! Còn tùy xem có ai thích đón Noel ở Lyon ko, hay là lại hẹn hò với ai ở "quê nhà" đón Noel rồi :x !

Ai quyết định đi thì đăng kí bên dưới luôn nhé! Tớ thì có sẵn 1 vé rồi, khỏi phải đăng kí :p !
 
Lê Phương Anh đã viết:
trời ơi, bản danh sách đó hả, làm sao mà tao tự lập đuợc, thôi thì tạm thời thỏa mãn với hiểu biết của tao thôi nhé :D
- Tao ( gõ chữ này ra lại thấy ngại quá đi mất :"> :)) )
- Dung
- Thảo ( tên gì vậy ng ??? )
- Thanh hà ( anh ý tên Hùng nhá )
- Ng Linh ( tên là ... Etienne ah :( thực sự là ko nhớ rõ lắm )
- Quang Hà và Bùi Linh
- Tú và Ngọc Anh
- Hưng
- Trung ( cái này thì nhiều quá, ko biết nên để tên ai :)) )
- Trà ( ko biết gì hết luôn :D )
- Ngọc ( :"> nói ra nó hừm hừm ta mất, để nó thích thì nó tự nói :D )
- Bá Linh ( anh Minh )
- Huờng ( hồi truớc gọi là Zuchi ah :-? bây h thì chẳng biết thế nào :p )

Attention là " những ng đã và đang ko biết thế nào là tự do" nhé. Ko phải hoàn toàn là đang bị ngu đâu :D Lập ra với mục đích chủ yếu là .. xem lớp mình đã đuợc bao nhiêu ng ... lớn rồi :))

:D, ngươi ơi, bao h ngươi lập list các "gia đình" thì ới ta 1 tiếng nhé, chứ cái này ta e mấy hôm lại có biến :)) :p
 
Chính xác :)) Mấy hôm lại có biến :D
Tao đi tàu 9 tiếng đấy mày ah :( Chết mất thôi, ngồi đến ngu cả người.Đang nghĩ nếu nhà QA ko đủ sang nhà Thảo ở có đc ko nhỉ? :-? :D
Hix,9 tiếng ngồi tàu ... :(
:x
Pa:ta toàn quên đặt vé thôi,nếu ng hảo tâm thì đặt lại cho ta nhé :x :(
 
uh, ta với Dung đến đấy ngày 17, ta ở đấy đến 22 hay 23 thì chưa rõ, mà Dung ko biết có đi cùng ta tiếp hay ko thì ta cũng chưa rõ, nhưng hi vọng là có kưng nhỉ :x :D
Thảo đâu có nhà ở Lyon hả Dung, ng có nhầm ko :( còn nếu nói đến nhà của Thảo ở Lyon thì.... chắc đừng có phá hoại hạnh phúc đôi bạn trẻ chứ ng ;;)
Thảo ơi là Thảo, hẹn đón Noel với ai ở quê nhà .. :(( má ơi, muốn hẹn lắm, nhưng chắc chỉ hẹn trên đt thôi :)) :(( qL merde ( ko thể ko gros mot đuợc :( )
 
8-} 8-} 8-}
Mới có hai ngày không lên mạng mà đã 104 bài rồi.Sợ lớp mình thật đấy:*
Chuyện đi xuống Lyon có vẻ rầm rộ nhỉ.Tớ được nghỉ từ ngày 18 nên sớm nhất cũng phải 18 mới xuống được.Mà Phanh với CC cũng xuống trước đấy một ngày thì ok rồi.Tớ cũng không định quấy rầy Thảo với quake lâu đâu chỉ chủ yếu là gặp được lớp mình hàn huyên thôi ;;) Tớ nghĩ chỉ cần một đến hai ngày nếu như mọi người không sắp xếp được lịch.Nhưng phải định ra một ngày để tất cả có thể xuống cùng được và còn đưa đón nhau ở gare nữa chứ.Gì chứ tớ dù biết chữ tiếng pháp nhưng xuống Lyon cũng coi như mù tịt luôn:-s [-x /:)
Có gì mọi người cập nhật để tớ còn faire une petite économie:))b-) chứ nếu không lại vider le compte thì chít8-}
:* cả nhà.
 
Pa với Dung sao được nghỉ sớm thế , ta thi trước Noel nên đến hết 22 mới xong , hic, 23 ta mới đến thi PA với Dung lại bay đi đâu rùi ? Mà sao đến đúng Noel thì các ngươi biến thế hả ?
Ngô Linh nói có lý ah nghen , thống nhất lịch đi ko thì đứa đến lại vẫy tay chào đứa đi thi chán lém, có cần anh chỉ gặp được em mấy phút ở ga ko ? xuống đông vui đủ mặt để có cái ảnh họp lớp nữa chứ, hơn 1 năm rùi lớp mình đâu có dịp nào tụ tập đông đủ
 
Có mấy ngày ko lên mạng mà đã cả đống bài. Đợt này kiểm tra kinh quá hixhix :(( nên ít lên mạng post linh tinh được. Từ giờ đến tuần trước khi nghỉ Noel tao mới xong kiểm tra, ác quá :((.
Mọi người hẹn hò nhau đi, thống nhất ngày đi nhé :d. Mong sớm gặp lại càng nhiều đứa càng tốt nhé :d.
 
Tên Vi kia, khai ra đi, mua vé thế nào hả, mua hãng nào và bi nhiêu tiền :D
Mà ng thi truớc Noel thi cũng suớng chứ sao, Noel xong đi về thẳng luôn, hạnh phúc trăm bề :x Mà ng định về Vn từ ngày nào vậy :-? Bùng mất mấy tuần CM hả con :-?
Hic, ma mày ác quá, xuống đúng ngày 23... ặc ặc :(( thôi nếu ko thì tao đón Noel ở Lyon cũng được, cái chính là với lớp mình. Vì tao định lên Paris chơi, thì gặp được Ngô Linh và Thanh Hà, còn bạn Bình của mày nữa Vi :D ;;) nhưng Ngô Linh xuống Lyon rồi thì... lớp mình là nhất :x có khi đón Noel ở Lyon :D
Ah mà đúng rồi nhắc đến ảnh ẻo... có ai có máy KT số ko? Chụp cho nó tiện, nếu ko ai có thì có lẽ phải lo 1 cái thôi :-? Ko thì chẳng lẽ lại chẳng đuợc cái ảnh nào khi mà lớp mình gặp nhau đông như vậy :-?
Biz cả lớp nhé :*
 
Thì ta cũng yêu trường ta nhất vì nó thi trước Noel, thi xong la coi như xả hết hơi luôn, ta về nhà sẽ chơi cho tẹt ga luôn ko tiếng anh tiếng em gì nữa, híc ; mặc dù môn đấy vẫn thấy mình dốt
Hehe, đón Noel xong ko thì ta với ngươi lên Paris vì đằng nào ta cũng lên đấy ngươi ah , thế ngươi đón Noel ở Lyon nhá , yêu quá,
Cái khoản chụp ảnh thì ngươi khỏi phải lo , ta có máy với lại chắc nhiều đứa lớp mình cũng có , đến Lyon , đầu tiên là gặp lớp mình , sau đó là chụp ảnh , hehe, trùi ui , nghĩ đến mà thích quá đi
 
Phanh đã viết:
qL merde ( ko thể ko gros mot đuợc :( )
Những lúc bức xúc thì mới là khi cần luyện tập sự kiềm chế mà, rút kinh nghiệm nhé! :)

Mong là Noel này sẽ gặp thật nhiều người lớp mình ở Lyon, vì tớ đang muốn từ chối 1 lời mời lên Paris, chỉ vì muốn gặp lại lớp mình. Cố gắng nhé!
 
Bùi Ái Vi đã viết:
Thì ta cũng yêu trường ta nhất vì nó thi trước Noel, thi xong la coi như xả hết hơi luôn, ta về nhà sẽ chơi cho tẹt ga luôn ko tiếng anh tiếng em gì nữa, híc ; mặc dù môn đấy vẫn thấy mình dốt
Hehe, đón Noel xong ko thì ta với ngươi lên Paris vì đằng nào ta cũng lên đấy ngươi ah , thế ngươi đón Noel ở Lyon nhá , yêu quá,
Cái khoản chụp ảnh thì ngươi khỏi phải lo , ta có máy với lại chắc nhiều đứa lớp mình cũng có , đến Lyon , đầu tiên là gặp lớp mình , sau đó là chụp ảnh , hehe, trùi ui , nghĩ đến mà thích quá đi

Nguơi nhìn lại coi Vi, ta hỏi ng bao nhiêu câu mà trả lời có chừng này hả /:) chuyên đời có cái trò hỏi ko trả lời hết [-( Còn Noel xong có lên Paris nữa hay ko hả, chắc ko rùi :( dù gì cũng đâu có đi chơi tẹt ga kiểu vậy đuợc, phải về nhà ngoan ngoãn học bài thôi

"Những lúc bức xúc thì mới là khi cần luyện tập sự kiềm chế mà, rút kinh nghiệm nhé!" uh, tớ sẽ cố gắng rút kinh nghiệm :( nhưng có những cái thấy khó mà kiềm chế quá :(
 
ờ buồn cười quá đọc thư mà sốt ruột thay cho Phanh.(chuyện hỏi vé của Vi ấy)
lớp mình" tình thương mến thương" ghê. sang bên này rồi mới thấy đấy:x
đói quá về thôi:((
 
Một số người trong lớp mình cũng đang bận rộn với việc thi cử ah?Tớ thì cả trước và sau Noel đều kiểm tra mới ác chứ[-(
Chuyện ngày giờ cố gắng thống nhất nhé,càng sớm càng tốt để còn sắp xếp thời gian làm xong mấy việc linh tinh;;)
Ơ Thanh Hà ở thành phố nào thế:eek: Một lần Hà bò nói cho tớ mà tớ quên mất tiêu rồi.
@Phương:Ấy biết đói trở lại thế là tốt lắm:) Thế Noel ấy định làm gì thế?Lâu rồi không thấy mail cho petite amie của ấy;;) (chết chết,cả nhà đừng hiểu nhầm nhé,tớ với P bình thường ý tớ muốn nói là đứa bạn đáng yêu,dễ xương ý mà:D)
Bon courage cả lớp nha!:x :)
 
lớp mình muốn fixer ngày gặp nhau chắc lại phải làm thêm cái liste nữa mất(để còn căn giờ và ngày). Phanh chuyên gia cái này roài còn gì hê hê.mà mọi người đến Lyon chắc thế nào cũng được nhìn thấy tuyết( không như ở Tours hay Paris). thế thì quá đã. tombe la neige.

@Ngô Linh: ấy cũng có mail cho tớ đâu??? thế mà còn cằn nhằn, hứb-) . thôi được tớ sẽ mail thường xuyên hơn. noel hả??? không nói đâu ờ ờ(vẫn như lần trước tớ post bài đó).:)) hê hê , thật ra là vì vài lý do bất đắc dĩ nên chưa nói được. ấy đừng chết vì tò mò nhá. không thì tớ lại đỡ khỏi tặng quà sinh nhật cho ấy.:)>-
hờ lạnh thế này ai chẳng đói.
 
Ơ,con Thanh Hà ở Compienge (ko biết đúng ko nhỉ?Lần nào cũng hỏi,lần nào cũng quên,hoặc là nhớ mang máng.Mà bạn Thanh Hà còn viết là Combienne,giống kiểu Combien mà giống cái ý :( :-?,bó tay) :D
mà sao h này Quake đã phải thi rồi nhey?Tao thì mới có điểm Compta,chuẩn bị cắt tóc đi tu đây.
LP: Tombe la neige,tu ne viendras pas ce soir :D.Ấy cũng xuống đi chứ hả? :x Nhớ hồi thấy ấy ở CDG tháng 9 .... :)) Thật là xấu hổ cho mình :(
PA: ngươi ơi,cái mà ta hỏi ý,có định lên Paris ko hả ngươi?Đúng là chả bit đi bao h về,chỉ muốn đi lun :(
Hehe,mong đến Noel quá:x
 
:)) choáng nặng cái đoạn ở Combienne :)) cười gần chết, Thà nói thế hay Bạch tuyết chân ko thể cong nói thế hả ng ;;)
Ta vẫn có ý định đi Noel trên Paris đấy, ng có đi ko, vì Noel ở Paris đuợc quảng cáo quá nhiều là đẹp lắm, nên ko thể ko đi, cơ hội 1 năm chỉ có 1 lần. Mà Dung ah, ta vừa chat với anh Lân chiều nay, chắc ng cũng thế :D vụ đặt vé chắc chắn rồi chứ :-/ ng ko đi thì cứ yên tâm là sống ko yên đâu cưng ah
@ tất cả : mọi ng định h giấc xuống Lyon thế nào đây. Tớ xuống đến gare đúng 16h55 ngày 17 tháng 12 :D Dung là tầm khoảng 10h tối cùng ngày, còn ai định nữa thì đăng kí đi nhá :D
biz mọi ng :x:x:x
 
Trời đất ơi, thấy lớp mình rầm rộ xuống Lyon làm ta cũng muốn xuống đấy ghê :(( nhớ chụp ảnh nhiều nhiều vào nhé để FA mang về Nancy ta còn bình luận ;;) tiếc ghê đợt này ko gặp lớp mình đc nhưng ko sao đời còn dài, hehe,lớp mình còn ở đây lâu lắm, lo gì, thể nào cũng có lần 2 :D hehe, cầu trời lúc ấy con đc tự do để đi chơi :p
 
Hix, tuần này tao thi Mecanisme monetaire, tuần sau ktra toán, tuần sau nữa thì compta, rồi tin nữa, sắp chết thật rồi :((
@Dung cò : Mày được mấy điểm compta mà cắt tóc đi tu hả con?
Mày Noel ở đây bao lâu hay lại xuống xong chuồn sớm giống Phanh.
@Phanh : mày định đón noel trên paris hả? Thế ko định họp lớp à? x-( Tao vừa đi paris đợt toussaint rồi nên bây giờ chắc ở nhà thôi :(.
Mà bạch tuyết chân ko thể cong là đứa nào thế? :p

Bọn mày có nhắn con Thanh hà với mấy đứa Hà bò rồi Hương nữa ko?
Mà hai đứa chúng mày sao ko xuống cùng lúc lại còn mỗi đứa xuống một giờ thê?
Mấy đứa lớp mình thì bao giờ xuống, lên lịch đi để còn sắp xếp nữa chứ.
@ Ngọc : mày theo chồng bỏ cuộc chơi thật hả con? ;))
 
Này này, Phanh ơi, cái gì mà 17/12 thế ?? xuống ga là ga nào ? đừng nói hôm đó lớp mình tụ tập nhé.. :-s hôm đó tớ tổ chức giao lưu mà :((

Ơ thế Ngọc không xuống được à ?

Lớp mình post bài nhanh phát khiếp, tớ không đọc hết được, có thể bỏ sót thông tin nên cứ phải hỏi lại, mọi người thông cảm :|
 
Back
Bên trên