Lí do lấy 4 vợ

Nguyễn Đức Hòa
(Rockboy)

New Member
A và anh B chơi thân với nhau, A theo đạo Hồi, còn B là người không có đạo. B thấy bạn mình có tới 4 vợ thì ức lắm, thường tìm cách trêu chọc.

Một hôm, B hỏi A:

- Tại sao đàn ông Hồi giáo được phép lấy đến 4 vợ, còn phụ nữ thì không được phép lấy 4 chồng?

A trả lời bằng một câu hỏi:

- Ôtô của anh có mấy bánh?

- Thì 4 bánh!

- Xe của anh có 4 bánh nhưng chỉ cần một cái bơm thôi, đúng không? Ngược lại, có bao giờ anh thấy một bánh xe lại cần đến 4 cái bơm chưa?

;;)
 
Phải có bơm dự phòng chứ, nhỡ cái bơm kia hỏng thì sao :))
 
nói chung là nếu có 4 bánh xe thì nên đề phòng xem những cái bánh xe ấy có bơm dự phòng ko ?
 
:)) đúng đúng...mỗi cái bánh là lại có tới 1,2 cái bơm dự phòng là không ổn rồi
 
.. dạo nầy các đồng chí tiên tiến quá đấy ... toàn thấy bàn luận xe ô tô ... thế này thì sao mà chị em chúng tôi hiểu được ... :nono: ... /:)
 
đọc xong chuyện này em mới biết là anh Hòa có tận 2 cái bơm akak:))
 
Dang Hieu Minh đã viết:
đọc xong chuyện này em mới biết là anh Hòa có tận 2 cái bơm akak:))

.. :eek: .. ra đường 500 1 lần bơm thôi mà ... sao anh Hòa phải cất công đi mua những 2 cái ... :eek: thế này thì đúng anh Hòa đi bơm xe đầu ngõ nhà em rồi .. hôm trước thấy ai quen quen ...nhưng mà không tin ... nào ngờ ... :))
 
Đi malaysia thấy chị tour guide bảo là trong 4 vợ thì 1 vợ cả, 1 vợ chuyên về sexual, 1 vợ cai quản money, chị còn lại làm osin
Mẹ cái bọn đạo hồi :D
 
Trịnh Thanh Hà đã viết:
Đi malaysia thấy chị tour guide bảo là trong 4 vợ thì 1 vợ cả, 1 vợ chuyên về sexual, 1 vợ cai quản money, chị còn lại làm osin
Mẹ cái bọn đạo hồi :D

Em Hà là vợ thứ mấy đây, chắc là vợ thứ 2 cho nhàn thân nhỉ :))
 
Trần Bích Thủy đã viết:
Dang Hieu Minh đã viết:
đọc xong chuyện này em mới biết là anh Hòa có tận 2 cái bơm akak:))

.. :eek: .. ra đường 500 1 lần bơm thôi mà ... sao anh Hòa phải cất công đi mua những 2 cái ... :eek: thế này thì đúng anh Hòa đi bơm xe đầu ngõ nhà em rồi .. hôm trước thấy ai quen quen ...nhưng mà không tin ... nào ngờ ... :))


Khổ thế... :)) Thủy bơm xe chỗ anh Hòa à??? hai cái bơm bơm 1 lốp thì lốp nào nó chịu nổi??? :))
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Trịnh Thanh Hà đã viết:
Đi malaysia thấy chị tour guide bảo là trong 4 vợ thì 1 vợ cả, 1 vợ chuyên về sexual, 1 vợ cai quản money, chị còn lại làm osin
Mẹ cái bọn đạo hồi :D

Em Hà là vợ thứ mấy đây, chắc là vợ thứ 2 cho nhàn thân nhỉ :))

Thế thì anh Dũng khổ rồi [-( :))
 
Khổ quá chứ lại :D Anh ấy bận lắm :D Lại vớ phải em Hà thì thôi rồi....<--- Kinh nghiệm bản thân >:)
 
.. .. ra đường 500 1 lần bơm thôi mà ... sao anh Hòa phải cất công đi mua những 2 cái ... thế này thì đúng anh Hòa đi bơm xe đầu ngõ nhà em rồi .. hôm trước thấy ai quen quen ...nhưng mà không tin ... nào ngờ ...
__________________
Thằng dốt...ý anh là có 2 cái bơm tức là có 2 người bơm xe dễ xảy ra chạnh tranh đanh nhau sưt đầu mẻ trán lăm ;)
 
Theo khoa học thì một bánh xe có thể dùng được bốn bơm chứ 1 cái bơm mà dùng cho 4 bánh thì hỏng hết bơm mất
 
Chẳng hỏng đâu :D Ai chứ anh Dũng thì ô tô buýt cũng chấp :))
 
Các chú dạo này đề cao anh quá làm anh ngượng :)). Đúng là thời gian đầu thì ô tô buýt cũng vô tư nhưng cứ phải bơm xe buýt mãi thì về sau đến lốp xe con anh cũng chịu :))
 
phải cố gắng chứ anh !

Mà ko ai biết 500 đó là nghìn hay đồng à /
 
Back
Bên trên