làm thế nào để kiếm tiền?

hehe bé Nga cần rì kiếm tiền cứ về bóc lột của anh Chi ý, chứ nghe theo Zz chả cướp đc ai khéo lại bị nó cướp lại ý chứ:D:D
 
hờ hờ, xem ra ko nghiêm túc được rồi :|
'thầy' Đức thân mến, làm thế nào để dạy học đây? trong khi mình chẳng giỏi cái gì cả, .... mà xem ra lừa nhà người ta một vố cũng ổn đấy nhỉ :mrgreen: nếu là mìnhmay ra chỉ dạy hóa được thôi 8-} với lại ko biết liên lạc để dạy học thế nào :D
to chị L: em ko biết viết bào:(( hồi trước chỉ đủ trình kiếm từ 10000--> 25000 trên báo thiếu niên nhi đồng thôi, bây h thì tịt ngòi rồi :p
 
chị thấy anh sơn béo nói đúng...bé nga kiếm tiền làm gì...cứ thỉnh thoảng thích ăn hoa wa dầm thì gọi anh chi...thích mua gì thì gọi anhCHi....túm lại có chuyện gì thì cứ tên chi mà lôi ra gọi B-) anh CHi thích trẻ con lại yêu em gái...ko lý nào từ chối...có anh trai là để ko fai đi kiếm tiền mà B-) <nói thế có đuợc gọi là đểu ko nhỉ:p Bro ơi,cho em xin nỗi nhé :p)
 
em đã nói với mọi người bao nhiêu lần rồi, nếu tiền sẵn thì em đã ko phai tìm cách kiếm tiền :(
Chi còn nợ em trả chưa xong đây, nói gì đến chuyện đòi tiền/:)
còn nghề nào cần đến cái tài duy nhất của mình là typing konhir :p
 
Tìm mấy cơ quan nào đó cần tuyển nhân viên đánh máy thì vào làm!
không thì ra thử mấy cửa hàng dịch thuật hay photo in ấn hỏi thử xem có khi người ta nhận!
Thật đấy!(thì có ai bảo mình nói dối đâu? chà chà...)
 
chưa gì mọi người đã lo kiếm tiền ...... :)| ...... học đi đã .... co kiến thức khắc có tiền ......:D
 
Em Nga đi học trống với anh Đức rồi hè đi đánh quán đi, kiếm được khá đấy, bọn anh định hè này làm thế đây, không có tiền khổ lắm. Có tiền chưa hẳn là có tất nhưng không có tiền thì không có gì cả
 
kể ra nếu được như anh Toàn nói thì mọi việc quá ổn đấy,, chỉ sợ học trò này làm ăn ko ra gì, đi đánh quán bị người ta ném trứng thối vào mặt vừa nhục vừa ko được tiền :|
 
Ah không thì để anh làm bảo kê lôi bọn nó vào xem rồi không cho nó ra. Bắt xem hết ct rồi thả! Đứa nào không tặng quà hay gửi phong bì thì dần cho chết luôn!
Thế em sẽ lãi to. Chia cho anh một ít hé!
Bố cũng nên nhờ con đi là vừa!:D
Đùa thôi chứ đi ra hỏi mấy hàng photo đánh máy chắc là có việc đấy! Thậm chí còn mang về nhà làm đc cơ mà!
 
đúng rùi ! mở dịch vụ du thuyền hồ trường ams chắc chắn sẽ đắt hàng lắm đấy !!
tiếp đến bán thêm thuốc chống ghẻ lở , nước ăn chân ở trước cổng !! (eo ôi nước ngập hôm nay toàn nước cống , bẩn ko chịu được )
 
mở dich vụ xuống máy và xich lô đuợc ối tiền :)) hôm nay ngập dã man tàn bạo
 
Nhưng mà chỉ làm ăn theo thời vụ được thôi các bác ạ
có mấy khi trời mưa như hôm nay đâu ,mà mưa bé thì chắc gì đã ngập thế nên dịch vụ thuyền thọt là không khả thi cho lắm :mrgreen:

Còn nghề nữa là đi trông cửa hàng net :D
Yêu cầu :
-Thật thà ,trung thực
-Biết đôi chút về mạng mọt
-Thử việc 1 tuần ,giá cả khoảng 200-->300/tháng
Lợi :
-Được vào mạng miễn phí khi vắng khách :mrgreen:
Bất lợi :
-làm việc từ sáng đến tối (thế hết nghỉ hè...:mrgreen:)

Giá nó trả bèo thế kia thì chó nó làm cho
(Nhưng bác nào vẫn muốn thì nói 1 tiếng để em tìm lại địa chỉ)
 
Kiếm tiền bằng cách : mẹ ơi, con đuwocj điểm 10 thì được mấy nghìn? Điểm 9 thi mấy nghìn?
 
Hay Nga viết cho Nhi Đồng đi? chị quan hệ cho...được đăng ngay..Họa Mi cũng được
 
hay bé Nga đi làm gia sư đi:D,thấy có cái gs ams gì ý
còn cách khác,chị thấy bé Nga hát hay lắm,hay đi cùng mấy anh Đức Vũ Toàn,em hát 2 anh đánh đàn +trống:))
 
được đấy, khi nào ra mấy hàng photo thử xin việc xem /:) hi vọng là ko bị người ta chửi rủa tống ra ngoài ....
to chị Nga: thanks chi nhiều :)) em ko biết hát mấy bài rock đâu ạ... như vịt kêu thì chết 8-}
nếu mà xin tài trợ mấy cái CTrinhf như kiểu dạ hội ams thì có được tiền ko :)
 
ý anh Sơn bảo là ốsin đó :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: . Just kidding.
 
Back
Bên trên