Mình không ở nhà, ko tham dự được và cũng chẳng giúp gì được cho mọi người, chẳng dám bình luận gì!
Ko đi được nhưng mà cũng thích hóng hớt, cả ngày 25 online chờ bạn về để kể xem Hội trường thế nào, có vui ko? có hoành tráng ko? Đứa nào về cũng than 1 câu "chán lắm, ko có bạn bè đi cùng thì chả có gì hay ho cả" :| Hic, thế nên cũng hơi cảm thấy thất vọng & tò mò xem tại sao lại như thế!
Lớp mình cũng ít đứa lên mạng nên cũng ko mấy đứa biết thông tin về hội trường

, mình cũng rủ rê chúng nó bảo là đi đi, hội trường chắc vui lắm, nhiều đứa cũng đú đởn định đi nhưng mà sau đấy thấy vé đắt quá, chẳng hiểu chúng nó nghe thông tin ở đâu nói là "ko mua vé, ko đóng tiền thì ko được tham dự" :| Thế là thôi, cả lớp có mỗi một đứa đi! Chẳng biết thế là buồn hay vui?
Công nhận là vì trường thì tiền nong cũng ko phải là vấn đề lắm (đương nhiên là trong phạm vi cho phép) nhưng mà số tiền ấy được sử dụng như thế nào, mang lại hiệu quả ra sao thì cũng đáng để suy nghĩ, cân nhắc lắm! Nhất là với những đứa ko xông xênh tiền bạc! Có nên chăng, lần sau, tiền vé nên giảm bớt một chút, cắt bớt đi những thứ ko cần thiết như ăn uống chẳng hạn? Có khi sẽ rút bớt được chi phí? Sao ko để trong trường 1 cái thùng theo kiểu công đức, có những người ko lên HAO, hôm đấy mới về trường thì có thể đóng góp ủng hộ cho trường & BTC = cách đấy?
Nếu hội trường mà cũng tổ chức được như kiểu Ngày về 2004 thì hay biết mấy! Hồi xưa được đi dự Ngày về thấy ấn tượng lắm :x Tổ chức rất chu đáo, cũng có hầu như đầy đủ tất cả các học sinh và các thầy cô giáo, buffet ngon ko chịu được

Ca nhạc cũng hay, giá vé cũng vừa phải! Chắc tại lần này làm với trường, trường ý kiến ý cò nhiều quá nên tổ chức cũng bị hạn chế theo!
Nghĩ ra thì cũng thấy tiếc thât, hi vọng 25 năm sẽ khá hơn!