Không nóng sao dc

Đỗ Hạnh Quyên
(bibu_ha)

New Member
Sau 50 năm kết hôn, hai vợ chồng quyết định tổ chức một đám cưới vàng đơn sơ, chỉ có 2 người và tình yêu. Giữa bữa tiệc, men tình đắm say lại nổi lên như ngày nào và hai người từ từ trút bỏ xống áo.

Người vợ thầm thì:

- Mình ơi! Em lại thấy bầu ngực nóng ran chờ đón mình như ngày này 50 năm về trước...

Ông chồng mỉm cười:

- Không nóng làm sao được! Một bên ở trong bát súp, bên kia ở trong tách cà phê.
 
Ặc ặc, thế không có cái gì đỡ à
 
:)) Sao anh Dũng ếch thế :)) Đây là phát hiện mới của Newton " Khi về già thì mọi vật có xu hướng rơi xuống đất :))" Thử kiểm tra lại xem :)) :))
 
Anh Dũng bây giờ già hơn em rồi, không hiểu chú Đức nói có đúng không, hôm nào thử kiểm tra nhá :))
 
Chú Đức có học chuyên Lý đâu mà biết, càng già càng nhẹ, phải bay lên chứ rơi xuống làm sao được
 
:)) Anh không biết thì có :)) Kiến thức của anh sai bét rồi :D Cái này là kt Lý + Sinh đấy :))

Khi về già thì các cơ sẽ bị lão hóa ---> Không còn gì đỡ nữa ---> Rơi xuống thôi :))
 
Hôm nào thử so sánh giữa chú Đức với anh Dũng là biết ngay ý mà :D
 
chả hiểu mấy bố nói gì , theo sinh học thì do phải nuôi con nên mới bị lệch lạc như thế
 
Phùng Tuấn Đức đã viết:
:)) Anh không biết thì có :)) Kiến thức của anh sai bét rồi :D Cái này là kt Lý + Sinh đấy :))

Khi về già thì các cơ sẽ bị lão hóa ---> Không còn gì đỡ nữa ---> Rơi xuống thôi :))

Cơ bị lão hóa nhưng phải vận nội công để nâng lên chứ
 
Em hỏi thế này, nếu nói như các anh thì nó rơi xuống hẳn rồi còn đâu ah? Em chẳng thấy cái kiên thức lý nào ở đây cả. Mà câu chuyện này nghe nó cứ vô lý thế nào ý, làm rì có chuyện thấy nóng mà ko kiểm tra lại, chẳng nhẽ...bà này đứt dây thần kinh cảm giác rồi ah
 
Già rồi còn gì cảm giác nữa em, mà nó vẫn chưa rơi xuống hẳn, vẫn còn cái gốc giữ lại
 
Gừng càng già càng cay, rơi thế nào được nhỉ, chị tưởng qua sử dụng nhiều cái gì chẳng phải tốt lên
 
Ơ, cái gì sử dụng càng nhiều thì càng phải hỏng hóc chứ, phải đem đi sửa đi anh Dũng ạ, thay dầu,... :D
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Phùng Tuấn Đức đã viết:
:)) Anh không biết thì có :)) Kiến thức của anh sai bét rồi :D Cái này là kt Lý + Sinh đấy :))

Khi về già thì các cơ sẽ bị lão hóa ---> Không còn gì đỡ nữa ---> Rơi xuống thôi :))

Cơ bị lão hóa nhưng phải vận nội công để nâng lên chứ

.... có mỗi anh Dung có nội công thôi ..... :))

... đề tài này động chạm quá nhẩy .... em nghe hơi bị khủng bố .... b-) .... đề nghị mấy cái anh trên kia trong sáng hơn trong các môn tự nhiên học .....:D ....
 
Nguyễn Hoàng Vũ đã viết:
Ơ, cái gì sử dụng càng nhiều thì càng phải hỏng hóc chứ, phải đem đi sửa đi anh Dũng ạ, thay dầu,... :D

Thay dầu vẫn không được, phải đại tu :))
Em Thủy đã nói rồi đấy nhé: đề nghị chú Đức trong sáng một chút nhé
 
hơ, em nghĩ là ko chỉ có anh Đức mà cả anh Dung nữa cũng phải như thế chứ nhỉ?:))Cơ mà anh Dung là DUng hay DŨng ạ?
 
uầy!trong này mọingười nói chuyện 1 cách trong sáng đến mức qúa đáng vật!:-O
 
Thế bạn Quyên định thế nào? Nói chuyên trong sáng hơn hay là... hả?Tớ thấy thế này cũng bt mà?
 
hờ!by thì tớ cũng chịu đựng dc đáy nhưng mà lần này mấy anh Đức,Vũ,Dũng đúng như chị Thủy nói là vô cùng đụng chạm!
nhưng mà thôi !biết làm thế nào dc!chinh tớ là người châm ngòi bằng cách post bài này mà! :d
 
:)) ừ nhỉ :D Sozi mấy em gái cái nhỉ :| Với lại đấy là anh nói chung quy luật mọi vật mà :D Đến lúc già quá, chết luôn --> nằm luôn, có nâng lên được đâu :D Rõ ràng là càng già thì càng rơi xuống đất :))

Tên anh ấy là Dũng chứ 0 phải Dung :D
 
Back
Bên trên