@CA: thay đổi số, ng ta cho mọi ng vừa gọi theo số cũ, vừa số mới trog 2 tuần. Cái j thì cũng phải từ từ chứ
Tối qua đi chơi về mạng đã đứt, h mới có.
Chết rồi, dạo này cứ weekend 4 con lại lôi nhau ra centre ville chơi, bao h cũng vào hàng C&A đầu tiên, chui vào cái phòng thử đồ to nhất, thử 1 đống, tự sướng hàng tiền rồi lôi về 1 đống đồ. Hôm qua a đã tậu đc 1 cái áo kẻ caro trôg hay lắm.
Lúc sau đi tiếp ra FNAC vì nghe nói gần đó có mấy cửa hàng châu Á. Và trog lúc nắng chiếu thẳng mắt, éo nhìn nổi đg các bạn đã thấy 1 cửa hàng VN, do 2 vợ chồng VN bán. Toàn đậu phụ, đậu rồng, mắm tôm, mắm tép, gia vị phở, bò kho, phồng tôm, mì kim chi, lẩu thái, vinacafe hòa tan, cà pháo, dưa chua, gạo, mộc nhĩ, nấm hương, miến, nem...
Sau 1 hồi lâu chọn lựa đã vác về 2 gói phồng tôm to ăn trừ bữa vì 2kg gạo ở nhà mới mua hôm kia đã hết. Carrefour thì đóng cửa hết (đùa, chết đói mất). 1 đống mì kim chi, lẩu thái, bánh đa cua. 1 lọ cà pháo ăn 1 bữa hết nửa lọ. Tương ớt j j đó. 2 hộp hoa quả dầm, định mua thêm hộp thạch đen nhưg thôi dành lần sau.
Dạo này ăn uống tởm lợm quá, 4 ngày hết 5kg gạo Thái thơm ngon. Ăn nhiều nhất là con Mọi.
À mà có chiện nè hay lắm các bạn ạ.
Là Thế này.
Hum trc, do nhà quá bẩn nên các bạn quyết định giặt bớt 1 lô quần áo và tổng vệ sinh nhà cửa. Sau 1 hồi rất lâu thì còn sót lại cái thảm nhà tắm vừa nặng vừa bẩn. Các bạn đùn đẩy nhau ko ai chịu lãnh việc xử lý e nó. THế là các bạn nghĩ ra 1 cak, 1 côg đôi việc. bạn Trâu lấy giấy viết mấy dòng và gắn vào tủ để đồ của a zai Fabien.
Sau đó 3 bạn lủi mang đồ ra ngoài CROUS giặt. Và thấy a giai trên bus, vừa đi học về. T chào rất to "Bonsoir", rồi chạy mất, còn mỗi Li Mọi ở lại.
Tối về, 3 con vào phòng tắm, thấy cái xô thảm còn nguyên, tờ giấy vẫn dán vị trí cũ, có hơi lệch đi tí, mặt bọn t viết vẫn chìa ra ngoài. Thế là bạn T chỉnh lại tờ giấy cho ngay ngắn. A zai thì mở toang cửa phòng, gẩy ghita, hát hò ầm ĩ. 3 con bực mình. Li Mọy liên tục chửi "thằng chó". Trâu bật Anh Khoa ầm ĩ. A zai ko hiểu thế nào lúc sau rầm rầm đi mất. KHoảng hơn 2 tiếng sau quay lại. Lục đục mãi. Khoảng 12h Trâu vào nhà tắm, thấy tờ giấy biến mất. Lúc đó a zai đã đi ngủ. Tìm thùng rác ko thấy. Mọi tìm nhà tắm ko thấy.
Sáng hôm sau, đag ngủ, tự dưng 2 con kia gõ cửa phòng mình ầm ĩ. Tờ giấy hôm qua đag ở trên bàn ăn, và đc viết thêm 1 số thứ.
Đến lúc này thì Li Mọy thấy thương a zai vì mình đã nhỡ chửi bới a.
A zai nhà mình đáng iu quá. :x
Đấy, lúc sáng bật máy, ko mạng. Tự dưng có. Rồi mất, h mới có để post nốt bài nè. Vì quá nhàn rỗi, trog lúc chờ mạng bạn Trâu đã giặt thêm 1 lô đồ và dọn dẹp nhà cửa. A zai sắp về giặt thảm rồi.