Hoá 2 - We luv our class most :x

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chẳng hiểu sao nói về con trai lớp mình mà đặc biệt là Long với Vương tớ ko thik dùng từ galăng... :) Tớ thấy từ đấy nó cứ kiểu gì ấy... :) Ko mang nhiều tính bạn bè... :) Mà lớp mình thì con trai con gái rất là bạn bè... :) thân thiết thoải mái... :p

Nghĩ lại thấy bài mình viết hay phết... :D Hay là tik cho tớ đi... ;;) :p :)) :> b-) Mà sao hôm nay hứng viết thế... :) Chỉ tội phải đúng cái hôm buồn ngủ kinh người... /:)
 
có chứ...:)) đấy là galang...:D nhưng đúng là tớ thấy galang như kiểu bạn với nhau chứ ko phải là giữa con trai với con gái...:D bọn con trai khác hầu như toàn galang kiểu đong gái...:p

Y!M nhà tớ....:|
 
:D thix nhưng mà ko nỡ tick...:)) nhỡ ấy hơn đcl tớ thì sao...:)) =)) =))

11h40'...đã tick...:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao lại 11h40' ... :D 1h40' chứ... :)
Thế sao đcl tớ vẫn 16.... :(( :))
 
Hix, chắc là ko hay ( :D ) :)>-

----------

Khó mà trốn tránh được kt Địa chiều nay 8-} , nhưng mà theo tình hình hiện nay thì nhiều bạn còn chưa biết sẽ kt Địa 8-} .......
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Linh trưởng ! Tình hình là vừa online đã thấy mày nhảy vào " Sao không nộp bài Sử , hôm nay thu rồi " . Thót cả tim .
@ Hà Linh : ấy viết hay thật . Tớ ngồi cạnh Vương cả ngày mà chẳng nhìn thấy ! Mình thiêu suy nghĩ quá !
BÀi Tiếng ANh làm thếa nào cũng được đúng không ? Chỉ cần đề tài hơi liển quan đến ứng dụng khoa học !
[@ Những ai muốn đọc : Đi học thật là mệt , vừa vào lớp có mấy tháng mà đã đầy scandal rồi ! Sao mình tai tiếng thế nhỉ ! Mà sao các bạn lớp mình thích phao tin vịt thế ! Các bạn có nghĩ khi bị phao tin thì sẽ thế nào không ! Từ trước đến giờ tớ rất ít khi quan tâm đến những gì người ta nói về mình cà nhưng tớ thực sự mệt mỏi với việc hàng ngày đến lớp phải nhìn bạn Quang Minh nhìn mình rồi nhìn anh cười đầy mỉa mai., phải nghe các bạn nói đủ thứ , suốt ngày cố tình làm rơi bút để bắt mình nhặt hộ ,gọi mình để giả vờ hỏi bài thực ra chỉ là để mình quay sang nhìn một thằng con trai . Lúc mình gọi một thằng con trai là anh ( xin lối anh ) thì con gái cả lớp nhìn mình kiểu như mình vừa làm một điều gì đó phạm pháp vậy . Gọi bằng anh thì sao ? Tại sao bạn thân của con gái phải là con gái , tớ coi trọng nó ,gọi nó bằng anh thì không được hay sao ? Tại sao lớp mình lại cổ hủ và luôn nhìn sự việc méo mó như vậy ? Tớ không thể hiểu được ! Các bạn bảo : " Giờ học dài quá , chán nữa , ấy chịu khó làm trò vui một lúc đi " . Tớ không phaỉ là hề ! Mọi người thử chịu cảnh suốt ngày bị đẩy và một thằng con trai ( theo đúng nghĩa ) thì sẽ thế nào đi ! TRêu . Tớ không cấm và cũng không thẻ cấm mọi người nhưng tớ mệt với cái kiểu trêu của mọi người ! Trêu có mức độ thôi chứ , tại sao mọi người cứ phỉa trêu đến lúc mọi việc cứ đi quá đà mới được ? Tớ thực sự mệt mỏi với kiểu trêu của lớp mình , dai dẳng , không biét tự dừng lại .
 
uhm` ko phải [-( , bình luận là người tick bình luận còn quyền chấm điểm là người nhận được tin thông báo bài viết hay, chắc là các mod hay ai đó,..... cứ hỏi Trang xem, 1 trong hai bình luận có 1 cái là của Trang ( chắc là cái thứ 2 :D )

Còn được cộng điểm thì chắc chắn là sẽ được :)
 
Trần Huyền Trang đã viết:
/:) khiếp Hưng ơi.... đã đấu đâu mà mày ra sức kêu Hà thua....:| kệ bạn ấy... để bạn ấy đánh đã chứ.... tao là bạn ấy chắc tao tức mày lắm đấy...:| đâu phải mạnh là thắng....:)

(Hà Linh hiểu Hà Linh nhờ...:D tớ ko trù ấy thua...>:-D<)
thì ai bảo nó từ vòng 2 đến tận vòng này cứ trù tao thua =)),vòng 2 nghe bạn Trang kể nó còn ra nói với bạn ấy là"Trang ơi mày cố đè bẹp thằng Hưng nhé:))"
 
Ờ ờ có ai wa được Hà Linh đâu :D , ko trù thì cũng thế thôi :D

Hơ hơ :D pác Hà Linh, năm sau iem páo thù :)) :)) :))
 
uhm` ko phải , bình luận là người tick bình luận còn quyền chấm điểm là người nhận được tin thông báo bài viết hay, chắc là các mod hay ai đó,..... cứ hỏi Trang xem, 1 trong hai bình luận có 1 cái là của Trang ( chắc là cái thứ 2 )
:D uh....cái thứ 2 là của tớ thật...:))

mà cái vụ cộng điểm tình hình là chắc phải người > 50đcl đọc đc...cho nhận xét và cộng điểm mới okie...:) chứ như tớ (18đcl...8-}) chắc chỉ làm đc một việc duy nhất là nhận xét bài ấy thui...:)
 
Hương tức rồi kìa:-s
sao ko ai đọc à?:((
Hình như bạn ý tức vụ bị trêu với Dương rồi/:)
Hương ơi,sorry ấy nếu làm ấy thấy mệt mỏi đến thế:(.Tớ cứ tưởng trêu thế thì mọi người sẽ vui vì tớ cũng toàn bị trêu mà nhưng chắc ấy ko thích rồi:).Tớ sẽ ko trêu nữa đâu:D
 
Hôm nay tan học thấy các bạn háo hức đi đá bóng, ko hiểu sao tớ có cái ý nghĩ đấy là việc của ai chứ ko phải việc của mình... :D Tớ ở lại trường chơi đá cầu cho đến khi người nóng bừng lên còn mưa thì bắt đầu rơi... :) --> gọi Bảo với Link về... :D Đi qua chỗ RMIT, Link bảo lớp mình đang đá bóng trong đấy... :D Mặc dù đã đi quá, nhưng vì háo hức tớ đòi quay lại xem... :)) :))

Hehe....:D Đến nơi thì thấy bao nhiêu bạn gái lớp A2 đứng cổ vũ... --> tủi thân :( Hóa ra con gái lớp mình cũng đến, có Lan Ngọc, Hương, Thư, Yến Chi... :x Lúc tớ đến lớp mình đang thua 3-4... :) Tớ vừa kịp nhận mặt classmate :p thì lớp mình gỡ 4-4... :> Các bạn kể lúc đầu lớp mình bị thua 1-4, rất là ngại... :) Nhưng mà từ lúc tớ đến :)D), lớp mình liên tục ghi bàn... :> =D> trong khi đó thì Vũ Tuấn ko để lọt lưới quả nào... :)) Chắc tại tớ mặc áo đỏ... :) :p ah, mà chắc cũng tại Bảo Sơn gián điệp... :)) BS bắt gôn cho A2... :)) :)) lập hattrick cho đội mình... :)) :))

Kết quả: Lớp mình thắng 7-4... :D :x :D

[marquee]=D> :x Hóa 2 No 1! :x =D>[/marquee]
 
thế Hà Linh đi xem đá bóng ah...:D ờ... tình hình là lúc tớ chơi đá cầu gần 6 h gặp bạn Vương quay về trường lấy xe (Minh nhìn thấy...).... Tớ thì ko biết Vương trông như thế nào nhưng Minh bảo trông tiu nghỉu...:D---> kết luận là lớp mình thua....8-} tớ liền kêu :"thua thế nào đc....thế nào cũng thắng..."b-)ai dè....:x :x thắng thật ạ...:)) :> uầy... sao tớ nói hay chuẩn thế nhỉ...:)) :p

mà tình hình là tớ thấy hôm nay bận quá...:) tối nay làm bài Mạnh chắc hết buổi tối....8-} sáng mai lại đi học Mạnh + học bóng rổ.....8-| lấy đâu ra thời gian ôn toán với làm BTVN ngày mai h...:(( chết mất thôi...:((
 
Ờ, tớ phải nói là rất lấy làm tiếc cho những ai ko được xem trận hôm nay... :D Hay tuyệt... :x Và tớ ko ngờ là trước nay mình ko hề quan tâm đến bóng đá... :) Lúc nào cũng chỉ bóng rổ, đá cầu.... :) Ko hề biết rằng có một mảng màu khác của lớp mình... :) Yêu các bạn đi đá bóng quá... :x Nhất là Định... :) Bạn này kute kinh ... :p Hôm nay Bảo Sơn toàn chuyền cho Định... :)) :)) Mà nghe Đạt bình luận trận đấu thì cứ gọi là chết cười.... :)) :))

Có lẽ ấn tượng trong ngày là Định... :) Mắt sâu thế là cùng... :) Cuối h bắt gặp đôi mắt ấy... :) Tớ chỉ biết nói... :) Ấy chơi hay quá... :)
 
:D TÈN TÉN TEN :D

Sau đây là cuộc tường thuật bóng oanh liệt của lớp mình

Danh sách đội ta :D
-Trần Dũng
- Sầu
- Chôm chôm
- Minh " Vượng "
- Lê Tuấn Sơn (-''- chưa hề biết bạn ấy đá bóng)
-Trung Dũng
- Định
- Đạt Ma( vào đá một chút bị đuổi ra lun :D có tính ko nhỉ )
- Vũ "sĩ"tuấn
- Bảo Sơn
- Nhân ( Ko hề biết bạn ấy có mon men đến vấn đề đá bóng này -''-)
- Chấy


Danh sách ''bán độ" kiêm "gián điệp":
- Vũ tuấn
- Bảo Sơn


Danh sách đối thủ Anh3 ( anh 1+anh 2= anh 3)
-......
-.........

Vô danh cần gì biết :D

Danh sách cổ động viên h2
- Tao (bi)
- Ngọc
- Yến Chi
- Pé Hương
- Hà Linh
- Bảo đao ( bảo pro )
- Linh cẩu

Danh sách cổ động a3

Lắm em hùng hậu hơn lớp ta -''-
=======================================

program bong_da;
Begin
:D

Tớ với Hà rủ nhau đi net nhưng rút cục lại gặp Ngọc, Yến Chi, Hương giữa đường khi đang mua truyện;
Với sự hiếu kiwf vô tổ chức--> bỏ rơi hà (T.T đau lòng we' đi) đi cùng Ngọc, chi, hương đến sân

Chậc 1000 đ gửi xe , 3 xe--> 3000 đ
Chi ghi vé đầu tin, 3 xe chung 1 vé, rùi tao rùi pé ngọc
- Ngọc mày ở lại tính tiền :D
................

Vào sân, chậc sân xấu T.T -''- mún về
Giữa đường gặp long trấn chặn bảo:

- Bọn mày vào là xem phải fim "s"

-''-
Đứa mún bỏ về đứa mún ở lại ( ta ) :D bõ công bỏ rơi Hà mà ko xem thì là tội đồ thế là ko tốt :D

Đấu tranh oẳn tù tì --->ta cùng vào

===============

bọn nó chưa đá đang dành sân ^^'-> pó chân

==================

Bỏ wa
Vào trận

Đội hình T.T ko nhớ lém
Sau một hồi
Ngồi buôn cho bõ 1000 đ gửi xe -> pó gối -''-

-------------------

Đội hình đối thủ
- Bao gồm tên bán độ số 1 như đã nói ở trên
Vũ "sĩ" Tuấn vai trò thủ mônI]

---------------------------------------]

- Vào
Tỉ số bây giờ là 1-0 :D
yê yê -''- nghiêng về anh3

----------------------

- Vào
Một cú sút ko biết có ngoạn mục ko nhưng tỉ số lad
2-0 -''-

-------------------------
-Vào
-Tỉ số 2-1 yê yê đúng là bên mình :D sướng hẳn ^^


---------------------------

- VÀo
- 3-1 -''- Làm trò gì thế


------------------------------

-Vào
- 4 -1 -''- :(( tức wa'

Rủa thầm: Thèng Tuấn bán độ tao mún đạp mẹt mày bẹp zi' á >.<:(( :((

======================================

Sau một hồi _ Vũ sĩ tuấn đã hồi hương đi ra để một kẻ khác thế -''-
- Đồ bán độ ->oạch


================
-Chôm chôm sau 4 bàn thua ko trông thấy --> ra sân

======================

Cổ động viên bên a3 zo zo mãi kệ nó buôn tiếp -''-

Nghĩ ra kế khích bọn nó đa
- Rủa đá ngu, giỏi thì thắng đi--> khích bọn nó đá hăng lên -''-
uh thì đó chỉ là một trong số nội dung buôn thôi mà ^^

-----------------------------------------------

====================================

Chú thích:
Chỉ để ý vị trí thủ môn ko để ý vị trí tiền đạo, tiền vệ, hay hậu vệ
Bọn nó thay lúc nào còn chả biết, đội hình linh tinh á

======================================

Thay thế pé chôm chôm là pé trung dũng

Chú ý: ko biết trong vấn đề 4-1 ấy thì chôm chôm hay trung dũng thay nhau lúc nào thì chịu >.<
===============================

Lúc này thì Vũ sĩ tuấn lại bắt đầu làm thủ môn của đội ta -''- ( bán độ )

------------------------------------------------

Vào-4-2
Cố lên vì tiền còn 20 000 gỡ nữa thui :D

vào-4-3
10 000 :D

Sau một hồi -''-
A! Bảo pro và Hà Linh đến
Vừa lóc cóc đến chỗ tụi nè

-Vào-4-4
yê yê yê yê yê yê yê yê yê yê yê yê yê yê yê yê yê yê yê yê yê yê yê yê yê yê yê yê yê yêyê yê yê yê yê yê yê yê yê yê yê yê

Tiếng hò reo vang lên :D :D :D vui ko thể tả

Thấy chưa lớp mình hôm nay có bạn nữ đến cổ vũ giỏi hẳn lên ^^ :D

======================================
Thủ môn bên ấy hình như mệt oài --> Bảo Sơn lại sang đó bán độ -''-
Và cứ thế
- :D

Vào
-4-5
VÌ tiền cố lên :D được 10 000


Vào
-4-6/SIZE]

Ko biết có đúng ko bảo sơn vừa bắt quae chệch một lúc sau thấy từ xa vỗ tay --> pó chân :D --> gián điệp hay bán độ đay ;;)

======================================

Sau nhìu giờ la ó hết giờ roài hết giờ ko bít bảo vệ biến đâu mất cứ để đá
-Bên đối thủ anh3 tức đến nỗi đá văng quả bóng tấn công pé Ngọc trúng tay một cú giáng trời -''- ặc ặc
Tức ko làm gì được đá lun cổ động :D

Trước đó pé Chi cũng bị một chấn thương hạng nhẹ ^^'

--------------------------------------

-Vào 4-6


-Kết quae cuối cùng 4-7
^^
Không kể nổi bên kia cổ động khản cổ thì thua bên ta cứ trầm trầm cứ đến khi nào vào thì ầm ầm như lũ--> pó gối

Kết thúc trận đấu vô cùng oanh liệt ^^
Các bạn nam lớp mình được hôm đi cổ vũ thắng 30K sướng nhá
Vui we' :D Tự nhiên thấy các ấy giỏi thế :D mặc dù chắc chắn gặp may thế mà lúc đầu khi thua 4-1 bảo tại lớp mình ít cổ vũ
( % hoa hồng của tớ cổ vũ đâu :D)

Cái Chi đi mua nước

- Sau kho bán độ trở về định cầm chai nước Hà Linh pũ phàng giật phắt lại ko cho uống --> pó chân :D:D:D:D

Giải tán ra về


Báo viết bởi helenabilani
 
Chỉnh sửa lần cuối:
+ điểm chất lượng như thế nào ?? mod cộng được thôi à ? mod + điểm chất lượng cho bạn " tường thuật viên đê " ="= :D
 
thì mày cứ tưởng tượng là có END đi mày là hội trưởng hội hoang tưởng mà:))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên