Không tin tưởng người yêu

Nguyễn Thùy Chi
(chisocola)

Thành viên (sai email)
Nếu như có 1 lý do nào đấy làm bạn không thể tin tưởng được vào người mình yêu thì sẽ thế nào hả các chị . VD như ex-Gf , những lời nói , những hành động thì sẽ thế nào nhỉ . Nhất là lại do ex-gf thì :(:(:(
 
Re: .:..:..: Không tin tưởng người yêu ...:..:..:

Có lẽ nên chia tay vì sau này còn nhiều chuyện to lớn hơn mà ko tin thì..
 
Re: .:..:..: Không tin tưởng người yêu ...:..:..:

yêu mà ko có lòng tin thì ko thể tồn tại đc :(
 
Re: .:..:..: Không tin tưởng người yêu ...:..:..:

Có lẽ nên nghe lời mọi người chia tay thì hơn nhưng nếu mà ko thể nói lên được 2 từ đó thì sao ạ :(:)(:)((
 
Re: .:..:..: Không tin tưởng người yêu ...:..:..:

Ko có lòng tin thì ko thể để tình yêu tiếp diễn, yêu như vậy đau khổ lắm :( ng mà mình cho là quan trọng nhất thì mình lại ko thể tin tưởng, cảm giác này, sẽ càng ngày càng khiến cho tình yêu phai nhạt dần, bản thân cũng sẽ mất dần đi chính mình... Nếu vụ việc là nghiêm trọng thì chia tay là tất yếu.

Nhưng đôi khi cần phải biết rõ lí do, nếu có j` đó ko hài lòng, nghi ngại hay có bất cứ băn khoăn thì vẫn nên nói ra cho ny mình biết, bởi đó là ng quan trọng nhất mà :) nếu có thể giải quyết cứ giải quyết :D

Ngày xưa tớ đã mất chính mình chỉ bởi để những nghi ngờ ấy trong lòng... tớ cứ luôn nghi ngờ ng ấy, và rồi 1 ngày, tớ nói chia tay vì đã quá mệt mỏi, khiến cho cả 2 đều mang 1 vết thương thật lớn, giá như hồi đó tớ có thể thẳng thắn hơn thì có lẽ ng ấy sẽ ko đau và thù tớ như bây h :p

slytherin-ecomotion.gif
 
Re: .:..:..: Không tin tưởng người yêu ...:..:..:

Khổ thân con bạn em :(:( Nó nghi ngời mọi thứ của người yêu mà ko biết làm thế nào . Nói ra thì thằng đấy cứ hứa hẹn hứa hẹn đủ điều :(:)(( . Khổ thân nó nhưng có lẽ là nên chia tay thôi :(
 
Trong "yêu" là phải có "tin", đã không có tin thì không phải là yêu rồi. Mà không yêu thì làm gì có gì để mà chia tay ? :D tóm lại, cái cần nhất là nhận định lại về mối quan hệ đang có giữa hai người, chưa biết chắc đấy là tình yêu thì đừng ngộ nhận, mà không phải tình yêu thì nghĩ gì tới việc chia tay ;)
 
Bạn em hay là ai ? /:)
Em ơi, đã bảo rồi :-B Tin thì tin ko tin thì cắt luôn :-B
Sắp đi rồi, cần củng cố chứ ^^ Quyết đoán một phát đi :D Yêu thế thì phải tin :D
Thôi ko dính vào chuyện các bạn =;
 
Ko tin nhau 8-| yêu mà ko tin tưởng thì chắc mệt mỏi lắm 8-| Quyết đóan cho đỡ khổ :p

Hỏi thử những thằng bạn của nó xem :) những đứa hiểu rõ nó nhất 8-| mà hỏi những thằng đấy lại chả nói đâu nhỉ :p
 
yêu gần hay yêu xa đều phải có lòng tin.... mà yêu xa thì lòng tin đấy còn phải lớn hơn gấp nhiều lần thì mới có thể vượt qua đc thử thák..... sắp đi ( hình như thế :p ) mà lại còn mất lòng tin thì chắc là nên thôi luôn cho thanh thản cả 2 :D ( hí hí đấy là ý kiến riêng của tớ :"> )
 
Hí hí . Sao mọi người lại cứ tưởng là tớ thế chứ . Cả chị Chanh kia nữa nhá [-x ;;) . Đã bảo là bạn tớ mà lỵ :p . Khổ nỗi nó và thằng đây đã từng have sex rồi . Bây giờ mà bỏ thì khổ nó quá mà yêu thì lại càng :(:( . Nên thế nào cho tốt cả 2 hả mọi người :(
Đề nghị mọi người ko hiểu là tớ nhé [-x :x . Người ta đang rất hạnh phúc :x:x .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Thùy Chi đã viết:
Khổ nỗi nó và thằng đây đã từng have sex rồi . Bây giờ mà bỏ thì khổ nó quá mà yêu thì lại càng :(:( .
Choáng!!!
Nhưng đứng trên chuyện tình cảm mà nói, mang chuyện đã từng... ra để làm lý do níu kéo thì đúng là khổ quá, cả bây giờ và sau này


Nguyễn Thùy Chi đã viết:
Nên thế nào cho tốt cả 2 hả mọi người :(
..... Người ta đang rất hạnh phúc :x:x .
Đang rất hạnh phúc sao lại phải nói đến chia tay vậy???
 
Chà! Sex rùi há! Nếu vậy là khó dứt đó! Nhưng mà quan niệm sex mỗi người mỗi khác, nếu nghĩ thoáng thì cũng không có gì... Yêu nhau mà không tin được nhau như em nói thì có lẽ chia tay sớm là cần thiết, còn đã thế kia hay không thì cũng không còn quan trọng nữa một khi đã không thể yêu!
 
Xex rồi mà bảo là ko tin à :| ^:)^ Lạy các cụ ^:)^
Nhưng sao lại lôi chuyện đấy ra đây :|
H đã thế rồi, ko phải chuyện người khác nghĩ cho tại mỗi người một hoàn cảnh, ai mà biết được ai. Mang ra đây, mọi người lại tranh luận, mỗi người một í, loạn hết cả lên, rồi có khi vì thế mà càng lo lắng, nghĩ ngợi, suy diễn, lại hóa ra mất lòng tin.
Tốt nhất là 2 người đó ngồi lại, nói chuyện nghiêm túc với nhau ;)
Mà bây h nghe đến chữ "tin" mà xót cả ruột :)
 
Nhiều khi mình cứ tin ng đó...sẽ là 1 đứa ngốc trong mắt nó mà thôi...Biết yêu là phải tin tưởng nhau...nhưng cái j cũng có giới hạn của nó..thấy ko chịu đc nữa thì đừng lấy lí do này, lí do nọ để níu kéo...Mất giá trị của mình...:):):) Dám làm thì dám chịu...Sex cũng là bình thường nếu lúc đấy yêu nhau nhìu và yêu nhau thực sự...^^
 
Chả hiểu nhưng nhiều người có được rùi thì chán nên ..:(
 
Đúng rồi , Ngày trước 2 đứa nó cũng yêu nhau lắm nhưng ko hiều vì sao mà :(:( Lời nói của thằng kia thì vẫn như trước , vẫn nồng nàn vẫn quan tâm . Nhưng hành động thì mỗi lúc 1 khác. Lúc thì quan tâm đến cực độ , lúc thì lại bơ như ko quen biết . Không hiểu là nó thế nào nữa . Khổ nỗi là con kia nó ko thể nào bỏ được thằng này . Quá yêu và quá phụ thuộc rồi :(:(
@ bạn Chanh nhá ;;);;);;)
 
Theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo :D
Vấn đề là có đủ sức chạy tình ko :D ^^ Mà cũng ko được chạy nhanh quá :D
Tớ chỉ giỏi nói thôi :-<
 
Nói tóm lại là nên chia tay thế là xong . Tuy đã nhưng phải chấp nhận sự thật phũ phàng là nó được rồi thì nó chán :(:(
 
Thùy Chi: Nói tóm lại là nên chia tay thế là xong . Tuy đã nhưng phải chấp nhận sự thật phũ phàng là nó được rồi thì nó chán.

* Nếu bạn trai nào đó thuộc típ người "thèm muốn, chiếm đạt, chán chường" thì không phải bàn.

*Còn nếu đã have sex rồi thì cả hai không thể không ngồi lại với nhau bàn cho cụ thể không đơn giản chia tay là xong.

"Nếu như có 1 lý do nào đấy làm bạn không thể tin tưởng được vào người mình yêu thì sẽ thế nào hả các chị"

* Mình không phải người trong cuộc nên không rõ nhưng vì 1 lý do nào đó, cái này quan trọng nhe. Lý do là lý do nào? có trầm trọng không? hay chỉ là do suy diễn 1 chiều. Phim tâm lý tình cảm thường có nhiều tập bởi đa số là do hiểu nhầm.

Chào Các bạn gái thân thương, hãy cẩn thận với những bạn trai nhà họ hứa, hứa hẹn.. rồi anh sẽ.. anh sẽ... điệp khúc này nghe quen quen.
 
Back
Bên trên