Phạm Bảo Tùng
(phambaotung)
Thành viên danh dự
Trước khi hội trường, do topic bàn thảo về chuyện 150k sôi nổi quá, tôi đã có ý kiến BTC sau khi kết thúc mọi công việc nên lập một topic để BTC tự rút kinh nghiệm và những bài học để những lần tổ chức sau thành công hơn nữa.
Đêm qua 11h, sau khi từ trường về tôi đã định lập một topic ở box Thảo luận (nơi tôi hay vào nhất) để bàn về chuyện hội trường, nhưng suy đi tính lại, tôi thấy lập topic ở đây - với bản chất của box - rồi thì mọi chuyện sẽ rối tung cả lên. Những điều đáng nhắc đến nhất trong ngày hội trường là : Thầy cô là Bạn bè là nỗ lực của BTC thì rồi sẽ chẳng thấy đâu. Tại sao chúng ta không tạm quên đi những cái mất, những cái chưa hài lòng, để giữ nốt những dư âm tốt đẹp của ngày hội trường.
Xin nói đôi lời: Chúng ta đến ngày hội trường: như chúng tôi là những cựu học sinh, hay các bạn là những sinh viên trong trường, thì chẳng phải để ngồi ăn một bữa ngon, hay tìm kiếm một chiếc áo đẹp. Số tiền 150k cũng như chút vốn có chúng tôi đóng góp cùng BTC để cho các thầy được vui, cho bạn bè được có chỗ quây quần. Tôi vẫn ngồi lại giữa sân trường nhai miếng mực dai, trong khi về nhà chỉ cách vài ba bước chân, vì tôi có các bạn (dù lớp tôi chỉ có 4 người), được nhìn các thầy, được nhớ lại cái bụi mù của sân tập. Tôi không mặc mấy chiếc áo phông khi đi làm (vì công việc không cho phép), và cũng chẳng có dự định mang nó trong các buổi đi chơi cuối tuần, nhưng tôi vẫn lấy, vẫn vui vẻ, vẫn cảm thấy hạnh phúc khi mang được chút quà mọn về trường (mà tính ra cũng không rẻ).
Tôi vẫn nghĩ BTC hùng mạnh lắm, nhưng nhìn các bạn làm việc mới thấy các bạn neo người, và cũng ít kinh nghiệm quá. Tôi không lớn tuổi, nhưng tự hổ thẹn vì không góp chút kiến thức ít ỏi của mình để cho ngày hội trường được trọn vẹn hơn. Tôi có một người bạn, trầm tính và ít hoạt động hơn tôi nhiều (hồi cấp 3), nhưng bạn vẫn nhiệt tình tham gia, vần hoàn thành tốt công việc của mình. Phải cảm ơn sự nỗ lực của các bạn, BTC, trước khi đưa ra một lời góp ý nào.
Đêm qua 11h, sau khi từ trường về tôi đã định lập một topic ở box Thảo luận (nơi tôi hay vào nhất) để bàn về chuyện hội trường, nhưng suy đi tính lại, tôi thấy lập topic ở đây - với bản chất của box - rồi thì mọi chuyện sẽ rối tung cả lên. Những điều đáng nhắc đến nhất trong ngày hội trường là : Thầy cô là Bạn bè là nỗ lực của BTC thì rồi sẽ chẳng thấy đâu. Tại sao chúng ta không tạm quên đi những cái mất, những cái chưa hài lòng, để giữ nốt những dư âm tốt đẹp của ngày hội trường.
Xin nói đôi lời: Chúng ta đến ngày hội trường: như chúng tôi là những cựu học sinh, hay các bạn là những sinh viên trong trường, thì chẳng phải để ngồi ăn một bữa ngon, hay tìm kiếm một chiếc áo đẹp. Số tiền 150k cũng như chút vốn có chúng tôi đóng góp cùng BTC để cho các thầy được vui, cho bạn bè được có chỗ quây quần. Tôi vẫn ngồi lại giữa sân trường nhai miếng mực dai, trong khi về nhà chỉ cách vài ba bước chân, vì tôi có các bạn (dù lớp tôi chỉ có 4 người), được nhìn các thầy, được nhớ lại cái bụi mù của sân tập. Tôi không mặc mấy chiếc áo phông khi đi làm (vì công việc không cho phép), và cũng chẳng có dự định mang nó trong các buổi đi chơi cuối tuần, nhưng tôi vẫn lấy, vẫn vui vẻ, vẫn cảm thấy hạnh phúc khi mang được chút quà mọn về trường (mà tính ra cũng không rẻ).
Tôi vẫn nghĩ BTC hùng mạnh lắm, nhưng nhìn các bạn làm việc mới thấy các bạn neo người, và cũng ít kinh nghiệm quá. Tôi không lớn tuổi, nhưng tự hổ thẹn vì không góp chút kiến thức ít ỏi của mình để cho ngày hội trường được trọn vẹn hơn. Tôi có một người bạn, trầm tính và ít hoạt động hơn tôi nhiều (hồi cấp 3), nhưng bạn vẫn nhiệt tình tham gia, vần hoàn thành tốt công việc của mình. Phải cảm ơn sự nỗ lực của các bạn, BTC, trước khi đưa ra một lời góp ý nào.