Làm sao biết đó là tình yêu?????????

"Suy nghĩ là việc của trái tim, yêu thương là việc của lí trí" :x
 
Đinh Tường Lan đã viết:
"Suy nghĩ là việc của trái tim, yêu thương là việc của lí trí" :x

...Vậy thì lúc bỏ nhau....nó là quyết định của cái gì nhỉ???????????????:-/
 
Đinh Tường Lan đã viết:
"Suy nghĩ là việc của trái tim, yêu thương là việc của lí trí" :x
thật vậy sao? ..
nếu thật thì quả là buồn ..
vẫn mong ..
|-)

-------------------
ko hiểu mình nói gì :)
 
Đinh Tường Lan đã viết:
"Suy nghĩ là việc của trái tim, yêu thương là việc của lí trí" :x
TY thê' này thì chán lắm , quá khoa học .yêu đương phải " chân thành " cơ ! [-x :-s
 
Đôi khi phải lấy ý trí dồn nén tình cảm, để đè nén cảm xúc của mình mà quay mặt ra đi...híc....rồi bây h tình cảm hối hận...nhưng lý trí ko cho quay lại.....:((
 
...Vậy thì lúc bỏ nhau....nó là quyết định của cái gì nhỉ???????????????
Có khi lúc bỏ nhau, là quyết định của .. bố mẹ đôi bên :| 8-} :p
thật vậy sao? ..
nếu thật thì quả là buồn ..
vẫn mong ..
Tại sao chứ? Lí trí học thông cảm cho yêu thương, trái tim học chấp nhận quyết định của lí trí.. :)

@Phước: thế nào là chân thành? Nếu bạn ngu, bạn mù quáng, bạn nói những điều không thể xảy ra (đấy là bi giờ bạn hiểu thế) nhưng lúc miễn lúc nói ra, bạn chân thành tin vào điều mình nói, hứa hẹn, trung thực với lòng mình, thì là chân thành hay không? Hay cứ phải nói những điều cay nghiệt cho nó "chân thành"? :|

Chả hiểu mình nói gì nữa 8-} :D

Em Chi hiểu chị thế! :x
 
SAo em lại hiểu chị cơ???? Đó là sự kìm chế của em đấy!!! Tình cảm và ý trí đánh nhau bôm bốp:D:D:D:D Chị cũng thế ah?? mà em hiểu chị????:D:D:D:x:x
 
oh` công nhận 2 chị em hiểu nhau ^^
thế 2 sis có biết thế này có phải là tình yêu ko?
chẳng là mình thấy mến mến, quí quí .. yêu yêu chị Lan và em Chi
LOL !!!
 
Chịu thui anh ạ!!! Chả biết thế nào là tình yêu, cũng chả biết thế nào là yêu...may ra mới chỉ biết thích:D:D
 
:-?? Nhiều người nói là không phải, những "quân sư quạt mo" nghe 8 lại :))

Mà cái gì khiến người ta chịu được nhau trong 2 tháng liền chứ? :| Thường khi không quá 1 tháng :p Có khi vài ngày á 8-}
 
:madflame: Nói tôi thế đấy hả? Liệu hồn! :nono: >:)

Nói là có khi cái chị vừa trải qua cũng cóc phải yêu đương gì, thấy mấy người kêu thế. Mình cũng loạn luôn! :|
 
ko hiểu, nhưng ko cần giải thích thêm :D
cái cô này.. khó hiểu quá .. thật là ^^
 
Sợ we', chả hiểu đi đến tình yêu chưa ...nhỡ mà đến rùi thì khổ :((.
 
Có cái sướng mà cũng có cái khổ mà!!!! Nhưng hình như khổ nhìu hơn sướng:(:)((....:x:x nhớ:x:x ANH IU :x:x
 
Mọi ng mún nghe về tyêu đến dự h GDCD ở lớp văn, 1 số ý kiến:

- Tình cảm của con người là thứ ko thể kiểm soát, 1 ng nói yêu hay ko nên yêu, nhưng lý trí là 1 chuyện mà hành động lại là chuyện khác.
- Nếu như không có thái độ đúng đắn, cái nhìn nghiêm túc, tôn trọng thì cho dù 16, 17 hay 70, 90 tuổi thì cũng ko xứng để yêu.

Đã có lời bài hát "Love is only a feeling" nhưng tình yêu là 1 thứ tình cảm, nó phức tạp vô cùng. Nếu gặp đc 1 nửa thiêng liêng thì trái tim sẽ mách bảo, và chúng ta sẽ gần với tình yêu đó, dĩ nhiên, đó là dấu hiệu để nhận biết. Đừng tin vào con mắt mà hãy tin vào trái tim :x

slytherin-ecomotion.gif
 
Back
Bên trên