Hoạt động ngoại khóa???

Sigh, vì cái form mà giá trị đào lộn hết cả, đi làng trẻ cùng vì cái xác nhận
Đúng là mất hết nhân tính :))
 
:)), thì làm community service khác cũng vì cái xác nhận này mà 8-}, bọn Mĩ cũng thế :)), ít ra là nó làm để nói chứ nó ko bịa là có làm. Cũng tốt chứ chú, nếu ko có trò đấy, thì đâu phải ai cũng đi làm đâu :(
 
Bây giờ mà có tham gia (bắt đầu) thì cũng chỉ được đánh giá là short term. Ko có certificate gì đâu các bạn nhé :))

Cho tớ hỏi các bạn có part time job là cái gì? Của tớ parttime chẳng dính dáng gì đến leadership :(
 
Mà chú VL lại phải có cái xác nhận cơ à :D, mình làm gì mình liệt kê ra :D, cần gì giấy tờ xác nhận đâu :)), bọn Mĩ nó tự giác lắm :)), ko kiểm tra mấy cái đấy đâu (còn nói dối thì nó biết ngay í mà :)))
 
Em thì em chưa có cái xác nhận nào nhưng mà thấy người người đi lấy xác nhận -> em cũng thấy lo lo thiếu thiếu :D
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
:)), thì làm community service khác cũng vì cái xác nhận này mà 8-}, bọn Mĩ cũng thế :)), ít ra là nó làm để nói chứ nó ko bịa là có làm. Cũng tốt chứ chú, nếu ko có trò đấy, thì đâu phải ai cũng đi làm đâu :(
buồn 5 phút...
 
Anh Khoa buồn vì cái gì thế ạ :D, anh cứ nói rõ tí :D
Ý em chỉ là việc các trường đòi hỏi cái này cũng là 1 lí do khiên một số người đi làm community service? chả nhẽ có hại ạ :(, em ko có ý là mọi người chỉ đi làm community service vì tờ giấy xác nhận đâu :D
 
Lê Quỳnh Phương đã viết:

PS: My friends and I have been to the Birla orphanage for many times, and I'm thinking of a visit to it again this Mid-Autumn Festival. A good chance for you to better your EC :)), so why not support me? Contact me if you're any interested :)).

Hey can i go?? Even if i wont get the certificate but i will have more to say on my essay.
 
đa số các community service làm j` có certificate?? mà nếu có, thì như em đã nghe một chị nào đó viết, cũng ko nói lên đc j` nhiều, vì bọn Mĩ với cả bọn exchange còn làm nhiều+thật hơn gấp mấy lần ta cơ :)
 
Có mỗi thăm làng trẻ là ko có thoai, còn các service khác mình đều có thể xin được hết :D
Vả lại bọn Mỹ với bọn exchange nhiều thì liên quan gì đến mình chứ, inter có policy riêng mà :D
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
Đùa :D, các chú làm được cái gì thì khoe cái đấy, chứ ai lại oang oang nói là đi bịa này nọ cho đáng tin [-x, làm ăn thế à [-x
Nói chugn là phải biết polish cái list thôi :D, dùng từ nghe cho nó oai ti tí chứ khóac lác là chết ngay :)). Mà sang Mĩ rồi nó phát hiện thì đúng là ôi thiu thật =)) :)). Các chú có đi tập bóng rổ hay đá bóng giải trường gì đó thì cứ intramural soccer/basketball mà tương :D, rồi chức vụ trong lớp, lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, dãy trưởng bàn trưởng =)) :)), rồi nếu tự tổ chức thăm quan cho lớp 1,2 lần thì, tạo cái tên kêu kêu tí :)), rồi giải thích chức năng phia sau cũng được :D
Community service thì đi thăm làng trẻ gì đó, hoặc đi tình nguyện mỗi tuần 1,2 h là có ngay thôi mà :D, bịa ra làm chi cho nó khổ ra :D
Mà các chú cứ quan trọng hóa quá, sao lại còn có cả work expeirience gì nữa thế :(??
:)) hô hô Hoài Anh ơi em 1 lần được đi đánh cho tuyển trường ở 1 giải ở Unis thế là ghi luôn member of HA HS men basketball team :D thật ra nếu hè này kô bận rộn học nhiều quá thì em cũng cố đi tập đủ tuyển trường để đi Đà nẵng rồi :(
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
Anh Khoa buồn vì cái gì thế ạ :D, anh cứ nói rõ tí :D
Ý em chỉ là việc các trường đòi hỏi cái này cũng là 1 lí do khiên một số người đi làm community service? chả nhẽ có hại ạ :(, em ko có ý là mọi người chỉ đi làm community service vì tờ giấy xác nhận đâu :D

bữa đấy anh đọc hơi nhanh nên tưởng nhầm em nói ý thứ hai -_- , bây giờ thì đã hiểu :D
 
đầu tiên là về khái niệm "well-rounded"...VN mình hay có quan niệm sai lầm là "well-rounded" là phải sports, community, service-learning, internship, leadership...đủ kiểu. Thực tế không phải vậy...bọn Mỹ không muốn campus nó có 400 leaders (nếu ai cũng muốn lead thì ai sẽ follow và carry out projects?), 400 artists hay 400 pianists (ai cũng perform thì ai sẽ là khán giả)mà bọn nó muốn một well-rounded student body, nghĩa là trong student body đó có những "experts/specialists" ở mỗi thứ, như vậy tất cả make up cho một diverse student body. Ví dụ trên hơi "quá khích" một tí nhưng để chứng minh rằng colleges không thích những "jack of all trades".

Vì vậy, EC thì có rất nhiều lĩnh vực như đã kể trên, nhưng các trường Mỹ vào thời đại này không expect "well-rounded" student ở tất cả các lĩnh vực kể trên. Lấy ví dụ như sport chẳng hạn, họ expect ai ghi vào thì sẽ perform ở college, còn nếu thấy trình độ mình không up to college level thì không nên ghi vào vì sẽ làm loãng và gây cảm giác "jack of all trades" đối với họ. Và nói thật là, VN mình rất ít người (ở đây anh chỉ biết chị Diệu Hương play squash cho Smith) good enough để play ở varsity hay junior varsity ở các ĐH Mỹ, và, again, adcoms không expect học sinh nào cũng phải giỏi sports.

Tóm lại là:
-tìm xem interests của mình là gì? (leadership?, community?, journalism?...)
anh nhấn mạnh phần "interests của mình" là vì đây chính là cái thật sự quan trọng (đối với học sinh lẫn adcom)...hãy tưởng là adcom của một trường đọc 15 applications của học sinh VN và EC chỉ xoay quanh "Mùa hè xanh", "Birla", "English Club"...thì mọi người nghĩ sao?
-tìm 2-4 activities xoay quanh interests đó và tập trung thật nhiều vào nó
-cố gắng take up initiative, take up leadership và responsibilities
So sánh 2 ví dụ dưới đây
10th grade: Member of English Club
11th grade: Member of English Club
12th grade: Member of English Club

10th grade: Member of English Club
11th grade: Publicity Director of English Club
12th grade: Coordinator of English Club


Sẽ có bạn hỏi nhưng mà những cái hoạt động hiện thời em không hứng thú hoặc là em chưa tìm thấy thứ em thích thì sao? Nếu chưa có thì hãy làm cho nó có...if you can't find it, found it!!! Một ví dụ điển hình là, gần đây một nhóm bạn cấp 3 ở Sài Gòn vì thấy học sinh cấp 3 không có những hoạt động EC đa dạng với sự cố vấn của các du học sinh VN đã mạo hiểm tự thành lập ra một nhóm student-run volunteer group tên là V-Rider (http://www.v-riders.net.tf/). Nhóm này recruit và lead học sinh ở các trường cấp 3 tham gia những hoạt động cộng đồng như dạy học, tổ chức trò chơi...tuy những hoạt động này không phải là gì cực kỳ mới nhưng việc tự thành lập ra tổ chức này nói lên 2 điều rất đáng quý: (1) dám take risk và take initiative để tạo ra something they really love và (2) tham gia và tổ chức những hoạt động này thường xuyên mỗi tuần (very big commitment, to be honest).

Một điều lưu ý nữa là, chỉ ghi những gì bạn đã làm một cách thành thật và chân thành. Một application như là một bức tranh hay một con robot vậy, chỉ cần một bộ phận không đúng thì sẽ không fit vào bức tranh hay con robot được. Và các adcoms này đã đọc hàng trăm ngàn applications nói chung và ít nhất cũng 100 cái đối với dân VN. Qua cái tone, cái soul, hay cái "hồn" của essays (personal statement, supplements...), adcom muốn confirm xem đây có phải thật sự là một người thích journalism/writing, một người thật sự say mê volunteer hay một người yêu thể thao hay không...viết thêm vào activities, hay ghi thêm vào các positions, awards thì chỉ mất vài giây, nhưng trừ khi là novelist hay Shakespeare thì không thể giả được "hồn" của một application...you either have honesty or don't have it!

Thay vào đó, hãy suy nghĩ xem mình thật sự thích làm gì, và bỏ thời gian và công sức đầu tư vào nó...vừa giúp cho mình khám phá thêm về bản thân, đồng thời giúp cho mình phát triển về nhiều mặt=>đây chính là một trong những benefits lớn nhất khi apply vào US colleges.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài anh Khoa viết hay quá :|, công nhận hồi trước em cũng có hơi hiểu nhầm 1 chút là nó cần học sinh well rounded, ko phải chỉ biết học mà còn phải năng nổ, tham gia vào nhiều thứ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau... (tất nhiên em nghĩ là chắc nó cũng đúng 1 phần :D)
Mà chị Hương học squash ở đâu mà kinh thế :D, sang Mĩ mới học chơi ạ :-o?
Còn bóng đá thì :D< em nghĩ JV chả khó lắm, có Varsity là hơi mệt thôi :D (chắc mỗi trường một kiểu, em cũng ko rõ :D)
 
bác cán bộ Khoa quả không hổ danh sếp diễn đàn du học :)>- tớ chỉ muốn chia xẻ chút kinh nghiệm nhỏ là cái khi đã được nhận vào trường rồi thì cái application sẽ trở thành dĩ vãng ngay, cho nên không sợ mình bốc phét cái gì sẽ bị lật tẩy khi vào học đâu :p
HA: ngày trước anh vào trường cũng định tham gia đội bóng, nhưng đến thằng bạn Nam Tự to như hộ pháp của mình nó còn bảo là không chịu nổi bài kiểm tra thể lực :-& thế thì đá đấm cái gì, công nhận mình sang đây thể thao chả tham gia được mấy, chỉ tự tập được mấy trò nhỏ thôi.
 
:| ko chịu nổi bài kiểm tra Thể Lực ạ ??? 8-}, Bọn em chỉ phải chạy 12 vòng quanh sân bóng bầu dục trong 12 phút rồi sau đó chạy tiếp 6 vòng trong 7 phút :D, thế là xong :D. Sao trường bác kiểm tra gì ghê thế? Ném tạ rồi bật cao đủ kiểu ạ :D
Mà bác Lâm nói thế nghĩa là nếu bốc phét qua được application là ổn à :| , [-x, ại lại vẽ đường cho hươu chạy thế [-x
 
đầu tiên là vào phòng y tế nó kiểm tra hết tim gan phèo phổi, rồi cũng ra sân chạy hùng hục và còn kiểm tra cái gì nữa ấy, tớ chưa thử chỉ nghe thằng bạn kể đã thấy hãi rồi :-&

cái vụ bốc phét trong application :"> đúng là không nên khuyến khích thật, nhưng mà bốc phét mà qua được thì đã không phải bốc phét rồi :D nói chung phóng đại lên đáng kể cũng không đến nỗi sợ bị nó sau này vặn vẹo ý tớ là vậy thôi.
 
Mấy ngày nghỉ em hay bị bố bắt ra trông cửa hàng , công việc chính là nhìn xem mấy cô nhân viện có nhiều chuyện hay xơ múi tí tiền hay ko :D
Mà đã ngồi suốt 2 năm nay rồi ,vậy có tính vào EC được ko ta :D
 
tính vào part-time restaurant(hay cửa hàng gì đó) manager em ạ :D
 
Được trả lương thì tính vào là việc làm :D, còn ko thì .... :D, chả biết, chả nhẽ lại work experience:D
 
Back
Bên trên