Anh Phương cứ bình tĩnh ạ, anh nói từ chức làm em sợ, chắc em cũng nộp đơn từ chức quá.
Thực ra, em ko muốn căng thẳng một chút nào hết, ko muốn del bài, warn hay cái gì tương tự, vì em thiết nghĩ tất cả đều là tự giác của mỗi người.
Nói thẳng ra, chẳng ai bắt được những người ở đây phải làm nếu họ ko muốn, chị cũng chả thể dùng cái danh mod của chị để bắt các em phải post bài, bắt các em phải tâm huyết với box, bắt các em phải thích tiếng Trung, phải tìm hiểu về nó... Chị muốn rằng những ai đã, đang và sẽ ở đây, có một tinh thần tự giác hơn, có trách nhiệm hơn một chút. Cuộc sống ko phải cái gì cũng chỉ một phía,

. Tất cả đều đòi hỏi sự ủng hộ của mọi người, làm cái gì cũng thế. Chị này, mod P này, rồi 1 vài người khác dù có cố gắng đến đâu mà các em ko ủng hộ, ko có trách nhiệm, ko có sự suy nghĩ thấu đáo, ... thì tất cả cũng chỉ là con số 0 mà thôi.
Chị thực sự cũng rất tâm huyết với tiếng Trung, mặc dù học thì rất mệt, nhưng rất thú vị.

Chị cũng rất vui vì box tiếng Trung đã có, và từ bây giờ mình có một nơi riêng để thảo luận về tiếng Trung, về nhiều điều. Và còn vui hơn nữa khi mà được làm mod nữa,

, còn quen rất là nhiều ngừoi nữa này. Nhưng giờ thực sự chị đã nhiều lần nghĩ mình sẽ làm gì tiếp theo, sẽ làm như thế nào để box của mình phát triển hơn, sẽ làm thế nào để gắn kết mọi người, để mọi người hiểu nhau hơn, tâm huyết với box hơn, và để mọi ngừoi coi chị là một mod thực sự và giúp cho box của chúng ta phát triển như những kế hoạch chị muốn thực hiện. Dạo này cảm thấy buồn vì mọi người có vẻ chán nản,

. Vào thì ko post bài, vào những topic ko có chút liên quan đến tiếng Trung, post 1 bài rồi out. Topic kế hoạch pt thì chị gửi link cho từng ngừoi vào bàn, cũng chả thấy bóng dáng ai cả,
Chị chỉ có vài lời như vậy mà thôi. Tất cả đều cần sự tự giác của mỗi cá nhân mà thôi.

Hi vọng tất cả mọi người sẽ hiểu và sẽ giúp đỡ chị và mod P, cũng là giúp đỡ cho box của mọi ngừoi pt đúng theo nghĩa của nó.
