Kỉ niệm 20 năm Ams, được và mất.

Nói chung là tổ chức chương trình nào cũng thế thôi , ý tưởng hay + sự thiếu chuyên nghiệp => phốt , rồi lại rút kinh nghiệm . Thế nên là lần sau nếu có tổ chức thì nên hạn chế bớt phốt lại thôi . Bây giờ nói đi nói lại cũng chả để làm gì nữa . 5 năm nữa sẽ qua nhanh lắm đấy .
Tôi nghĩ là lần sau người đứng ra chịu trách nhiệm Tổ chức thì nên có kinh nghiệm 1 chút về việc tổ chức , ngoài ra thì cũng nên sử dụng các trưởng ban là những người có kinh nghiệm . Còn nếu thấy máu nhưng ít kinh nghiệm thì nên vẽ ra ít thôi .
 
To mọi người: đã có 1 topic đóng góp ý kiến, phản hồi lại sau ngày Hội trường tại đây. Mọi người có thể vào đây để đọc thêm 1 số những giải trình, những khó khăn của BTC, dẫn đến 1 số những việc ko thành công. Có những sai sót là do hoàn cảnh khách quan mà BTC ko thể kiểm soát được. Nhưng tất nhiên cũng có rất nhiều những sai sót xuất phát từ chính BTC. Và điều này, BTC xin chân thành nhận lỗi với tất cả mọi người.

Rất cảm ơn sự đóng góp ý kiến, sự quan tâm động viên chia xẻ của tất cả mọi người.


@ To các em CTV: chị thì ko có đủ tư cách để cảm ơn tất cả các em, dù thật sự chị rất muốn nói điều đó ;). Đôi khi mệt mỏi đọc được những lời tâm sự, những nhận xét hồn nhiên chân thành của các em, những phản ứng có phần trẻ con của các em, cũng thấy vui và an ủi nhiều lắm ;). Nhưng các em đừng phản ứng mạnh mẽ quá với những lời góp ý chê trách của mọi người. Vì điều này là không thể tránh khỏi. Chúng ta cứ lắng nghe và rút kinh nghiệm thôi nhé ;).

Hôm qua, BTC cũng đã có 1 buổi họp nhỏ để tổng kết và đánh giá lại toàn bộ chương trình, chỉ ra những sai sót cả khách quan lẫn chủ quan. Đó cũng là bài học kinh nghiệm cho tất cả những người trong BTC sau này ;).

Cảm ơn tất cả mọi người :)

P/s: cái ảnh Hải Linh post, trông tóc chị Quỳnh đẹp nhỉ ;;) :p :*

:x
 
BTC thế nào không biết ... chỉ biết kết quả là ... KHÔNG NHƯ MONG ĐỢI .
mà gì thì gì , trường quá chuối , tổ chức ko tổ chức , bỏ tiền ra cũng không chịu bỏ , lại thích ra lệnh này lệnh nọ . Thất vọng quá
 
Nguyen Hoang Duy đã viết:
Đúng là mấy em đang học trong trường sao hình như chưa đọc gì đã phản đối rồi.

Biết là nhờ công của mọi người trong BTC, các thầy cô, tình nguyện... thì mới có được ngày hội trường. Nhưng như thế đâu có nghĩa là không được chỉ ra khuyết điểm để mà lần sau còn khắc phục. Nếu mà chỉ những người trong cuộc mới được phê phán lẫn nhau, thế mới là chuối :(. Vả chăng người mở topic này chẳng phải cũng tham gia đó sao ;)???

Rõ ràng là vì tiền (150.000) nên rất nhiều người không dám đến, đây là sự thật 100%. Chuyện giá vé sao lại liên quan đến tình cảm dành cho thầy cô được nhỉ???
/:) chuyện em viết cảm nghĩ của mình về ngày hội trường thì liên quan gì đến việc phản đối hay ko được nhỉ??? :p tự dưng thấy bài mình được quote giật bắn mình :-s
 
Ko muốn nói đến vấn đề được và mất. Nhưng thực tế là có một vài vấn đề.
Mình cảm thấy có lẽ những người trong BTC đều ít tham gia tổ chức chương trình hoặc giả có kinh nghiệm nhưng vì có quá nhiều lo lắng và áp lực nên cách làm việc ko đc chuyên nghiệp lắm. Công tác chồng chéo, khi đã giao cho ban nào, thì ban đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, ko nhất thiết cứ phải ban nào cũng tham gia vào rồi rút cuộc chỉ có BTC mệt vì chạy long sòng sọc mà mọi việc vẫn cứ rối tung rối mù. Hay chăng nói một câu khó nghe, họ ko tin tưởng nếu như ko trực tiếp tham gia vào từng công việc nhỏ nhặt nhất ??? Thành ra các CTV nhiều khi cứ loạn như con cào cào vì ko biết phải nghe theo ai trong ngần đấy con người đeo dây đỏ.
Có một điều hơi thất vọng một chút, là chương trình Dạ hội ko đc như mong đợi, ko phủ nhận là hát rất hay, nhảy rất đẹp, nhưng thử hỏi, với danh nghĩa kỷ niệm 20 năm, sau khi ra về, bạn nhận đc ấn tượng gì với những bài hát ấy???? Bước nhảy ấy??? Theo cảm nhận của cá nhân, phần văn nghệ chỉ đạt được ở cái mức độ giải trí, ko đi được đến cái chiều sâu mà tôi mong đợi. Có thể sẽ có nhiều tiết mục bị đáng giá là mang nặng tính chất XHCN hơn, ko đc Tây bằng, nhưng để lại đc ấn tượng với tầng lớp đã ra trường lâu năm, lớn tuổi hơn.Tôi cảm thấy, chỉ có phần giao lưu phỏng vấn là còn lưu lại một chút gì cảm xúc cái ngày kỷ niệm thành lập trường...còn lại thì...
Tất nhiên, có một điều vẫn muốn nói trên hết, Cảm ơn BTC :)
 
em nói thật thà một câu: em chẳng hiểu chương trình 20 năm có bao nhiêu phần và như thế nào cả. theo em nên chia chương trình làm 3 phần, phần 1 từ sáng đến khoảng 11h (trước buffee) là phần alosô, ai cũng nườm nượp đi ra đi vào, gặp bạn thì vui chứ nếu không thì chán ốm, đồ ăn em xin phép không bình phẩm ngon dở, nhưng tóm lại một câu nhìn số lượng thức ăn thừa thì biết. Cả buổi chiều, theo em là thời gian chết, mọi người chỉ tách nhóm đi chơi và ra về thôi. Đến tối chương trình ca nhạc thì do thời tiết xấu nên cũng mất hứng. Nói chung em không chê chương trình này thế này thế kia, nhưng thử nhìn lại chương trình 5 năm trước, có lẽ chẳng ai có thể phủ nhận một điều là thua xa.
cá nhân em nhận thấy rằng chương trình không thất bại, nhưng để gọi là thành công, hoặc đáng nhớ thì em xin nói thật là đừng nên tâng bốc nó lên quá làm gì
 
Phạm Hải Linh đã viết:
chị Trần Huyền Trang ở trong ban Phóng sự đúng ko nhỉ ?
Thế em Linh có phải là em giông giống Quỳnh ko nhờ 8-} Hì mà đừng gọi chị kiểu fullname như thế, tên chị vốn hơi kêu, đâm ra nghe cứ ngài ngại ;)
 
Ton' tien` ma chang? co cai' veo. gi`!!!:))!!25 nam treo` tuong` vao vui hon!!
 
Chắc ko nên nói đi nói lại nhiều nữa,như thế càng làm cho BTC và những người đã đóng góp cho hội trường 1 phần sức lực thấy trăn trở,áy náy và buồn vì đã ko làm mọi người thỏa mãn.Nói đi phải nói lại là còn rất nhiều thiếu sót trong khâu tổ chức nhưng mọi người tạm quên đi những thiếu sót ấy,nghĩ lạc quan lên 1 tí,nhìn vào những khía cạnh tốt đẹp để ai cũng thấy vui.Cứ dằn vặt nhau mãi thế này mệt mỏi lắm.:(
EM TỰ HÀO VÌ ĐÃ LÀM HẾT SỨC MÌNH :)
 
Trần Huyền Trang đã viết:
Thế em Linh có phải là em giông giống Quỳnh ko nhờ 8-} Hì mà đừng gọi chị kiểu fullname như thế, tên chị vốn hơi kêu, đâm ra nghe cứ ngài ngại ;)


cứ fải gọi chị là Trang chích chị nhỉ :p

btw :) tất cả đã làm hết sức mình rồi :)

tự hào :D Nhỉ :D
 
Phan Thanh Hoa đã viết:
cứ fải gọi chị là Trang chích chị nhỉ :p
Vớ vẩn, Trang chích là chị khác. Nhầm rồi bé :p. Chị Trang chích là chị nào thì hỏi thằng cu Bùi Quang Hiếu - bánh quy heo ý ;)

Lạc đề một chút, sorry mọi người ạ :p


:x
 
có 1 lỗi không nhỏ , BTC ôm đồm quá , cộng tác viên chỉ như tay sai chứ ko có quyền gì như kiểu đem con bỏ chợ ... đến khi phốt rồi , cộng tác viên đành phải tiền trảm hậu tấu ... may mà không sao
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Huyền Trang đã viết:
Thế em Linh có phải là em giông giống Quỳnh ko nhờ 8-} Hì mà đừng gọi chị kiểu fullname như thế, tên chị vốn hơi kêu, đâm ra nghe cứ ngài ngại ;)
vâg đúng rùi .... chính em đây :> ! hì hì ... em sợ nhầm ng khác nên cứ réo cả lên thiế ! sorry 0:) ! thế là lại tìm thấy 1 ng nữa trên HAO rùi :>

@ Hoa : chị ý ko phải Trang chích ... mày cứ thík bon chen ... nhầm ng ... nhục chưa ! từ sau sửa đổi đi nhớ ! :>
 
ôi trời cái topik này vẫn tiếp tục cãi nhau à ...hay thế
em chỉ có 1 ý kiến ...ai chê thì đi mà làm ,làm 1 lần thì mới biết thế nào mà chê tiếp ...
phần ca nhạc :ai ko hát chỉ có 2 lí do :1-ko đủ nhiệt tình...2-ko đủ tài để đc chọn nên chả có quyền chê...h ngồi đây mà phát biểu thì em cũng nói đc
EM HÁT CÒN HAY HƠN
phần giao lưu: ng` thành công thì nhiều nhưng mỗi ng` có 1 con đường riêng làm sao để cho mọi ng` lên cho kinh nghiệm đc mà có cho thì ng` khác có làm đc thế ko ...thôi thì để mấy anh chị lên ôn lại cái kỷ niệm cũ cho hay
phần tổ chức: anh nào gác cầu thang em ko biết nhưng em đi mời mấy anh chị cựu học sinh xuống thì chả thấy mấy anh BV đang cao giọng chê trách bọn đội viên chữa cháy như em ở đâu cả cầu thang 2 thì luôn bỏ ngỏ...chỉ thấy cái cầu thang 1 đến 10h30 lúc chả còn cái j` vẫn có 1 anh ra bảo em ngồi gác dù chắc chắn rằng h đó chả còn ai lên thăm lớp cũ hay xem ca nhạc (vì chả còn j` mà xem)
 
Thái Hoàng Long đã viết:
ôi trời cái topik này vẫn tiếp tục cãi nhau à ...hay thế
em chỉ có 1 ý kiến ...ai chê thì đi mà làm ,làm 1 lần thì mới biết thế nào mà chê tiếp ...
Anh bạn này cho ra tư tưởng hay đấy. Đi nhập hội tự ái cao+ khoe mẽ đi nhé :))
 
Phan Thanh Hoa đã viết:
cứ fải gọi chị là Trang chích chị nhỉ :p
Em ơi, chị Trang Chích là chị Bùi Thu Trang 9700. Chị thì chỉ là Trang thôi, hay em cứ gọi Valentina cũng đc, kiểu như Katia ấy mà :x
 
Ặc ,Ko dám chê bai gì trương trình hay BTC nhưng chi thấy là
Bọn bạn tui lúc 8h15 muốn vào trường xem một tí gặp thầy cô một tí .Ra mua vé một thằng mặt non choẹt ở bàn nói thẳng vào mặt "50k kô có chuyện bán tháo đâu anh ạ" .Nghe như kiểu xỉ nhục nhau.Mấy thằng bỏ về mấy thằng còn lại mua vé vào vừa vào đc mấy phút có thằng đăng sau vào bảo 8h 30 vào cửa tự do. Ặc Miễn bình luận.
Thiết nghĩ buổi tối là thời gian ôn lại kỉ niểm thầy trò.Văn nghệ cũng là cây nhà lá vườn nên để vào cửa tự do từ đầu ,đằng này lại canh gác nghiêm ngặt như chương trình ca nhạc tạp kĩ.
Với lại chỉ vì có bán vé mời nên lũ bạn mình chỉ có mấy mống đến
Nghĩ lại mà thấy buồn đóng tiền vào là để gặp ban bè,thầy cô chứ tui ko phải vào để ăn buffet .Tình cảm của hcoj sinh với nhau là chính chứ dạo này thấy như kiểu thương mại hóa ấy
Lần sau nên bỏ cái trò ăn uống với tặng áo đi .Chứ đóng góp cho trường thì cứ nên yêu cầu đóng riêng ra chắc chắn mọi người hưởng ứng .Chứ vào trường ngày thường còn dễ đến hôm hội trường cứ phải giấy tờ lăng nhằng quá
 
Phần trình diễn thời trang cũng rất vô duyên. Không hiểu hoa khôi các khóa lúc đi đi lại lại trên sân khấu họ nghĩ gì ? Phần ca nhạc, các em gái trình diễn rất bốc lửa, nhưng không để lại ấn tượng gì nhiều, vì cái đó thật ra học sinh trường nào cũng làm được, nó không đặc trưng cho trường Ams lắm.

Anh ạ, em nghĩ anh hơi khắt khe rùi! Đúng là văn nghệ thời trang như vậy thì nhiều trường làm được, nhưng cái Gene Ams ở đây theo em nghĩ đã thể hiện qua đó ở chỗ:
1. Dân Ams học giỏi mà vẫn hoạt động ác chiến. Ở các trường khác, không dễ gì hai điều này đi kèm nhau.
2. Dân Ams từ xưa đã là lớp tiên phong trong việc tạo nên phong cách hoạt động văn nghệ kiểu này. Nếu bây giờ nhắc đến phong trào HS, thì Ams vẫn được biết đến nhiều nhất. Nói không ngoa, phong trào VN HS HN bắt nguồn từ Ams
3. Không khí khán giả cổ vũ mang nét rất đặc trưng: hết mình, nhưng dám đưa nhận xét thẳng, thật, có gu thẩm mỹ cao.
 
Ặc ,Ko dám chê bai gì trương trình hay BTC nhưng chi thấy là
Bọn bạn tui lúc 8h15 muốn vào trường xem một tí gặp thầy cô một tí .Ra mua vé một thằng mặt non choẹt ở bàn nói thẳng vào mặt "50k kô có chuyện bán tháo đâu anh ạ" .Nghe như kiểu xỉ nhục nhau.Mấy thằng bỏ về mấy thằng còn lại mua vé vào vừa vào đc mấy phút có thằng đăng sau vào bảo 8h 30 vào cửa tự do. Ặc Miễn bình luận.
Thiết nghĩ buổi tối là thời gian ôn lại kỉ niểm thầy trò.Văn nghệ cũng là cây nhà lá vườn nên để vào cửa tự do từ đầu ,đằng này lại canh gác nghiêm ngặt như chương trình ca nhạc tạp kĩ.
Với lại chỉ vì có bán vé mời nên lũ bạn mình chỉ có mấy mống đến
Nghĩ lại mà thấy buồn đóng tiền vào là để gặp ban bè,thầy cô chứ tui ko phải vào để ăn buffet .Tình cảm của hcoj sinh với nhau là chính chứ dạo này thấy như kiểu thương mại hóa ấy
Lần sau nên bỏ cái trò ăn uống với tặng áo đi .Chứ đóng góp cho trường thì cứ nên yêu cầu đóng riêng ra chắc chắn mọi người hưởng ứng .Chứ vào trường ngày thường còn dễ đến hôm hội trường cứ phải giấy tờ lăng nhằng quá
thằng mặt non choẹt===>thằng Sọt
cái vấn đề bán vé thật ra đã có mục đích rất rõ ràng đc viết trong rất nh` topik khác rồi anh ạ...
xin lỗi cả nhà chứ bác nào bảo em tự ái cao thì em nói thẳng ...cái thằng em là ng` của ban trò chơi mà hoạt đọng bảo vệ hăng gấp 10 mấy bác tổ bảo vệ... ai chê thì cố đợi 5 năm nữa...em rút cho các bác tự làm xem có sướng ko hay nhục như cầy khi cả bạn cùng lớp của mình cũng ko dám cho vào để hôm sau nó chửi như đúng rồi...
rồi cả ca nhạc nhạc nữa nói mãi ai ko đủ tài hay tâm về đóng góp thì đừng nói vì xấu hổ lắm to mồm mà đã đc cái j` đâu ...chưa ai thấy làm đc j`
 
Back
Bên trên