hôm nay phải đi mua thêm giấy WC, ko ngờ tiêu cái này lắm thía.
Hôm nay bọn t phải học 1 tiết histoire 2 tiếng, ngồi chép vật vã, may mà mình mag lap đi để type ko thì chết mất. các bạn xug quah là chán chường. Tiết gestion nay, trời mưa, lớp vắng tanh. Sáng dậy sớm, 3 con đủng đỉnh. Bạn trâu còn trah thủ cắt giấy mag đến lớp gấp hoa hồng, rồi đứng trc gươg chải đầu, ngắm nghía hồi lâu mới để ý còn 5 ph nữa là xe chạy. mà từ nhà bọn t ra đến bus mất ít nhất là 6ph. lên. bus đã đi. đg quốc lộ vừa vắng vừa lạnh. 3 đứa lại hộc tốc ra tram. đi mất thêm gần 10ph. đến nơi thì tram vừa đi. lại phải chờ cái tiếp theo. ng thì ướt. may mà lap ko làm sao. đến bến copernic để chuyển sag tram khác về UFR, chen như đúng rồi. phải bám theo bạn Algerie và 1 bạn đen (hoặc anh đen) để leo lên. Lúc sau thấy bạn Alg bảo thầy gestion cũng đag ngồi tram. Đến nơi, rất nhiều bạn cùng lớp cũg xuống, vừa đi vừa đồn nhau thầy đag đi đằng sau. đến lớp thì lại phải chui xuống chỗ áp chót ngồi, toét cả mắt mới nhìn đc bảng. thầy viết toàn bút sắp hết mực nữa chớ. Lúc sau tiết histoire 3 đứa quyết định xuống ngồi ngay sau bạn kute của Trâu. Sau đó mình đc diện kiến khả năng nhẫn nhịn ngồi chép cẩn thận, sak đẹp bài hist của bạn ý. trog khi mình chép nửa tiết là ngồi nản luôn.
A zai nhà mình lại dẫn gái về nhà, mở nhạc rock, đánh guitar, h 2 a chị lại bật hoạt hình xem. Ầm ĩ. BÀ già đi chơi. Ngày kia bà già đi nghỉ 1 tuần, bọn t ở nhà 1 mình vs Fab. Sướng vãi. Sắp đc quậy phá rồi.
Lap đã ổn. Mạng ổn. Điện ổn. Nc ổn. Bồn cầu ổn. Ổn hết rồi. Happy Toussaint. Happy Halloween.
Tối thứ 5 này các bạn sẽ đi dự pot d'accueil dành cho etudiant étranger. Chậc. Chuẩn bị đi chơi Halloween thôi. Vào carrefour là thấy mặt nạ, phù thủy, rồi bí đỏ treo đầy rồi.
Thôi, đi chép nốt Environnement juridique de l'entreprise đây. Chúc các bạn ngon giấc nồng.