Hôm trước Oanh tới thăm con tớ. Ngồi ăn tối với nhau và buôn chuyện không kịp thở. Nghe nói chồng chưa cưới đẹp trai và hiền lắm. Có cả một dinh cơ ở dưới Bình Dương, 1 trong các khu công nghiệp phát triển nhất SG bây giờ. Phải cái nghe Oanh than thở là dân ở đó ăn uống kỳ lắm, tráng trứng cũng cho đường vào. Tuy nhiên đứa nào sắp lấy được chồng cũng hỉ hả, lấy xong rồi mới biết đời là thế nào.
Thế là Phương có 2 nhóc rồi, hoàn thành nghĩa vụ với cuộc đời rồi, thích thật. Có định về VN ăn cưới Ngọc và Trung không? Tớ thì đa lên cả một đại kế hoạch là sẽ ra HN để uống trà bà mai của 2 đứa chúng nó rồi.
Con gái tớ vừa tròn 5 tháng tuổi, nhiều nhà nhận làm thông gia lắm rồi, nhưng nhà nào cũng sợ nó ghê gớm và chuân chuyên như mẹ nó.