Khả năng thắng kiện của VN

Trần Hoàng Giang đã viết:
Thêm nữa, hôm 10 tháng 3 thẩm phán Mỹ chính thức bãi bỏ đơn kiện rồi.
Cơ hội vẫn còn, cả thế giới ủng hộ VN mà ^_^ (sao mà mình cứ phải dựa hơi người ta mãi nhỉ >_<)? Mặc dù khả năng thắng kiện không cao nhưng không phải là đã hết hi vọng.
 
Vũ Đình Hoàng đã viết:
Riêng vụ kiện chính phủ Mỹ ko được thì đúng là anh ko thiển cận, ko biết, anh xin lỗi nói càn. "Yêu nước" là 1 vấn đề phức tạp, bản thân chú cũng chưa hiểu được thế nào là yêu nước thì đừng có bình luận. Yêu nước ở đây không thể hiện bằng tiền bạc, cũng không thể hiện bằng việc đi biểu tình mà thể hiện bằng esprit rất riêng của mỗi người dân Việt. Esprit này có thể thấy được bằng việc hàng năm VK về VN du lịch rất đông, trong số đó cũng rất mong muốn trở về cội nguồn an dưỡng tuổi già hay đóng góp chút công sức còn lại cho đất nước.

Anh có một đề nghị nho nhỏ là chú Hoàng đòi yêu nước hơn người ta thì làm ơn giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt bằng cách viết bài đừng có đá tiếng Tây bồi vào, phức tạp đến đâu anh không rõ nhưng nghe rất rởm. Các cô các chú khác cũng thế, chỉ có mỗi chú Khoa là còn có lý lẽ, anh xin phép bổ sung một chút:

- Về khía cạnh chính trị, vụ này bắt đầu trong niềm hy vọng thằng cha cựu binh bắn súng máy chạy canô thắng cử tháng 11 năm ngoái sẽ có những ưu đãi nhất định. Quả này, như mọi người đều biết, đã xịt hoàn toàn.

- Về khía cạnh pháp lý, vụ này được khuyến khích bởi việc sự kiện năm 1984 các công ty hóa chất bồi thường 180 triệu Mẽo cho 10,000 chú cựu binh. Tuy nhiên hình như tất cả đều nhầm, đến ông Lê Dũng nhà mình cũng nhầm ở chỗ đây là một thỏa thuận ngoài tòa án chứ không phải một phán quyết, do đó sẽ không có một tiền lệ pháp nào làm chỗ dựa cho VN hết. Điều này có nghĩa là các công ty chúng nó chẳng thừa nhận trách nhiệm pháp lý mẹ gì cả, nói trắng ra là chi cho chúng mày một ít để đỡ lằng nhằng rách việc. Không ai muốn ngày nào cũng phải theo luật sư ra toà, rồi hàng đoàn các chú què cụt đến ăn vạ ở trụ sở vân vân mà ai cũng biết là các chú cựu chiến binh ăn trợ cấp thừa hơi cả ngày có việc quái gì khác để làm đâu. 180 triệu là một khoản tiền rất nhỏ , trong những vụ kiểu này nếu có kết án và xử phạt, bồi thường thì sẽ cực kỳ khủng khiếp -vụ kiện thuốc lá đâu như vài tỷ nhỉ? Nhưng đương nhiên sẽ khôn có kết án, vì lấy dek đâu ra bằng chứng.

- Nói tiếp về bằng chứng, theo anh biết đồng chí Jack Weinstein được coi là là một "tay tổ" về bằng chứng trong hình sự học ở Mẽo, sách viết ra hơn nghìn trường lấy làm giáo khoa. Đồng chí này cũng có tiếng về việc bênh vực người yếu (nhà mình vác đơn kiện đi một vòng liên bang chả còn chỗ nào hơn mới vào New York vậy :) ). Cho nên phán quyết đến 233 trang của nó đã bảo không có bằng chứng, không kiện được, bác đơn thì đừng có mà cãi nữa.

- Cuối cùng, cần nhìn thấy rằng lão kia bác đơn cũng là cố ý làm phúc cho VN. Nếu mở phiên tòa xét xử, trong tay ko có lấy một mẩu bằng chứng, VN thua kiện là cái chắc. Và đã thua kiện rồi thì thành một án lệ, lần sau khó lòng kiện lại. Tòa không nhận đơn nghĩa là để ngỏ khả năng cho chúng ta bổ sung bằng chứng chuẩn bị cho một cơ hội tốt hơn. Thực hiện những xét nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế, muốn có kết ít nhất cũng phải 8 - 10 năm nữa. Nhưng đó là giải pháp. Và đợi khi nào nhìn thấy thằng Nhật nó đi kiện Hirosima chẳng hạn, hẵng mơ tới cửa cho Việt Nam, nhá.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vũ Đình Hoàng đã viết:
Hơ hơ, cái đoạn sgk năm lớp 10 của em, hình như hồi bọn anh học nó chưa cải cách, chắc không có đoạn đó, mà nếu có thì bây giờ anh mà còn nhớ thì chắc thành chính quả rồi :D
đây ạ:
"Yêu nước là có ý thức tự cường tự tôn dân tộc. Yêu nước là có khát vọng xây dựng đất nước hòa bình hạnh phúc. Yêu nước là yêu giống nòi, yêu lịch sử, yêu nhân dân, yêu nền văn hóa dân tộc, yêu tiếng nói mẹ đẻ, yêu cảnh trí non sông gấm vóc..."
"Trong hoàn cảnh Tổ quốc bị xâm lăng, yêu nước là căm thù giặc, là quyết chiến quyết thắng kẻ thù, bảo vệ đến cùng chủ quyền đất nước, là biết ơn, ngợi ca những người dám xả thân cứu nước, là kiên quyết không hàng giặc, không hợp tác với kẻ thù."
-trang 86 - SGK Văn học 10

;) mất đúng một ngày tìm quyển SGK :)) cũng may là có vụ này chứ không thì chẳng biết bao giờ mới tìm lại được ^^ thực rakhoong phải là em không nhớ, mỗi tội là không chắc chắn lắm nên mới phải trích nguyên ra đây, đọc lại thấy hay quá đi mất!^^ yêu thế không biêt!
phấn đấu tìm lại sách lớp 9, có bài Hịch ^^
tự nhiên nhớ ra mấy cái "vớ vỉn" (^^), thế này này:
"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc"
-Tuyên ngôn độc lập Mỹ
"Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thật sự đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy."
-Tuyên ngôn độc lập Việt Nam
phải, chính thế, Tuyên ngôn độc lập Pháp có câu: "người ta sinh ra tự do và bình đẳng.", chúng ta và họ, sinh ra tự do và bình đẳng. hãy đấu tranh cho chính mình, hãy đấu tranh cho Tổ quốc, đấu tranh vì thứ tình cảm thiên glieeng nhất, đấu tranh vì lòng yêu nước
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Lý Hiền Nga đã viết:
đây ạ:
"Yêu nước là có ý thức tự cường tự tôn dân tộc. Yêu nước là có khát vọng xây dựng đất nước hòa bình hạnh phúc. Yêu nước là yêu giống nòi, yêu lịch sử, yêu nhân dân, yêu nền văn hóa dân tộc, yêu tiếng nói mẹ đẻ, yêu cảnh trí non sông gấm vóc..."
"Trong hoàn cảnh Tổ quốc bị xâm lăng, yêu nước là căm thù giặc, là quyết chiến quyết thắng kẻ thù, bảo vệ đến cùng chủ quyền đất nước, là biết ơn, ngợi ca những người dám xả thân cứu nước, là kiên quyết không hàng giặc, không hợp tác với kẻ thù."
;) mất đúng một ngày tìm quyển SGK :)) cũng may là có vụ này chứ không thì chẳng biết bao giờ mới tìm lại được ^^ thực rakhoong phải là em không nhớ,mỗi tội là không chắc chắn lắm nên mới phải trích nguyên ra đây

:eek: cám ơn em Nga, định nghĩ quá chuẩn! Không còn gì để nói. Còn cái bài kia của anh thì không hẳn là định nghĩ kiểu này, mà có lẽ nó là 1 hệ quả thì hợp lý hơn. "Yêu nước" nói thì dễ, nhưng làm thế nào, thể hiện ra sao mới là khó. Muốn thực hiện được tất cả những điều nói trên thì phải làm sao cho "dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh". Và để thực hiện được như vậy thì việc đầu tiên là phải làm cho mình, cho gia đình mình cái đã đúng không? ;)

Bác Phước : em dùng cái từ "esprit" chẳng qua là do trong tiếng Việt không có từ nào thể hiện được hết cái ý nghĩa của cái từ này. Chứ hoàn toàn không có cái ý sính ngoại, xài tiếng tây. Bác thử xem trong cái forum này và tất cả các forum khác mà xem? Không những là 1 từ mà chúng nó táng cả câu thậm chí cả đoạn tiếng Tây luôn! Từ trước đến nay em vẫn tự hào là đứa luôn chịu khó tìm từ tiếng Việt tương ứng khi viết bài, bất quá mới dùng 1 từ như vậy thôi. Ấy vậy mà hôm nay bác nhảy vào chê nọ chê kia [-x vậy bác thử tình hộ em 1 từ thể hiện được hết ý nghĩa của cái từ "esprit" thì em sẵn sàng xin lỗi bác!!!
 
hihi, này gọi là cảm hứng yêu nước! ^^ lâu lắm rồi mới lại thấy sục sôi trong mình một xúc cảm mãnh liệt đến thế...
tự nhiên lại nhớ đến một chú quốc tịch Việt Nam nhưng... cũng không biết phải nói thế nào. có thể một ai đó trõng số chúng ta biết chú này, tên là Học, cựu sinh viên Ngoại thuwong, từng du học ở Mỹu, nay về VN mở một cái accent clinic tên là Neo, và tự đó về sau cả thế giới gọi anh ta là Huck. học viên trên Neo có tên tiếng anh, tốt thôi, vì mục đích giáo dục. không phản đối. nhưng thật buồn cười, tôi có lần được làm việc với một alumni của Neo, trong một presentation Lịch sử, đại loại là về Hà Nội. đợt SEAMEO vừa rồi bọn tôi phải dịch cái đấy sang tiếng Anh. tôi có gợi ý cô bé đó lên Neo nhờ Huck chỉnh hộ xem còn lỗi sai nào không, thì được nhận lại một cái lắc đầu lè lưỡi và "Huck mà biết tao làm mấy cái thứ tiếng Việt này mà không giết tao mới là lạ". tôi không bất ngờ, bởi ngày xưa từng thấy một cái hóa đơn gọi fastfood của Huck ở Neo, cái phần Customer name điền là Huck. là Huck, chứ không phải là Học. cái hôm tôi nhìn thấy tờ hóa đơn đó cũng là hôm chia tay với Huck vĩnh viễn.
thật xấu hổ khi có một con người mang quốc tịch Việt lại mang trong mình những suy nghĩ thậm chí còn đáng ghê tởm hơn cả bọn phản động.
thật xấu hổ khi con người đó lại được sinh ra trong một gia đình Việt Nam và sống ở đó trong hơn 20 năm trời.
không phải xấu hổ, phải là nhục nhã mới đúng.
mà xấu hổ nhất là mình từng là student của nó, nó là instructor của mình.
rồi một hôm nhận ra là không thể làm việc được với nhau.
thế là tạch.
thật là may bởi mình không còn học trên Neo nữa. bởi nếu không, chắc sẽ không bao giờ chịu đựng nổi kẻ ngồi trước mặt mình, kẻ đang ngang nhiên dạy dỗ mình, lại không phải là một con NGƯỜI hoàn chỉnh.
đau thật!
 
bỗng nhiên nhớ ra mấy cái essay. yêu mọi người quá, có ý tưởng rồi ^^ em sẽ viết về chính cái topic này, hoặc những quan điểm của em trong cùng một vấn đề :) yêu thật! mấy hôm trước thì cắn bút không biết viết cái gì. yêu ghê cơ!
 
nghĩ lại nhiều lúc cũng thấy ức. bây giờ bọn lính Mỹ mới có ngược đãi tù nhân mà đã bị kêu la rầm rĩ, kiện tới kiện lui, đưa nhau ra tòa ầm ầm, thế mà ngày xưa ở Việt Nam, chúng nó đâu chỉ có ngược đãi tù nhân! cướp bóc, đánh đạp, giết người, đốt nhà, hãm hiếp... lúc nào chúng cũng mang bật lửa trong người, tiện tay là giơ lên đốt trụi một cái gì đó, đôi khi là một ngôi nhà, đôi khi là gương mặt thiếu nữ. chúng đã gây ra biét bao nỗi đau và mất mát. chúng coi người dân ta không phải là con người. thế mà dân tộc ta vẫn đứng lên và chiến thắng, tự hào lắm thay!
 
hic, thì thế, vn chỉ là 1 nước nghèo và nhỏ~> thắng đc Mỹ là rất khó
 
Vũ Đình Hoàng đã viết:
:eek:
Bác Phước : em dùng cái từ "esprit" chẳng qua là do trong tiếng Việt không có từ nào thể hiện được hết cái ý nghĩa của cái từ này. Chứ hoàn toàn không có cái ý sính ngoại, xài tiếng tây. Bác thử xem trong cái forum này và tất cả các forum khác mà xem? Không những là 1 từ mà chúng nó táng cả câu thậm chí cả đoạn tiếng Tây luôn! Từ trước đến nay em vẫn tự hào là đứa luôn chịu khó tìm từ tiếng Việt tương ứng khi viết bài, bất quá mới dùng 1 từ như vậy thôi. Ấy vậy mà hôm nay bác nhảy vào chê nọ chê kia [-x vậy bác thử tình hộ em 1 từ thể hiện được hết ý nghĩa của cái từ "esprit" thì em sẵn sàng xin lỗi bác!!!

Vũ Đình Hoàng đã viết:
Riêng vụ kiện chính phủ Mỹ ko được thì đúng là anh ko thiển cận, ko biết, anh xin lỗi nói càn. "Yêu nước" là 1 vấn đề phức tạp, bản thân chú cũng chưa hiểu được thế nào là yêu nước thì đừng có bình luận. Yêu nước ở đây không thể hiện bằng tiền bạc, cũng không thể hiện bằng việc đi biểu tình mà thể hiện bằng esprit rất riêng của mỗi người dân Việt. Esprit này có thể thấy được bằng việc hàng năm VK về VN du lịch rất đông, trong số đó cũng rất mong muốn trở về cội nguồn an dưỡng tuổi già hay đóng góp chút công sức còn lại cho đất nước.


Tinh thần, tư tưởng, tâm tưởng...
È, bao nhiêu từ nghe một phát đã thấy "hồn Việt" rồi. Công nhận với anh nào đó ở trên, cái từ esprit của anh Hoàng cho vào bài nghe rất rởm [-(
 
Nguyễn Lý Hiền Nga đã viết:
hihi, này gọi là cảm hứng yêu nước! ^^ lâu lắm rồi mới lại thấy sục sôi trong mình một xúc cảm mãnh liệt đến thế...
tự nhiên lại nhớ đến một chú quốc tịch Việt Nam nhưng... cũng không biết phải nói thế nào. có thể một ai đó trõng số chúng ta biết chú này, tên là Học, cựu sinh viên Ngoại thuwong, từng du học ở Mỹu, nay về VN mở một cái accent clinic tên là Neo, và tự đó về sau cả thế giới gọi anh ta là Huck. học viên trên Neo có tên tiếng anh, tốt thôi, vì mục đích giáo dục. không phản đối. nhưng thật buồn cười, tôi có lần được làm việc với một alumni của Neo, trong một presentation Lịch sử, đại loại là về Hà Nội. đợt SEAMEO vừa rồi bọn tôi phải dịch cái đấy sang tiếng Anh. tôi có gợi ý cô bé đó lên Neo nhờ Huck chỉnh hộ xem còn lỗi sai nào không, thì được nhận lại một cái lắc đầu lè lưỡi và "Huck mà biết tao làm mấy cái thứ tiếng Việt này mà không giết tao mới là lạ". tôi không bất ngờ, bởi ngày xưa từng thấy một cái hóa đơn gọi fastfood của Huck ở Neo, cái phần Customer name điền là Huck. là Huck, chứ không phải là Học. cái hôm tôi nhìn thấy tờ hóa đơn đó cũng là hôm chia tay với Huck vĩnh viễn.
thật xấu hổ khi có một con người mang quốc tịch Việt lại mang trong mình những suy nghĩ thậm chí còn đáng ghê tởm hơn cả bọn phản động.
thật xấu hổ khi con người đó lại được sinh ra trong một gia đình Việt Nam và sống ở đó trong hơn 20 năm trời.
không phải xấu hổ, phải là nhục nhã mới đúng.
mà xấu hổ nhất là mình từng là student của nó, nó là instructor của mình.
rồi một hôm nhận ra là không thể làm việc được với nhau.
thế là tạch.
thật là may bởi mình không còn học trên Neo nữa. bởi nếu không, chắc sẽ không bao giờ chịu đựng nổi kẻ ngồi trước mặt mình, kẻ đang ngang nhiên dạy dỗ mình, lại không phải là một con NGƯỜI hoàn chỉnh.
đau thật!


hihi :)) bạn nga ko nên bức xúc thế chứ ...
cái gì qua thì cho qua đi , ko nên ngồi viết xấu lung tung thế . dễ gây ra hiểu lầm đấy nga ạ ...
 
Ku bênh Huck thì thế thôi, chứ chị đọc bài của Nga lại nghĩ ngay đến lão Nghiêm, quá phản động, Huck và Nghiêm gặp nhau thì chắc là tâm đầu í hợp lắm đây. Nghe đâu có lần ông Nghiêm bị A25 "sờ gáy" thì phải :D hoặc là bị đưa lên đồn gì đó ... Thế vẫn còn nhẹ chán !!! Cái lão Huck đấy trông thế mà cũng nhộn thật, khinh Việt Nam, thế mà lại kiếm tiền trên cái đất VN làm gì ko biết ! :)) Cút sang Mỹ mà làm ăn! Rách !!! Nghe chuyện Nga kể bực mình quá !
 
Quay lại chủ đề chính ... Em thì nghĩ khả năng thắng kiện là rất nhỏ. Thế lực quả Mĩ quá lớn, luật sư của nó cũng quá giỏi. Chuyện đã từ lâu cách đây mấy chục năm, bây giờ tự dưng mang đi kiện nó cứ kiểu gì, phức tạp lắm, và cũng chính vì là chuyện cũ nên bọn Mĩ sẽ tìm nhiều sơ hở để phản bác. Em dù sao cũng rất mong VN thắng kiện, dù hy vọng quá mong manh. Nhưng cứ giả thử VN ko thắng - 1 điều rất có thể xảy ra , thì mình cũng đã cho nhiều người thấy được nỗi khổ do Mĩ gây ra mà VN phải chịu đựng trong suốt những năm chiến tranh cho đến tận bây giờ, thậm chí còn có thể kéo dài đến nhiều năm sau và cũng cho thấy sự bất lương của bọn đế quốc Mĩ, sự vô trách nhiệm của chính phủ Mĩ.
 
Các em ơi, VN ta chờ mãi mới đến dịp này để kiện. Mà có biết là kiện để làm gì không, để bình thường hóa hơn với nước Mỹ trong quá trình hội nhập hóa. Đó là sự thật. Vụ kiện này sẽ là điểm chốt cuối cùng của những khúc mắc, là tàn dư nốt trong mâu thuẫn về chiến tranh còn sót lại giữa VN và US. Anh nói thế không phải là chúng ta đang xóa nhòa quá khứ, nhưng thật sự đây là thời điểm 2 nước có tính danh chính ngôn thuận nhất, công khai nhất để cùng nhau giải quyết nốt mâu thuẫn còn sót lại. Lúc nào rảnh anh sẽ vào phân tích nốt...
 
Đặng Minh Châu đã viết:
Ku bênh Huck thì thế thôi, chứ chị đọc bài của Nga lại nghĩ ngay đến lão Nghiêm, quá phản động, Huck và Nghiêm gặp nhau thì chắc là tâm đầu í hợp lắm đây. Nghe đâu có lần ông Nghiêm bị A25 "sờ gáy" thì phải :D hoặc là bị đưa lên đồn gì đó ... Thế vẫn còn nhẹ chán !!! Cái lão Huck đấy trông thế mà cũng nhộn thật, khinh Việt Nam, thế mà lại kiếm tiền trên cái đất VN làm gì ko biết ! :)) Cút sang Mỹ mà làm ăn! Rách !!! Nghe chuyện Nga kể bực mình quá !

Nhìn đời từ 2 phía đi kưng :D...Cũng chả phải là bênh Huck hay bênh Neo, nhưng mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình :D...Bảo Huck kiếm tiền trên đất VN ? Đúng, điều đó ko sai :D, nhưng tại sao ko nghĩ là nhờ sự có mặt của Huck mà rất nhiều teens đã improve được speaking + listening skills của mình ? :D...Tao ko thích cái cách dùng từ của mày Châu ạ, thế nào là "kiếm tiền", thế nào là "làm ăn" ? Với những gì Huck đã làm cho Neo, Huck hoàn toàn xứng đáng với những đồng tiền nhận được _ để tiếp tục duy trì và phát triển Neo :D...Còn "làm ăn" á ? Nếu coi Neo là 1 hình thức làm ăn, thì chính tao cũng là 1 đối tác của Huck đấy :D, vậy tao có bị coi là tiếp tay cho giặc ko? :D...Anyway, đấy là suy nghĩ của riêng tao, và do tao cảm thấy ko thoải mái khi có người nói về instructor của mình như thế, nên có vài dòng vậy thôi :D...Sorry mọi người vì bài post ko đúng chủ đề :D < Mod có thể xóa nếu thấy ko phù hợp :D >
 
Back
Bên trên