máy t h ko nạp đc tiền, có muốn cũng ko nhắn đc
à
chậc
hôm trc a zai nhà t dẫn gái về nhà, còn chào mình rõ to, chào trc nữa chớ, thằng lợn nè
2 đứa dắt díu nhau vào phòng đóng cửa cười nói ầm ĩ đến 1 h thì a đưa chị về
2 h a mới chịu về nhà
sáng hôm sau dậy muộn
lao ra khỏi phòng, ko vào nhà tắm, ko mở tủ lạnh (bình thường sáng nào cũng phải mở tủ lạnh) mà lao ầm ầm xuống nhà đi mất -> dậy muộn, lỡ bus
hức
hum trc, trog lúc chờ li mọi đi WC, mình quyết định đi từ thư viện ra để chờ mọi.
nào ngờ bạn iu đi qua, bạn Bulga đi ngay sau, mình bèn cười vs bạn Bulga. nhưg hình như bạn iu (h đag nghi ngờ tên Benjamin) lại tưởng mình cười vs bạn ý nên quay sag nhìn mình vs ánh mắt khó hiểu 1 lúc rất lâu...
Hum nay đi chơi, 4 con điên đuổi theo 1 bạn trượt ván mặt xinh khủng khiếp.
Lúc sau vì mải ngắm giai làm đổ cả đĩa khoai tây, 3 bác Turques bán kebap nhìn vs ánh mắt ngán ngẩm.
Thứ 2 bạn đi khám sức khỏe rồi. Chậc.Mạng nhà mấy hôm nay hỏng, h mới có.
http://www.facebook.com/people/Fabien_Delgas/806579264
giới thiệu các bạn đây là a zai nhà mình nhá
Vaio của bạn cũng gặp vấn đề về màn hình. Bực mình quá.