Không tin tưởng người yêu

Nguyễn Ngọc Yến đã viết:
Hum nay gặp bé rùi :x Dễ xương dã man :x
Mấy thằng CDunk cũng khen em dễ xương và ngoan đấy :x :D
Thằng cu Kế sướng nhé,người iu vừa ngoan vừa dễ xương :D
(Gặp chị ở ngoài em thấy chị có đanh đá quá ko hả bé :)) )

À mà cái việc đen tối với trong sáng ở trên làm chị có 1 suy nghĩ là ko hỉu cái em ex của Kế nó có bị trơ quá ko nữa 8-| :-s Kể cả có việc đấy thật hay ko thì đi nói với bạn gái hiện tại của ex của mình như thế là 1 việc hơi bị khó chấp nhận :-s (và thành thực thì rất thô và rất mất mặt nữa ;))
Những lời đấy em chẳng nên tin,trừ phi chính cu Kế nói với em thía bé ạ :)
Đừng vì thế mà bị ảnh hưởng nhé :D

Nhưng thành thật nếu là chị thì việc đầu tiên là chị sẽ bụp cho con bé kia 1 phát vì cái tội đi rêu rao mấy chuyện chẳng hay ho :)) Thật hay ko thì cũng chẳng cần phải nói cho em mà,trừ phi nó cố tình thik phá em với người iu em........Mà việc đấy nó hạ cấp lém [-x [-( Tiếp theo là đem thằng kia ra dọa sẽ "hoạn" và bắt khai thật :)) Nếu đúng thì giết lun ko tha >:) :)) B-) ,nếu sai thì :* với >:-D< nó cái thay cho lời xin lỗi :)) ==>bạo lực dã man :)) (này,đừng bắt chước nhé :p)
Úi dời chị Yến :)) Thank chị nhé :x:x . Cảm ơn cả mấy anh CDunk :x:x . Hôm nọ em cũng gặp chị rồi :x:x hí hí . Chị đáng yêu thế :x:x . Em thấy em cũng hơi giống chị , chẳng đanh đá đâu chị ạ ;;);;) . Con gái là phải thế :>:> ;) . Em thấy chị hay lắm :x:x :* :* . Chị Yến ơi :)) Sao chị giống em thế . Em cũng muốn bụp con bé lắm nhưng mà phải đợi đến lúc đi học đã chị ;;) . Kế đã bảo rồi , Kế bảo là Kế sẽ giải quyết chuyện này . Thật ra nó cũng có nói cho em đâu , nó nói cho mấy đứa bạn em thế là bạn em nói lại với em chứ :(:( khổ thế đấy , làm bây giờ bọn bạn em nó cứ cuống lên là thằng đấy thế mà mày cũng yêu :(( . Em đã bảo với bọn nó là em tin Kế mà Kế cũng nói là không rồi . Chị Yến ơi :( Em xin lỗi :(( Trước khi chị nói cái này em đã dọa " hoạn " mất rồi :p:p . Y như chị nói nhé :x Hai chị em mình giống nhau thế ;;);;) :*:* . Hôm nọ gặp chị em thấy chị và anh M cũng :x >:-D< lắm mà . Hai người :* :x dã man b-) . Hôm nào đấu giải chị lại cho em mượn truyện nữa nhé . Mấy truyện chị mua em cũng đọc hết hí hí ;;);;) . Mà thôi chị ạ , em cũng đang dần dần quên được , mọi chuyện để Kế giải quyết thôi :( . Em sẽ cố tin , cố cười , cố nhăn nhở như chị :D:D chị nhé .
Yêu chị Yến :x:x :* .
À chị Yến ới :x Cho em add nick YH chị nhé . Hôm nào chị em mình lên noi chuyện :x:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Thùy Chi đã viết:
Úi dời chị Yến :)) Thank chị nhé :x:x . Cảm ơn cả mấy anh CDunk :x:x . Hôm nọ em cũng gặp chị rồi :x:x hí hí . Chị đáng yêu thế :x:x . Em thấy em cũng hơi giống chị , chẳng đanh đá đâu chị ạ ;;);;) . Con gái là phải thế :>:> ;) . Em thấy chị hay lắm :x:x :* :* . Chị Yến ơi :)) Sao chị giống em thế . Em cũng muốn bụp con bé lắm nhưng mà phải đợi đến lúc đi học đã chị ;;) . Kế đã bảo rồi , Kế bảo là Kế sẽ giải quyết chuyện này . Thật ra nó cũng có nói cho em đâu , nó nói cho mấy đứa bạn em thế là bạn em nói lại với em chứ :(:( khổ thế đấy , làm bây giờ bọn bạn em nó cứ cuống lên là thằng đấy thế mà mày cũng yêu :(( . Em đã bảo với bọn nó là em tin Kế mà Kế cũng nói là không rồi . Chị Yến ơi :( Em xin lỗi :(( Trước khi chị nói cái này em đã dọa " hoạn " mất rồi :p:p . Y như chị nói nhé :x Hai chị em mình giống nhau thế ;;);;) :*:* . Hôm nọ gặp chị em thấy chị và anh M cũng :x >:-D< lắm mà . Hai người :* :x dã man b-) . Hôm nào đấu giải chị lại cho em mượn truyện nữa nhé . Mấy truyện chị mua em cũng đọc hết hí hí ;;);;) . Mà thôi chị ạ , em cũng đang dần dần quên được , mọi chuyện để Kế giải quyết thôi :( . Em sẽ cố tin , cố cười , cố nhăn nhở như chị :D:D chị nhé .
Yêu chị Yến :x:x :* .
À chị Yến ới :x Cho em add nick YH chị nhé . Hôm nào chị em mình lên noi chuyện :x:x
Nick chị là yenvaslamdunk :D có gì add vào nhé bé :D

:)) Hóa ra em cũng nghĩ giống chị :)) Đang định cảnh báo là làm như chị bạo lực lém thía mà em gái đã thực hiện từ trước rùi :)) :D
Nhưng mà đúng rùi,con gái thì phải thía :D

À mà hum nọ chị với nó đâu có thể hiện gì đâu nhỉ 8-| Có gì để em cảm thấy bọn chị cũng sweet lém thía :D
(chị đang nghĩ mãi ko ra đây :(( )

Mà con bé kia ko đáng để em phải chấp đâu bé ạ ;) Cái kỉu người như thía thì chẳng tốt lành gì roài.........Bi h chị mới hỉu tại sao nó bị bọn bạn của thằng người iu nó bi h ghét thía :-s Người như thía mà ko bị ghét cũng lạ lém :)) Chơi xấu vậy là ko được roài ==>trong trường hợp này thì chị tin vào cu Kế của em đấy :D :)
Em cũng cứ tin vào nó đi ;) Còn kiểu người như con bé kia thì cũng chỉ đến thế mà thôi :D Em gái dễ xương,đáng iu và ngoan thía này thì ko việc gì phải tị với cả suy nghĩ với kiểu người thía kia nhé :)
:* :x :* :D
 
Nguyễn Ngọc Yến đã viết:
Nick chị là yenvaslamdunk :D có gì add vào nhé bé :D

:)) Hóa ra em cũng nghĩ giống chị :)) Đang định cảnh báo là làm như chị bạo lực lém thía mà em gái đã thực hiện từ trước rùi :)) :D
Nhưng mà đúng rùi,con gái thì phải thía :D

À mà hum nọ chị với nó đâu có thể hiện gì đâu nhỉ 8-| Có gì để em cảm thấy bọn chị cũng sweet lém thía :D
(chị đang nghĩ mãi ko ra đây :(( )

Mà con bé kia ko đáng để em phải chấp đâu bé ạ ;) Cái kỉu người như thía thì chẳng tốt lành gì roài.........Bi h chị mới hỉu tại sao nó bị bọn bạn của thằng người iu nó bi h ghét thía :-s Người như thía mà ko bị ghét cũng lạ lém :)) Chơi xấu vậy là ko được roài ==>trong trường hợp này thì chị tin vào cu Kế của em đấy :D :)
Em cũng cứ tin vào nó đi ;) Còn kiểu người như con bé kia thì cũng chỉ đến thế mà thôi :D Em gái dễ xương,đáng iu và ngoan thía này thì ko việc gì phải tị với cả suy nghĩ với kiểu người thía kia nhé :)
:* :x :* :D
\
;;);;) . Em nhìn thấy mà , chị với anh M :x:*>:-D< lắm b-) . Kế cũng thấy thế mà chị lại ko nghĩ ra là sao ;;);;) . Chị em mình cũng giống nhau mà chị Yến :)) chính thế nên chị chưa nói em đã làm rồi . Kế là Kế ghét chị Yến lắm đấy :)) :p:p . Ủa mà :eek::eek: chị Yến cũng biết người yêu nó bi h hả chị :eek: . Mà bạn ny nó ghét lắm hả chị :eek::eek: . Thế mà nó nói với em :)) trời ạ , đúng là trí tưởng tượng của con người phong phú thật :D:D . Chuyện này thì em cũng tin vào cu Kế chị ạ ;;);;) . Yêu chị Yến lắm cơ :x:* Yêu hơn cả Kế :x:* . Bây giờ em cũng cười được rồi mà chị :D cười duyên như chị Yến :x nhé :* . Có mọi người bên cạnh em thế :(:( Em cũng vui lắm :(:)(( . Còn con bé kia thì kệ nó chị ạ . Em cũng kệ rồi mà :x . Em sẽ ko tị và suy nghĩ nữa đâu chị :D:D
Mà chị ơi , cái topic này toàn chị em mình nói chuyện :p:p hihi :D:D . Yêu chị Yến lắm :x:x :*
 
Nguyễn Thùy Chi đã viết:
\
;;);;) . Em nhìn thấy mà , chị với anh M :x:*>:-D< lắm b-) . Kế cũng thấy thế mà chị lại ko nghĩ ra là sao ;;);;) . Chị em mình cũng giống nhau mà chị Yến :)) chính thế nên chị chưa nói em đã làm rồi . Kế là Kế ghét chị Yến lắm đấy :)) :p:p . Ủa mà :eek::eek: chị Yến cũng biết người yêu nó bi h hả chị :eek: . Mà bạn ny nó ghét lắm hả chị :eek::eek: . Thế mà nó nói với em :)) trời ạ , đúng là trí tưởng tượng của con người phong phú thật :D:D . Chuyện này thì em cũng tin vào cu Kế chị ạ ;;);;) . Yêu chị Yến lắm cơ :x:* Yêu hơn cả Kế :x:* . Bây giờ em cũng cười được rồi mà chị :D cười duyên như chị Yến :x nhé :* . Có mọi người bên cạnh em thế :(:( Em cũng vui lắm :(:)(( . Còn con bé kia thì kệ nó chị ạ . Em cũng kệ rồi mà :x . Em sẽ ko tị và suy nghĩ nữa đâu chị :D:D
Mà chị ơi , cái topic này toàn chị em mình nói chuyện :p:p hihi :D:D . Yêu chị Yến lắm :x:x :*
Em với Kế nhìn thấy gì cơ ;;) Sao chị chẳng thấy :)) :p
Kế mà dám ghét chị Yến hử?? :)) Nó ko sợ bị chị oánh chít à :))

Chị chỉ bít 1 con bé hồi trước là người iu cũ của Kế,bi h cặp với cái thèng cùng khóa chị (thèng đấy là bạn chị đấy :D) Cái con bé nhỏ nhỏ người,hay mặc quần áo màu chóe theo kiểu cả cây (áo da cam,giày da cam,khăn da cam và các bộ tương tự ý)==>con bé này thì bị bọn bạn thằng kia nó ghét lém :D Ko hiểu cái con bé mà em nói có phải chính là đứa chị bít ko nữa :)) (chắc ko phải cu Kế nó còn có em khác chứ :)) )
(chị thì chị đoán chính là nó nhưng mà phải đợi em trả lời đã :D )

Chết,yêu chị hơn cả Kế là ko được rồi :)) Nó lại quay ra tị nạnh với chị thì sao :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Ngọc Yến đã viết:
Em với Kế nhìn thấy gì cơ ;;) Sao chị chẳng thấy :)) :p
Kế mà dám ghét chị Yến hử?? :)) Nó ko sợ bị chị oánh chít à :))

Chị chỉ bít 1 con bé hồi trước là người iu cũ của Kế,bi h cặp với cái thèng cùng khóa chị (thèng đấy là bạn chị đấy :D) Cái con bé nhỏ nhỏ người,hay mặc quần áo màu chóe theo kiểu cả cây (áo da cam,giày da cam,khăn da cam và các bộ tương tự ý)==>con bé này thì bị bọn bạn thằng kia nó ghét lém :D Ko hiểu cái con bé mà em nói có phải chính là đứa chị bít ko nữa :)) (chắc ko phải cu Kế nó còn có em khác chứ :)) )
(chị thì chị đoán chính là nó nhưng mà phải đợi em trả lời đã :D )

Chết,yêu chị hơn cả Kế là ko được rồi :)) Nó lại quay ra tị nạnh với chị thì sao :D
Ối dời ơi :)) Thế thì đúng con bé rồi chị ạ /:) . Cả cây da cam /:)
Mà ;;) ;;) nhìn thấy hết rồi nhé ;;) :p cả em cả Kế nhé :p ;;) bọn em thấy hết rồi đấy ;;) :x:* . Mà" bọn bạn thằng kìa ghét nó lắm " hả chị :eek: :eek: :eek: . Thế mà nó kể với em ôi dời ạ :)) /:) . Là mọi người quý nó lắm , đi đâu cũng rủ nó :)) chết chết . Mà chị Yến ơi ! Em cứ yêu chị hơn Kế đấy :p:p ;;) kệ Kế :D:D :x:* . Bây giờ bọn em đang :x :* lắm giống bọn chị lắm ;;) chị với anh M ý ;;) hé hé :p ;;) .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Topic bị 2 đứa chuyển sang chuyện tâm tình gòi nè :D. Mà e Chi là e nào nhỉ , chị có bit mặt ko đấy??:D
 
Chắc là không chị ạ vì em cũng chẳng biết chị là ai :D:D:D . Em mới chuyển trường về lại ko nổi nên chắc chị không biết hehe . Khối 03-06 em ko quen nhiều :D 04-07 thì may ra vì em gây thù chuốc oán hơi nhiều :D . Tâm tình nhưng vẫn đúng chủ đề mà .
Em chỉ :x chị Yến thôi :*
 
Nguyễn Thùy Chi đã viết:
Ối dời ơi :)) Thế thì đúng con bé rồi chị ạ /:) . Cả cây da cam /:)
Mà ;;) ;;) nhìn thấy hết rồi nhé ;;) :p cả em cả Kế nhé :p ;;) bọn em thấy hết rồi đấy ;;) :x:* . Mà" bọn bạn thằng kìa ghét nó lắm " hả chị :eek: :eek: :eek: . Thế mà nó kể với em ôi dời ạ :)) /:) . Là mọi người quý nó lắm , đi đâu cũng rủ nó :)) chết chết . Mà chị Yến ơi ! Em cứ yêu chị hơn Kế đấy :p:p ;;) kệ Kế :D:D :x:* . Bây giờ bọn em đang :x :* lắm giống bọn chị lắm ;;) chị với anh M ý ;;) hé hé :p ;;) .
Đấy,đúng là nó roài :))
Chị chẳng biết có ai quí nó nhưng mà chị biết kha khá đứa ghét nó :)) Ít nhất là có chị ko ưa nó này :))
Lớp thằng bạn chị cũng có ối đứa chẳng ưa nó!
Đôi khi rủ đi ko có nghĩa là quý đâu :-s

Chẹp,nhưng mà chị vẫn chẳng bít em với Kế nhìn thấy cái gì ý :(( Cái gì thía :((
Chị ngồi lục lại trí nhớ mãi mà chẳng nhớ ra là đã làm gì để bọn em "nhìn thấy hết" cả :(( :-s

Chẹp chẹp,"em yêu chị hơn Kế" mí lị "em chỉ :x chị Yến thui" ==>chết chết,thế này là ko ổn :)) Khéo 1 thời gian nữa Kế nó lại lên đây ăn vạ với cả bảo chị độc ác vì giành phần với nó thì khổ :D
Hehe,cu Kế cũng sướng ghê,có người iu tốt và tin mình :x >_< Nhìn tình hình thì chắc 2 đứa sẽ hạnh phúc lâu dài :x Còn nhiều thời gian nên phải cố gắng mà giữ gìn mối quan hệ để năm sau chị vẫn có thể ngồi chúc 2 đứa hạnh phúc với nhau nhé :) :x :D
2 đứa em iu nhau là quá hợp lý rùi ==>phải bít giữ gìn tình cảm đẹp này nhé :D 2 đứa đáng iu như nhau :x >:-D< (chẳng hỉu cu Kế thấy mình khen nó thía này nó có lăn ra ngất ko nhẩy :)) )
 
Nguyễn Ngọc Yến đã viết:
Đấy,đúng là nó roài :))
Chị chẳng biết có ai quí nó nhưng mà chị biết kha khá đứa ghét nó :)) Ít nhất là có chị ko ưa nó này :))
Lớp thằng bạn chị cũng có ối đứa chẳng ưa nó!
Đôi khi rủ đi ko có nghĩa là quý đâu :-s

Chẹp,nhưng mà chị vẫn chẳng bít em với Kế nhìn thấy cái gì ý :(( Cái gì thía :((
Chị ngồi lục lại trí nhớ mãi mà chẳng nhớ ra là đã làm gì để bọn em "nhìn thấy hết" cả :(( :-s

Chẹp chẹp,"em yêu chị hơn Kế" mí lị "em chỉ :x chị Yến thui" ==>chết chết,thế này là ko ổn :)) Khéo 1 thời gian nữa Kế nó lại lên đây ăn vạ với cả bảo chị độc ác vì giành phần với nó thì khổ :D
Hehe,cu Kế cũng sướng ghê,có người iu tốt và tin mình :x >_< Nhìn tình hình thì chắc 2 đứa sẽ hạnh phúc lâu dài :x Còn nhiều thời gian nên phải cố gắng mà giữ gìn mối quan hệ để năm sau chị vẫn có thể ngồi chúc 2 đứa hạnh phúc với nhau nhé :) :x :D
2 đứa em iu nhau là quá hợp lý rùi ==>phải bít giữ gìn tình cảm đẹp này nhé :D 2 đứa đáng iu như nhau :x >:-D< (chẳng hỉu cu Kế thấy mình khen nó thía này nó có lăn ra ngất ko nhẩy :)) )
Ôi dời thôi kệ con bé đấy đi chị :D Em cũng mệt với nó lắm rồi :( . Nói chuyện với nó , nó kể lể hết cái này đến cái nọ :(:( . Đau hết cả đầu >___<
Khà Khà :>:>:> Em đã bảo là nhìn thấy hết rùi mà lỵ ;;);;) . VD lúc Mông Cong trêu anh M chị Yến đã quay ra hỏi han bảo vệ ngay ;;) khi được giải thích cặn kẽ rồi tự dưng ngồi cười 1 mình :|:| --> không hiểu sao lại thế ;;);;);;) . Đấy đấy là Kế nhận xét với em nhá :p:p ;;) Mà sao nói đến đoạn em tin tưởng Kế chị lại " >.<" là sao :|:| . Chị cũng nên :x anh M chứ ;;) . Em thấy 2 anh chị cũng hạnh phúc lắm mà :x:x :* . Còn chuyện em yêu chị thì kệ Kế , Kế mà lên làm gì chị là em ;;) thực hiện theo những gì chị nói lần 2 ;;) hehe thế là ko dám đâu chị ạ ( chị em mình có đanh đá quá ko nhỉ :-/ ) :D:D . Em cũng mong chuyện của chị với anh M lâu dài và hạnh phúc để chị em mình còn tha hồ tâm sự thế này nữa chứ , chị nhỉ :x:x mí lỵ em cũng chẳng muốn chị Yến buồn , học chị Yến hay cười bây giờ chị Yến buồn mình cũng buồn theo thì :( chán lắm :(( . Chị đừng buồn nhé :x:x :*
Mà chị ới " đôi khi rủ đi không có nghĩa là quý đâu " nghĩa là sao hả chị :| Không quý thì rủ đi làm gì ạ :|
@ Kế sướng lắm chị ạ :)) không ngất đâu còn bảo em là " đấy thấy chưa đến chị Yến cũng khen anh dễ thương chứng tỏ anh cũng dễ thương mà " :)) Ôi dời ơi :)) Chết mất :)) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Thùy Chi đã viết:
Ôi dời thôi kệ con bé đấy đi chị :D Em cũng mệt với nó lắm rồi :( . Nói chuyện với nó , nó kể lể hết cái này đến cái nọ :(:( . Đau hết cả đầu >___<
Khà Khà :>:>:> Em đã bảo là nhìn thấy hết rùi mà lỵ ;;);;) . VD lúc Mông Cong trêu anh M chị Yến đã quay ra hỏi han bảo vệ ngay ;;) khi được giải thích cặn kẽ rồi tự dưng ngồi cười 1 mình :|:| --> không hiểu sao lại thế ;;);;);;) . Đấy đấy là Kế nhận xét với em nhá :p:p ;;) Mà sao nói đến đoạn em tin tưởng Kế chị lại " >.<" là sao :|:| . Chị cũng nên :x anh M chứ ;;) . Em thấy 2 anh chị cũng hạnh phúc lắm mà :x:x :* . Còn chuyện em yêu chị thì kệ Kế , Kế mà lên làm gì chị là em ;;) thực hiện theo những gì chị nói lần 2 ;;) hehe thế là ko dám đâu chị ạ ( chị em mình có đanh đá quá ko nhỉ :-/ ) :D:D . Em cũng mong chuyện của chị với anh M lâu dài và hạnh phúc để chị em mình còn tha hồ tâm sự thế này nữa chứ , chị nhỉ :x:x mí lỵ em cũng chẳng muốn chị Yến buồn , học chị Yến hay cười bây giờ chị Yến buồn mình cũng buồn theo thì :( chán lắm :(( . Chị đừng buồn nhé :x:x :*
Mà chị ới " đôi khi rủ đi không có nghĩa là quý đâu " nghĩa là sao hả chị :| Không quý thì rủ đi làm gì ạ :|
@ Kế sướng lắm chị ạ :)) không ngất đâu còn bảo em là " đấy thấy chưa đến chị Yến cũng khen anh dễ thương chứng tỏ anh cũng dễ thương mà " :)) Ôi dời ơi :)) Chết mất :)) =))
:)) Lúc Mông Cong nó trêu chị ko hiểu tại sao lại nói thế nên mới hỏi mà :)) Thảo nào lúc đấy thấy mấy đứa nhìn chị lạ thía ;;) nhìn cứ gian gian ;;) :D
Cười 1 mình là vì hiểu ra mới cười ;;) :D

Còn cái lúc chị bảo em tin tưởng Kế chị dùng mặt >_< chứ ko phải >.<,khác nhau lém :D
>_< ==> thể hiện ý rất thik,kỉu như :x ý :D (kỉu mà khi em thấy cái gì mà em thik ơi là thik là em nhắm tịt mắt lại rồi khua tay khua chân tùm lum ý :)) )
Còn >.< thì hình như thể hiện ý chê bai thì phải :D ==>phải phân biệt nhá B-) :D

"Đôi khi rủ ko có nghĩa là quý" là vì nhiều khi người ta bắt buộc phải rủ 1 người đi cùng chỉ vì 1 người khác muốn thế ý mà :D Hoặc giả bọn nó cứ gắn lấy nhau ==>rủ đứa này mà ko rủ đứa kia thì cũng khó ý :D

Còn cu Kế thì chuối quá đi :)) Về bảo nó là chị nói nó "hâm vừa thôi" nhé :D

Về phần chị thì hiện tại đang vui lém :x Dạo này toàn chuyện vui nên đang cảm thấy rất lạc quan về tình hình 2 đứa mà :D Chị cũng sẽ cố gắng giữ gìn chuyện bọn chị và kể cả có sao thì cũng sẽ ko bùn đâu :D Bé Chi yên tâm đi :) :x :*
 
Nguyễn Ngọc Yến đã viết:
:)) Lúc Mông Cong nó trêu chị ko hiểu tại sao lại nói thế nên mới hỏi mà :)) Thảo nào lúc đấy thấy mấy đứa nhìn chị lạ thía ;;) nhìn cứ gian gian ;;) :D
Cười 1 mình là vì hiểu ra mới cười ;;) :D

Còn cái lúc chị bảo em tin tưởng Kế chị dùng mặt >_< chứ ko phải >.<,khác nhau lém :D
>_< ==> thể hiện ý rất thik,kỉu như :x ý :D (kỉu mà khi em thấy cái gì mà em thik ơi là thik là em nhắm tịt mắt lại rồi khua tay khua chân tùm lum ý :)) )
Còn >.< thì hình như thể hiện ý chê bai thì phải :D ==>phải phân biệt nhá B-) :D

"Đôi khi rủ ko có nghĩa là quý" là vì nhiều khi người ta bắt buộc phải rủ 1 người đi cùng chỉ vì 1 người khác muốn thế ý mà :D Hoặc giả bọn nó cứ gắn lấy nhau ==>rủ đứa này mà ko rủ đứa kia thì cũng khó ý :D

Còn cu Kế thì chuối quá đi :)) Về bảo nó là chị nói nó "hâm vừa thôi" nhé :D

Về phần chị thì hiện tại đang vui lém :x Dạo này toàn chuyện vui nên đang cảm thấy rất lạc quan về tình hình 2 đứa mà :D Chị cũng sẽ cố gắng giữ gìn chuyện bọn chị và kể cả có sao thì cũng sẽ ko bùn đâu :D Bé Chi yên tâm đi :) :x :*
Hôm nay ngồi nói chuyện với chị Yến sướng quá :x:x Vui ơi là vui . Càng ngày càng yêu chị Yến :x:x :*:* . Càng nói mới thấy chị Yến giống Kế chị nhỉ :x:x Thế càng hay hihi :D:D chị nhỉ . Lần sau lên xem Bán Kết là với bọn DWARF đấy chị ạ :-s:-s phải xem đội mình thế nào :(:( . Cố lên CDUNK >:-D< Cố lên chị Yến :x:x Cố hp vào :*:*:*
 
Hehe,chị em mình được cái hợp nhau cũng nhanh :D
Chị cứ nghĩ phải mất vài lần mới có thể nói chiện thoải mái được,ai dè mới có hôm nọ,đến hum wa là đã nói chiện như kiểu wen nhau lâu lém rùi :D
Hehe,chị cũng phát hiện ra bé Chi rất thú vị :D
Nhưng mà phát hiện thú vị nhất là về cu Kế :)) Thật là nhắng nhít :))
Ai đời nó giống mình thía cơ chứ lị :))

Hehe,hẹn gặp cả 2 đứa vào chiều mai :D
Cùng đi cổ vũ >_< :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mất lòng tin là 1 điều rất đơn giản :))
Vốn ko còn tin tưởng nên việc mất lòng tin càng trở nên dễ dàng hơn :))
Chà...vốn muốn tin lắm nhưng mà lời nói và hành động của nó luôn ngược nhau :)) ==>tin kiểu gì nhẩy :))
Hiện tại tự bản thân đã đưa ra đề nghị "wanna be my close friend"........cũng là tương đương với "mình chia tay nhé" :))

Bé Chi à,chị mệt rùi :( Cổ vũ cho bé thì hăng lém nhưng chuyện của chính chị lại ko đến đâu :))
Chị thấy mệt quá...........Tính chị giống Kế mà :)) Ghen suốt ngày thì sống thía dek nào được............==>quyết định bảo end để có thể đối diện nhau dễ dàng hơn và cho dù nó có chơi với con nào cũng ko thấy bực mình :))
Ko hiểu mình làm thế là đúng hay sai nữa :-s Chỉ là ghen tuông mãi với 1 người chẳng mấy khi thể hiện mình ghen thật là mệt mỏi :))

Bước ngay :)) Sao phải ghen :> Freedom :))
 
Trời chị Yến . Lâu lâu em mới lên HAO mà đã thấy chị thế này rồi :(:(:( . Em thấy chị với anh M cũng đâu đến nỗi nào mà sao lại end nhanh thế hả chị ??? Chị đã quyết định và đã nói với anh M chưa ?? Sau cái thời gian đấy chị có thấy buồn không . Chị Yến ạ :( Mặc dù em quen cả chị với anh M ( cho dù chưa lâu ) , mặc dù em rất mong 2 anh chị hạnh phúc . Nhưng nếu chị cảm thấy quyết định của chị là đúng và thoải mái nhất cho chị thì cả em và Kế đều ủng hộ chị mà :x:x . Chị cố lên nhé :x . Lúc nào bọn em cũng bên chị mà >:-D< . Iu chị Yến lắm :*:x:*
 
Nguyễn Thùy Chi đã viết:
Trời chị Yến . Lâu lâu em mới lên HAO mà đã thấy chị thế này rồi :(:(:( . Em thấy chị với anh M cũng đâu đến nỗi nào mà sao lại end nhanh thế hả chị ??? Chị đã quyết định và đã nói với anh M chưa ?? Sau cái thời gian đấy chị có thấy buồn không . Chị Yến ạ :( Mặc dù em quen cả chị với anh M ( cho dù chưa lâu ) , mặc dù em rất mong 2 anh chị hạnh phúc . Nhưng nếu chị cảm thấy quyết định của chị là đúng và thoải mái nhất cho chị thì cả em và Kế đều ủng hộ chị mà :x:x . Chị cố lên nhé :x . Lúc nào bọn em cũng bên chị mà >:-D< . Iu chị Yến lắm :*:x:*
Uhm :D
Bi h nói cái này ra thì ngượng với các bé quá vì bài trên rõ là to mồm :))

Sau khi chị tuyên bố chia tay làm bạn thân được 1 tuần thì nó bằng nỗ lực của bản thân đã kéo chị trở lại :p
Chị lúc post bài đấy và mấy ngày sau thì lúc đi chơi với nó thấy thoải mái (bạn thân mà,đi chơi với nhau là chiện bth) nhưng sau đấy lại thấy bùn (vì vừa mới là người iu,bi h chỉ còn là bạn thân thoai)........Chị hay vào đây để chờ em Chi trả lời lém nhưng mà mãi ko thấy :(( Bùn ơi là bùn :((

Hehe,hiện tại nó đang ở SG,đi hơn 10 ngày lận :( Nó đi mới 5 ngày thui mà chị thấy như kiểu cả tháng roài ý 8-} Lâu mí lị sốt ruột ko chịu được :((
Nhưng mờ nó thì ăn chơi tít mù,có nhớ gì đâu B-)

Nói chung chị đang ổn lém :D Có đìu chị sắp đi khỏi đây rùi nên bi h cố vui vẻ nốt,sau này trở về chắc lại làm bạn thân thui :x :)
 
Má ơi! Đừng bảo bạn em (đã have sex rồi) cũng khóa 04-07 nhá ... thời buổi nhiễu nhương, đúng là không biết đằng nào mà lần ... hichic ... thấy bài Đỗ Việt phân tích có lý phết, không tin tức là chưa yêu, mà chưa yêu thì chia tay không phải là một vấn đề gì to tát ... có điều, nếu quả thực là không tin được thì cần chia tay sớm, càng để lâu càng phiền ...
 
Nguyễn Ngọc Yến đã viết:
Uhm :D
Bi h nói cái này ra thì ngượng với các bé quá vì bài trên rõ là to mồm :))

Sau khi chị tuyên bố chia tay làm bạn thân được 1 tuần thì nó bằng nỗ lực của bản thân đã kéo chị trở lại :p
Chị lúc post bài đấy và mấy ngày sau thì lúc đi chơi với nó thấy thoải mái (bạn thân mà,đi chơi với nhau là chiện bth) nhưng sau đấy lại thấy bùn (vì vừa mới là người iu,bi h chỉ còn là bạn thân thoai)........Chị hay vào đây để chờ em Chi trả lời lém nhưng mà mãi ko thấy :(( Bùn ơi là bùn :((

Hehe,hiện tại nó đang ở SG,đi hơn 10 ngày lận :( Nó đi mới 5 ngày thui mà chị thấy như kiểu cả tháng roài ý 8-} Lâu mí lị sốt ruột ko chịu được :((
Nhưng mờ nó thì ăn chơi tít mù,có nhớ gì đâu B-)

Nói chung chị đang ổn lém :D Có đìu chị sắp đi khỏi đây rùi nên bi h cố vui vẻ nốt,sau này trở về chắc lại làm bạn thân thui :x :)
Dạo này em cũng lâu lâu mới vào HAO chị Yến à :(:( . Cũng nhiều chuyện bùn lắm :(( . Hôm nọ em đi gặp con bé kia :(( cả người yêu mới của nó nữa ( AL ý chị ) . Nói biết bao nhiêu chuyện mà em thấy buồn lắm . Gặp mặt nhau rồi thì nó chối tất cả những gì nó đã từng nói với em :( . Em cũng mệt mỏi lắm chị ạ . Nhiều lúc em cũng nghĩ cứ suốt ngày ghen thế này thì chia tay luôn đi cho cả 2 đều hạnh phúc nhưng em lại chẳng làm được đâu :(:)(( . Em vẫn yêu K lắm :((. Nhưng ko sao ^^! Thấy chị vui vẻ hạnh phúc thế là em cũng vui rồi >:-D< . Đấy chị thấy chưa b-) b-) Nếu không :x chị thì anh M kéo chị lại làm gì b-) b-) . Chị cứ hay suy nghĩ linh tinh thế là ko tốt đâu nhé b-) b-) . Hí hí , chuyện của chị sao giống em thế nhỉ 8-} Hồi trước em cũng bỏ K ngoài này vào SG chơi bời tận mấy ngày thế là K cũng sốt ruột chết . Mà qua đấy cũng thấy nhé [-x . Người ta mới vào SG có mấy ngày đã tưởng như cả tháng , thế mà chị còn đòi chia tay :p:p hehe . Thấy chị hạnh phúc thế này 2 đứa em của chị cũng sướng rồi :*:*:* . Hai đứa sẽ học tập 2 anh chị >:-D< . Chị Yến sắp đi rồi ạ :(:( Thế là sang năm ko được gặp chị nữa rồi , chán quá :(:)(:)(( . Mai sau thì biết tỉ tê với ai đây :(:(:( . Nói thế thôi ^^! . Bọn em cũng nhớ chị lắm . Khi nào chị đi nhớ báo cho bọn em trước nhé :D:D . Chị em mình đi đâu chơi ^^! . Yêu chị Yến lắm ý :x:x:*:*
 
Bùi Anh Tuấn đã viết:
Má ơi! Đừng bảo bạn em (đã have sex rồi) cũng khóa 04-07 nhá ... thời buổi nhiễu nhương, đúng là không biết đằng nào mà lần ... hichic ... thấy bài Đỗ Việt phân tích có lý phết, không tin tức là chưa yêu, mà chưa yêu thì chia tay không phải là một vấn đề gì to tát ... có điều, nếu quả thực là không tin được thì cần chia tay sớm, càng để lâu càng phiền ...
Anh ơi ! 8-} 8-} Em thấy chúng nó nói thế thì biết thế chứ sao mà em kiểm chứng được ạ . Cái đấy thì chỉ là lòng tin với nhau thôi :D . Hồi trước thì đúng là em có ko tin thật nhưng qua những gì mà em nghe bạn bè nói , từ chính người ấy nói thì em nghĩ rằng không việc gì phải vì 1 con dở hơi ở đâu ra mà lại chia tay với tình yêu của mình cả . Anh nhỉ :p:p
 
Hầu hết mọi chuyện đều có thể giải quyết được nếu còn yêu, nhưng nếu 1 trong 2 người không còn yêu nữa thì có lẽ nên chia tay ...
 
Em ko nghĩ là nếu còn yêu thì cái gì cũng giải quyết được . Nếu thế thì sao có nhiều người vẫn còn yêu nhưng vẫn phải chia tay đấy thôi ^^! anh
 
Back
Bên trên