Lý do ngã

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Cô giáo dẫn học sinh đi tham quan công trường.
Vừa tới nơi thì xảy ra tai nạn: một công nhân rơi từ 4 ngôi nhà mới xây xuống đất chết. Sau buổi tham quan cô giáo tập trung học sinh lại để rút ra bài học từ trường hợp trên :
- Theo các em, vì sao chú công nhân bị ngã ?
- Đức giơ tay : thưa cô vì chú công nhân í không tuân thủ quy tắc an toàn lao động ạ.

- Rất có thể như vậy, ai có ý kiến khác nào ?

- Toàn : Thưa cô có thể chú ấy bị cảm .

- Cũng không loại trừ khả năng này. Thế còn Phong , em nghĩ sao ?

- Chú ấy ngã vì chửi bạn chú ấy ạ !

- Thế là thế nào ? Chú ấy chửi bạn chú ấy khi nào ? :eek:

- Chú ấy bảo : miẹ thằng ôn kia, mày đừng có mà rung thang nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) Ku Phong được cái quan sát kỹ gớm :D
 
.. thằng bạn chú ý còn ai vào đây ngoài anh Zung ... :)) .. còn chú đấy chắc là anh vukasim rồi .. :)) ... thảo nào phải vào viện :)) ...
 
Chắc là ko phải đâu, chú công nhân ngã là vì mải nghếch mắt lên ngắm em Thủy đấy mà :)) , em Thủy xem lại xem có sơ ý quên cài 1 cúc áo... ko mà chú ấy săm soi kinh quá để đến mức phải ngã xuống đất thế :))
 
Chắc không phải là cúc áo đâu, mà là ---- quần anh ạ :D
 
Mắt chú Đức tinh gớm nhỉ, ngã xuống đất là phải rồi :))
 
đâu có , thủy mặc váy đang trèo ở phía trên , chú công nhân nhìn lên thấy , và ... ngã !
 
Ặc, em Thủy gián tiếp phạm tội nhiều quá :))
 
Oái, nhìn thấy sao mà lại ngã :eek: :)) Phải trèo lên tiếp chứ :D
 
Bình thường là thía nhưng mà Thủy là g...a...y:D
 
Phùng Tuấn Đức đã viết:
Oái, nhìn thấy sao mà lại ngã :eek: :)) Phải trèo lên tiếp chứ :D

Nhưng chàng công nhân này sợ độ cao, đang cố gắng trèo lên để nhìn cho rõ thì chóng mặt ngã :))
 
Ko phải, tại em Thủy đạp lúc anh này trèo kịp sờ chân em ý, nên mới ngã
 
Hóa ra cả Toàn, Đức và Phong đều nhìn nhầm :))
 
... :eek: ... cái gì mà cứ tán ra tán vào thế này ... 8-} .. em có leo trèo ra cái công trường nào mấy ngày nay đâu .. :(( .. oan quá ... chị BT chứ .. :(( ... chị BT biết mà .. :D...em có biết gì đâu :| :|
 
Trần Bích Thủy đã viết:
... :eek: ... cái gì mà cứ tán ra tán vào thế này ... 8-} .. em có leo trèo ra cái công trường nào mấy ngày nay đâu .. :(( .. oan quá ... chị BT chứ .. :(( ... chị BT biết mà .. :D...em có biết gì đâu :| :|
Đừng chối Thủy ạ, anh ý có hơi "bản năng" 1 tẹo nhưng ấy cũng đừng vì thế mà làm anh ấy ngã chứ. Cho anh ấy nhìn 1 tẹo có sao đâu
 
Đúng rồi đấy, em Thủy có lỗi thì nhận đi cho nó tiến bộ, mà ai đời lại đạp con người ta rơi từ tầng 4 xuống thế bao giờ [-x, người ta cũng chỉ xuất phát từ "bản năng" thôi muh :))
 
không phải không phải... xuất phát điểm là tầng 3... hai người vờn nhau lên được tầng 4, chẳng may vữa chỗ đấy chưa khô, vukasim ta trượt ngã rơi xuống đất =)) :)) :))...

Em chứng kiến hết :)) :)>- :eek:
 
Đến thời điểm này thì đã có 4 người chứng kiến hết sự việc, em Thủy đến xin lỗi nạn nhân đi nếu không thì người ta làm đơn kiện ra tòa đấy :))
 
đúng rồi, em Thuỷ đâu... ra trước mộ vukasim nhận tội đi :((... ôi zời ơi... vukasim ơi... sao anh sớm bỏ mọi người mà đi như vậy??? :((
 
Em Thủy ra tay tàn độc, ko có tình thương đâu :p (Thủy đừng óanh chị 8-})
 
Back
Bên trên