Lại chuyện vợ chồng anh Tú chị PA

Nguyễn Mỹ Hạnh
(NMHanh)

New Member
Chuyện này hơi cũ, nhưng có bối cảnh mới, nên kể lại.

Mọi người cũng biết kể từ hồi cái chân anh Tú bị hóa phép chỉ còn 5 cm, việc ăn uống, may mặc của anh trở nên vô cùng khó khăn, nhất là với một người điệu đà như anh Tú. Sau bao ngày tìm kiếm lặn lội hết mall này đến mall khác, cuối cùng anh Tú cũng tìm được 1 đôi giày như ý.

Về đến nhà, việc đầu tiên anh làm là khoe với vợ:
- Em ơi, hôm nay trông anh có gì khác ko?

Chị PA liếc mắt 1 dọc từ đầu tới chân rồi từ chân tới đầu chồng rồi buông 1 câu hững hờ:
- Chả có gì mới cả.

- Nhìn kĩ lại đi cưng, xem xem anh có gì mới ko nào.

Lần này chị PA nhìn kĩ hơn, nhưng vẫn không phát hiện ra cái gì mới cả:
- Không mà anh.

Mất bao nhiêu công mua giày mà không được vợ chú ý, anh Tú bực mình quá nên chạy vào nhà tắm, cởi hết quần áo ra, chỉ để lại đôi giày, rồi chạy vào hỏi vợ:
- Nào cưng, nhìn lại xem nào, thấy cái gì mới không?

- Chẳng có gì mới cá, hôm kia nó cũng lủng lẳng, hôm qua nó cũng lủng lẳng, ngày mai nó cũng lủng lằng.

Không thể chịu đựng được sự bất cần của vợ, anh Tú gào lên:
- Thế em có biết tại sao nó lủng lẳng không? Nó lủng lẳng là vì nó mải nhìn xuống CÁI GIÀY HÔM NAY ANH MỚI MUA đấy.

- Thế à? Thế mà anh không mua cái mũ có phải hay hơn không
 
Mua mũ cũng được, nhưng đội lâu thì sẽ đau lém :">
Tốt nhất là mua cái găng tay thôi :p
 
anh Tâm ... ai lại khuyên bạn Tú điều dại dột thế bao h :-s mua mũ là đúng rồi, mũ nó mới ở đỉnh cao, mới phải ngước nhìn, chứ găng tay... tay mà buông thõng xuống thì cũng lưng chừng anh ah :-<
lại quay sang nhìn phải nhìn trái ... thế thì còn chết hơn :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi bạn PA trả lời hay quá :)) =)) . The mình là nên mua cái vòng cổ :">
 
À uh, thế là kết hợp vừa vòng vừa khuyên 8->
:">
 
Mất bao nhiêu công mua khuyên rốn mà không được vợ chú ý, anh Tú bực mình quá nên chạy vào nhà tắm, cởi hết quần áo ra, rồi chạy vào hỏi vợ:

- Nào cưng, nhìn lại xem nào, thấy cái gì mới không?

- Chẳng có gì mới cá, hôm kia nó cũng ngọ nguậy, hôm qua nó cũng ngọ nguậy, ngày mai nó cũng ngọ nguậy.

Không thể chịu đựng được sự bất cần của vợ, anh Tú gào lên:
- Thế em có biết tại sao nó ngọ nguậy không? Nó ngọ nguậy là vì nó mải mân mê VIÊN KIM CƯƠNG 8 KARA TRÊN CÁI KHUYÊN RỐN ANH MỚI MUA đấy.

- Thế à? Thế mà anh không mua cho em cái khuyên Lưỡi có phải hay hơn không
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đc đấy em Dương ah :eek: em cứ đi chỉnh sửa bản gốc thế này ... kết quả đạt đc còn cao hơn bản chính :-s
 
Back
Bên trên