Lịch thi đấu và chia cặp giải DotA-Ams

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
thế thằng trung spam chat làm hoàng phân tâm à =))

nghe nói a Toàn + Giang cắt cơm ở nhà ( chắc định đi mừng thắng lợi )
thế về có đói ko ;;)
 
ko thấy vui thì thôi, tại các anh cứ bảo em ăn vạ, chẳng có dòng nào trong đấy thế cả
 
Anh nói thật chứ chú cứ tiếp diễn cái kiểu post đoạn chat của mình lên, comment thêm vài câu chủ quan rồi kết luận vô căn cứ thì mọi ng sẽ coi chú rất là womenly đấy.

Riêng cái j chứ sự tế nhị & khiêm tốn của chú là có vấn đề.

Chú Trung hôm nào định giao lưu với lớp anh đây?
 
Đủ rồi đấy nhé. Bọn anh đánh xong đang mệt mỏi sức viết tường thuật còn ko có tự nhiên mọc ra mấy cái bài khó chịu quá đấy.

- em nghĩ em là ai ? Trong trường mới là 1 đứa lớp 11, trong DotA thì có phải đẳng cấp gì cao siêu lắm không ? Tán phét thì ko sao, nhưng mà đừng bao giờ động chạm đến người khác. Bọn em đánh rồi và đã thua, anh có quyền gọi các em là bại tướng. Bọn anh chưa đánh, thì đừng có nhận xét ba lăng nhăng về kết quả trước khi trận đấu chưa diễn ra như thế. Nếu em cứ nghĩ DotA mạnh hơn là thắng thì bỏ chuột đi đừng chơi nữa vì anh bảo chơi mãi toàn thua thôi chúng nó mạnh bỏ xừ.

- Trận CK vừa rồi 2 đội thi đấu là hoàn toàn hết sức và cống hiến. 1 lần nữa 1 thằng bại tướng như em, nếu ngồi ở đấy xem thì nói hươu nói vượn thế nào tuỳ, đằng này trình mình chưa ra làm sao nhận xét đội này noob đội kia kém với cả đánh dưới phong độ gì đó abc anh ko cần biết. Thắng còn thấy khó chịu nữa là thua. Ngồi cầm chuột đánh và ngồi type abc xyz là hoàn toàn khác nhau. Nói thật nhé, em thích đánh thì đánh với bạn anh, chúng nó dễ tính và chơi tinh thần 4fun 100%, với anh anh ghét cái bọn như em lắm, thế nhé. Nói thẳng ra tý năm sau ra trường rồi cũng chả gặp nhau đâu.

- Cũng nói luôn là em bỏ luôn cái tính post bài chat lên đi nhé. Anh nói là em dàn dựng mấy cái dòng chat kia, chả ai bảo anh sai cả. Anh quen HH mấy năm nay và với em chỉ là 1 đứa mặt mũi thế nào còn chả biết. Mà em ko thấy em nói ngu à, có phải em thua không mà có người nói em ăn vạ ? Người ngoài bảo vô duyên còn người trong bảo là ngu đấy.

- Chữ ký cũng ngứa mắt, nói luôn. "Mong cho lớp mình đánh DotA khôn hơn mình" DotA viết thế nào còn chả biết, sao tự cao tự đại thế ? kể cả là jỏi nhất lớp nhé, sao ko lead đội mình vô địch đi, teammate em, bạn em nhìn thấy thế, nghĩ thế nào ? Avatar Giả Tịnh Văn đẹp thế mà sao người dùng thì như dở hơi thế nhỉ.
 
Thật ra thì 2 đội đánh với tinh thần rất thoải mái, nhưng mà chả hiểu có 1 bạn nào bên H1 chửi ông ổng sang bên H2 với tinh thần cay cú thế là làm hỏng hết cả mục đích của trận đấu :mad:)
 
Trong trận ko tránh khỏi có những lúc ko kiềm chế được cảm xúc :-j
 
à vì căng thẳng quá nên 2 đội giải tỏa xì chét ý mà :)):-j
 
Lần sau để tránh chửi nhau thì đeo cho mỗi thằng 1 cái khẩu trang vào :))
 
Đủ rồi đấy nhé. Bọn anh đánh xong đang mệt mỏi sức viết tường thuật còn ko có tự nhiên mọc ra mấy cái bài khó chịu quá đấy.

- em nghĩ em là ai ? Trong trường mới là 1 đứa lớp 11, trong DotA thì có phải đẳng cấp gì cao siêu lắm không ? Tán phét thì ko sao, nhưng mà đừng bao giờ động chạm đến người khác. Bọn em đánh rồi và đã thua, anh có quyền gọi các em là bại tướng. Bọn anh chưa đánh, thì đừng có nhận xét ba lăng nhăng về kết quả trước khi trận đấu chưa diễn ra như thế. Nếu em cứ nghĩ DotA mạnh hơn là thắng thì bỏ chuột đi đừng chơi nữa vì anh bảo chơi mãi toàn thua thôi chúng nó mạnh bỏ xừ.

- Trận CK vừa rồi 2 đội thi đấu là hoàn toàn hết sức và cống hiến. 1 lần nữa 1 thằng bại tướng như em, nếu ngồi ở đấy xem thì nói hươu nói vượn thế nào
tuỳ, đằng này trình mình chưa ra làm sao nhận xét đội này noob đội kia kém với cả đánh dưới phong độ gì đó abc anh ko cần biết. Thắng còn thấy khó chịu nữa là thua. Ngồi cầm chuột đánh và ngồi type abc xyz là hoàn toàn khác nhau. Nói thật nhé, em thích đánh thì đánh với bạn anh, chúng nó dễ tính và chơi tinh thần 4fun 100%, với anh anh ghét cái bọn như em lắm, thế nhé. Nói thẳng ra tý năm sau ra trường rồi cũng chả gặp nhau đâu.

- Cũng nói luôn là em bỏ luôn cái tính post bài chat lên đi nhé. Anh nói là em dàn dựng mấy cái dòng chat kia, chả ai bảo anh sai cả. Anh quen HH mấy năm nay và với em chỉ là 1 đứa mặt mũi thế nào còn chả biết. Mà em ko thấy em nói ngu à, có phải em thua không mà có người nói em ăn vạ ? Người ngoài bảo vô duyên còn người trong bảo là ngu đấy.

- Chữ ký cũng ngứa mắt, nói luôn. "Mong cho lớp mình đánh DotA khôn hơn mình" DotA viết thế nào còn chả biết, sao tự cao tự đại thế ? kể cả là jỏi nhất lớp nhé, sao ko lead đội mình vô địch đi, teammate em, bạn em nhìn thấy thế, nghĩ thế nào ? Avatar Giả Tịnh Văn đẹp thế mà sao người dùng thì như dở hơi thế nhỉ.

-em nhận xét đã đc đến 10tr rồi anh ko nói j bây h thắng lại nói ah
em đã xem nó chỉ có 2 đoạn thế này
tuy ko đc mạnh nhất, hay =))
cái này ko phải anh nói cũng dự đoán là mình thua nên nói khéo là ko đc mạnh nhất sao
khi em đánh với lớp P2 bọn em ko đủ người nhưng, Dũng nó hỏi em có tâm phục khẩu phục ko em vẫn nhận là có đấy thôi
chấp 1 trái vẫn ko thắng đc
h nên chơi kiểu này
trước phút bao nhiêu H1 thua và có phải đánh đến trận thứ 2 ko
ai đặt cửa có trận thứ 2 thì 1 ăn 10 ok??
theo dự đoán thì H2 có thể thắng trong 45min,
đặt H1 thua trước thì 1 ăn 2 nhỉ?
cái này là có em lớp dưới thik trò cá cược nên nói cho vui thôi sao ngay từ lúc đấy anh ko nói
-em có câu nào nhận xét 2 đội đánh kém ko?còn chuyện dưới phong độ thì là đúng là thực sự như vậy hôm 30-4 em đánh với nhiều anh lớp H2 nên thấy nó như thế.còn chuyện đánh với bạn anh thì em chẳng hiểu nó có liên quan j ở đây
-em mới viết kiểu post bài chat lần đầu tiên. em dàn dựng làm cái j, như anh Hoàng nói rồi đấy. anh nghĩ bọn em thua nên phải ăn vạ ah, anh có biết là thua từ bao nhiêu lâu rồi ko để bây h phải ăn vạ
-anh nghĩ là giỏi nhất lớp thì có thể lead cho lớp mình vô địch ah, trình độ em ko bằng 1 anh nào lớp 12H2 cả nên lead thế nào, lớp em đánh chỉ cho vui thôi nên số ngưòi biết chơi dota chắc gấp 3 lần lớp anh đấy, lớp em ko cần phải vô địch j cả. còn về vụ cái chữ kí, chắc anh ko biết nên mới nói thế chứ từ hồi em post cái chữ kí lên em đã hỏi mấy thằng ở lớp có đc ko rồi, chứ ko phải là chuyện mấy ngày hôm nay đâu.
còn chuyện Giả Tịnh Văn thì thôi khỏi phải nói nhé

lần sau anh nói cái j động chạm đến anh hay đến ai thì VD cho rõ ra nhé
em thấy anh mới chính là người hay chế nhạo người khác, cứ nói này nói nọ những người viết bài ở đây, vì lí do j - bởi vì họ đã bị loại khỏi giải ah? nên ko đc phát biểu lung tung đúng ko, đơn giản nhất là mấy bài nói về con troll
 
mỗi lần có cãi nhau là liên tục xuất hiện những bài viết súc tích và rất dài :x

theo em,
trận 1, H2 thua vì 1 tình huống lãng xẹt :
treeant ( farm như thế chắc là Tuấn Hoàng ) đứng tơ hơ ở bot bị cả team H1 vào rape -> lên bảng 99s, ko có tiền mua ra -> thủng bot -> bất lợi
trận 2, 2 bên gank rất nhiệt tình nhưng Sandking ( NaOH ;;) ) và VS bỏ lane nhiều quá bị out level -> thua
 
Sao mỗi khi cãi nhau lý lẽ bên nào đưa ra cũng vê lờ thế. =P~ nên thi luật các cậu ạ. Dota mà không chửi nhau cãi nhau thì không còn gì thi vị :-j
 
mỗi lần có cãi nhau là liên tục xuất hiện những bài viết súc tích và rất dài :x

theo em,
trận 1, H2 thua vì 1 tình huống lãng xẹt :
treeant ( farm như thế chắc là Tuấn Hoàng ) đứng tơ hơ ở bot bị cả team H1 vào rape -> lên bảng 99s, ko có tiền mua ra -> thủng bot -> bất lợi
trận 2, 2 bên gank rất nhiệt tình nhưng Sandking ( NaOH ;;) ) và VS bỏ lane nhiều quá bị out level -> thua

Trận 2 mới là thể hiện đúng đẳng cấp đấy em ạ, trận 1 chỉ là lấy hero đè nhau thôi. Trận 2 thấy rõ là bên H2 combat quá phò, những tiết mục combat 3v2 nhưng mà lại hòa về hero kill :-t
 
trận 2 , H2 pik tướng lỗi nên combat mới lởm vậy
nhưng cũng có 3 lần ăn đc trong khoảng chục lần thất bại
 
Lẽ ra game 2 Nevermore sớm chuyển lên Top để farm. Nếu ko cố gắng combat khi chưa có blink dagger và bỏ mạng, đến nỗi TS phải lên diffusal, thì có lẽ thế trận sẽ khác đấy.

Game 1 chủ yếu là do thành viên ganker tốt nhất bên này chưa đến nên thôi đành chọn chiến thuật carry hero, vì biết rõ khó thể đọ được combat.

Trận 2 H2 pick lỗi chỗ nào đâu ? Hero thế có gì mà ko ổn ? Chỉ là ban lỗi thôi :D Ban DK là ko ổn rồi :)
 
Riêng SF thì lane nào cũng farm được, đang farm ngon thì 2 bố vs với sk nhảy xuống mid để "giúp đỡ", xong 1 lúc sau thêm bố medusa, trong khi đấy cái lane cần gank nhất là btm thì chả thằng nào thèm xuống,
 
Anh mượn nick của Quân để viết bài tường thuật.
Anh là một cựu học sinh Ams , Hóa 2 ( 00-03 ) , thích chơi và biết chơi DotA 8-}, đã theo dõi trận GF .

Đây là trận GF nên team Hóa 2 vốn ở nhánh thắng, được free win 1 game.
Game 1 :
Hóa Sinh vs Hóa 2
Top :
Magnus + TS vs Treant + Queen
Mid :
Dragon Knight vs Zeus
Bot :
Medusa + Abbadon vs Sven + Lina
Nhìn chung về lượt pick Hero, Team Hóa Sinh đã pick được bộ Hero khá "kì quái" xưa nay hiếm trong các trận đấu Draft trong khi Hóa 2 đã có được những Hero khá hoàn hảo.
FB diễn ra rất sớm ở Bot khi Sven Lina thực hiện thành công 1 combo vào Abbadon vừa hết Shield. Tuy nhiên không vì thế mà Hóa Sinh bị mất ưu thế ở Bot. Với một Medusa tăng max stats và Mana shield, lane control của Hóa Sinh ở Lane này là rất cao. Có tới 2 lần Sven Lina định thực hiện combo tiêu diệt Medusa nhưng cũng chỉ làm anh tiêu hao phân nửa lượng HP.
Ở Mid lane là sự thể hiện vô cùng xuất sắc của DK khi anh hoàn toàn áp đảo Zeus. Lượng Creep Deny của DK ngang với lượng Creep mà Zeus ăn được. Không có gì ngạc nhiên khi DK rất nhanh chóng có được Hood.
Trong khi đó Top lane khá cân bằng. Lvl 4 về trước, Cặp đôi Magnus TS chiếm ưu thế bởi khả năng spam skill nhưng sau đó dần mất lợi thế bởi hết mana và khả năng last hit không tốt. Có thể nói đây là lane yếu nhất của Hóa Sinh. Ngay khi đạt lvl 6, Treant đã kết hợp tiêu diệt cả 2 Hero của Hóa Sinh.
Những phút tiếp theo trận đấu gần như diễn ra một chiều khi TS, Abbadon , Magnus của Hóa Sinh bị tiêu diệt liên tục bởi các cuộc Gank của Sven, Lina, Zeus , Queen còn Treant vẫn tiếp tục bám lane farm .
Tuy nhiên H2 dường như hơi coi thường đối thủ bởi ưu thế của họ tính tới lúc này và âm hưởng của 2 trận thắng đậm trước đó nên đã quên lãng Medusa cùng DK. H2 cũng tổ chức gank Medusa 2 lần nhưng vô hiệu bởi sự bền bỉ của Medusa và khả năng bảo hộ khá tốt của Abbadon. Còn về phía DK, sự cảnh giác của anh là khá cao khi liên tục di chuyển lane tránh gank và hạn chế khả năng farm của Treant.
Phút thứ 30, Treant đã có Radiance, một tốc độ khá nhanh. Lúc này Item giá trị nhất bên phía Hóa Sinh chỉ là Blink của Magnus và Hood của DK. Sai lầm của H2 là không dứt điểm trận đấu ngay khi có lợi thế mà chỉ tiếp tục gia tăng áp lực gank, đồng thời Treant chỉ combat khi tiện tay , còn lại tiếp tục farm. Nhờ thế Medusa nhanh chóng có được Butterfly và DK có Hyperstone. Chính điều này đã làm H2 thất bại ngay trong đợt combat tiếp theo. Medusa nhận Triple kill , tiêu diệt 4/5 Hero của H2 trong khi bị tiêu diệt Magnus , abbadon và TS.
Nếu nhận định về bộ Hero và khả năng cá nhân, rõ ràng H2 chiếm lợi thế lớn bởi kĩ năng của Magnus , TS, Abbadon là không cao, tuy nhiên họ lại quá cứng nhắc trong việc lên Item và chiến thuật thi đấu. Ngoại trừ Treant thật sự mạnh, còn lại 4 Hero của H2 không có đủ Hp để chống lại Medusa được buff Damage từ Magnus. Đặc biệt sau khi DK và Medusa có Linken và BKB , Ulti của Treant không thể giữ được 2 Hero này các combat của H2 đổ vỡ hoàn toàn.
Cũng vì thế H2 tiếp tục tản mác đi Farm để đưa Carrrier Treant mạnh hơn Medusa/ DK. Các combat tiếp theo Treant có thêm cả Orb Refresher, và giúp H2 chiếm lợi thế rất lớn. Phút 55, một combat nhỏ diễn ra ở Mid, H2 tiêu diệt Magnus và TS rồi tiếp tục tiến tới , tiêu diệt Medusa, Abbadon. Lúc này bên phía Hóa Sinh chỉ còn một mình DK. Tuy nhiên, DK đã làm nên điều kì diệu với Dragon Form, một mình anh đẩy lùi 5 hero đối phương tới khi đồng đội kịp hồi sinh.
Medusa tiếp tục mua được Eye Skadi và DK có Cuirrass, lợi thế hoàn toàn thuộc về Hóa Sinh. Tuy nhiên họ cũng không thể cụ thể hóa lợi thế này cho tới khi Treant lãng phí Ulti vào một mình TS. Một Ulti không thể giữ chân DK và Medusa , họ phải trả giá bằng sập hoàn toàn Bot. Chiến thắng đến với Hóa Sinh khá bất ngờ, nhờ vào chiến thuật bất ngờ cũng như sự xuất sắc của Carrier DK và Medusa.

Game 2 khá căng thẳng ngay từ khi ban pick. Dường như H2 đã khá shock với DK Medusa nên việc ban pick diễn ra trong khoảng gần 30 phút.
Dk đã bị H2 ban, một điều khá hi hữu trong các trận Draft.
H2 vs Hóa Sinh
Top :
TS vs NA
Mid :
SF vs Sven Lina
Bot :
Medusa vs Warlock
Roaming :
SK và VS ( đều của H2 )
Jungle :
Centaur ( Hóa Sinh )
Như đã nói, H2 đã ban DK và pick Medusa, họ muốn khóa cả 2 hung thần của Hóa Sinh ở Game 1. Hóa Sinh biết rõ sự nguy hiểm của SF nên đã cắt đặt Sven Lina đi Mid để hạn chế việc farm của SF. Chính nhờ thế SF đã không có cơ hội farm ( đến phút thứ 22 anh cũng chỉ có Bottle, Boot và Blink ). H2 cử Vs và SK chạy các Lane để gank nhưng không mang lại hiệu quả rõ rệt. Họ không có đc FB , trái lại VS còn bị FB ở mid. Và dường như cũng vì quá tự tin mà họ không tổ chức gank Warlock ở Bot khiến Medusa bị đè không farm được. Hóa Sinh ward từ rất sớm để hạn chế sự lợi hại của SK VS, và Lina đã rất xuất sắc khi nhiều lần phá tan các cuộc Gank của H2. Có lẽ Medusa chỉ là lựa chọn để Counter lại chiến thuật ở Game 1 của Hóa Sinh nên H2 chơi không thực sự tốt. Kém ở lane control, bị mất Tower sớm, thêm vào việc Medusa nâng Sét và Stats khiến anh không đủ sức chịu đựng trong các cuộc Gank của NA , Lina ... dẫn tới lên Item rất chậm. Hero thoải mái nhất bên phía H2 là TS. Tuy nhiên họ lại một lần nữa sai lầm khi để TS lên Diffusion Blade nhằm "giải quyết" Infernal ( có lẽ vốn họ định dùng SF nhưng do SF không farm được nên đã sử dụng TS ).
Những phút tiếp theo lợi thế thuộc về Hóa Sinh dù Centaur của họ vẫn chưa lộ mặt. Warlock bắt đầu chuyển về Mid cùng đẩy lane với đồng đội. Medusa của H2 được rảnh tay Farm. Hóa Sinh ward sâu vào rừng đối phương để tiện gank và cản trở farm. Lượng Item của Hóa SInh lúc này vượt hơn hẳn so với H2. Tuy nhiên họ đã phải chịu một gáo nước lạnh khi liên tiếp H2 có những pha combat hoàn hảo : SK blink / stun ==> TS Stun đè và SF Blink Ulti khiến phần lớn team Hóa Sinh bị tiêu diệt. Các pha combat tiếp theo đã có sự tham gia của Centaur tuy nhiên anh đã liên tục làm đồng đội thất vọng khi Blink / Stun trượt nhiều lần. Điều đó khiến Hóa Sinh mạnh hơn về Item nhưng không thành công trong các lần push. Bước ngoặt của trận đấu là việc Warlock có Refresher Orb trong khi 10 lần Purge của TS đã hết. Đồng thời Sven , Centaur cũng đã khá mạnh. Tuy nhiên Hóa Sinh chỉ thắng lợi về số mạng giết nhưng họ không thể push được. Thế giằng có này kéo dài khoảng 15 phút, cho tới khi Hóa SInh quyết định bỏ mặc các Hero đối phương mà đánh các Building. Sai lầm của H2 là không đẩy cao các cửa khiến cùng 1 lúc 3 cửa đều bị dồn ép. Sven và Centaur có lượng HP quá dày nên thản nhiên đập nhà trước các cặp mắt bất lực. Lần lượt 3 Lane đều sập. Chiến thắng cho Hóa Sinh.

Kết Luận :
Ở Game 1, chiến thắng của Hóa SInh phần nhiều nhờ may mắn và ít nhiều do sự chủ quan của H2. H2 thực sự không lường hết được sức mạnh kinh hoàng của DK và sự bền bỉ của Medusa.

Còn Game 2 , H2 đã sai lầm nghiêm trọng trong chiến thuật Ban pick hòng phá chiến thuật của đối phương. Thêm nữa là VS , SK chạy lane nhiều nên out level và không có Item, Medusa lại không phải là hero sở trường, cách lên Item cũng không thể đương đầu với nhiều Hero , H2 đã thất bại.

Chiến thắng này có thể là bất ngờ cũng có thể không phải là bất ngờ. Tuy nhiên Ams cũng đã có nhà vô địch DotA, là liên quân Hóa Sinh. Đáng tiếc cho H2 nhưng ngược lại họ cũng nên tự trách mình khi Game 2 thi đấu dưới khả năng của chính họ.

Chúng ta thử dự đoán năm sau, khóa 06-09 , Team nào sẽ có được ngôi vị này đây ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên