Hoá 2 - We luv our class most :x

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: † Thánh địa - 10 H2 †

Topic H2 câu bài còn dữ tơn và khủng khiếp hơn cả Lý 1!
 
Re: † Thánh địa - 10 H2 †

câu cá là 1 thú vui tiêu khiển chốn sông nước
câu bài là 1 thú vui tiêu khiển ở trên nét mà
 
Re: † Thánh địa - 10 H2 †

Nam đâu rồi chỉ tao chơi Bnet star với Y_Y

Thằng chick 2 đánh 1 thôi không thì mày bung từ lúc đầu rồi...Quân thằng Nghĩa đã đông + thêm quân mày nữa thì chống thế quái được đã thế còn củ hành nhà tao liên tục ( cả 2 thằng ) thế thì bó tay....[-x.
 
Re: † Thánh địa - 10 H2 †

mày phải có star v 1.13 đã
lên vietstarcraft.com down xuống
rồi cài internet tốc độ cao ở nhà, vào battle.net
--------> chiến luôn
 
Re: † Thánh địa - 10 H2 †

Lại đến bọn con trai chat link tink... :D

Chả hiểu gì cả... :p :(

Ko nhoi được câu nào... :((
 
Re: † Thánh địa - 10 H2 †

hôm tr'c vừa gọc lỏm được mấy câu đối hay lắm
gái CỦ TRI chỉ cu ra CỦ TRI
trai HÀNG CHUỐI chuồi hàng ra HÀNG CHUỐI

còn câu này chưa có đáp án:
thầy giáo tháo giầy tháo cả ủng thủng cả áo
các bác đối hộ với
 
Re: † Thánh địa - 10 H2 †

Võ Hoài Nam đã viết:
mày phải có star v 1.13 đã
lên vietstarcraft.com down xuống
rồi cài internet tốc độ cao ở nhà, vào battle.net
--------> chiến luôn
ặc có cần CDkeys gì ko ??? Down chỗ nào vứt tao luôn cái link...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: † Thánh địa - 10 H2 †

ở trên vietstarcraft.com có luôn tất cả cho mày mừ.
tao không biết tạo link ntn
mà tao cũng quên mất cái link rồi
 
Re: † Thánh địa - 10 H2 †

ặc ặc, thàng CG đánh trống lảng , đang nói 1 vs 1 cơ mà ?? mà chúng nó có vào được nhà tao đâu :))

----------

hehe, nhà tao tôn ti trật tự, 2 cái nhà bay lên mở cửa mới có đường vào =))
 
Re: † Thánh địa - 10 H2 †

Tình hình là các bạn câu bài khủng quá , mỗi bài một câu thế này đọc hoa mắt quá ! Hôm nay cô Bính bảo đã xem qua điểm tin nghĩa là gì các bạn nhỉ ? Liệu cô có để chúng ta chết toi dưới tay thầy Tuấn không ? Amen ! Lạy trởi là không ! Có gì cần thì bảo cô nhưng cái cần nhất là điểm tin thì cô lại nói thế thì làm thế nào ???????????????????????????/
 
Re: † Thánh địa - 10 H2 †

?? :-/ tự dưng mọc ra 1 đứa vãi chăm chỉ:-B :-/
bái phục=D>
 
Re: † Thánh địa - 10 H2 †

pác Hương câu bài đấy mà
 
Re: † Thánh địa - 10 H2 †

nhục thật, 9 năm đi học bây h mới biết thế nào là học sinh tiên tiến, nhục ko để đâu hết, nhất là cái môn tin chết tiệt ấy ạ!!
 
Re: † Thánh địa - 10 H2 †

thế tưởng ấy còn chết môn toán nữa cơ mà sao lại chỉ môn tin thế.
 
Re: † Thánh địa - 10 H2 †

Tao mà được học sinh tiên tiến thì tao bị chém làm thịt ăn tươi nuốt sống chứ chả cần luộc hay rán lên nữa
>.<

học sinh giỏi cái nỗi gì, học sinh tinh tướng quái quỉ gì

"Not ngọc"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: † Thánh địa - 10 H2 †

môn tin chắc thầy cho lên mà
 
Re: † Thánh địa - 10 H2 †

ngồi đấy mà bảo thầy cho lên, phải tự cố mà gỡ, cho lên chỉ hỗ trợ thui, mấy lị bạn Ngọc học Tin vãi đỉnh thì cần gì thầy cho lên hả.
 
Re: † Thánh địa - 10 H2 †

Mấy chuyện điểm số ko có gì lo đâu... :) Chắc chắn các thầy cô sẽ nâng hết mức... :p

HK 2 mà phải học cái cô Anh trẻ trẻ vào trông h kt lớp mình lần trước thì thôi luôn... :((.... cả môn sử nữa... :(.... học cái cô Hiền (mà ko hiền) ấy thì điên mất... 8-}... quá buồn... :(... Mà lớp mình cứ kêu thik học thầy Huy, lúc thầy dạy thì nói chuyện ầm ầm chả chịu nghe...[-x... chả lẽ thik thầy chỉ vì thầy hiền thôi ah....

Hôm nay lại thêm một ngày buồn nữa... :((
Có ai giúp tớ ko.... :(.... nếu thấy có khả năng giúp hoặc cho lời khuyên thì nói nhé... :x.... tớ sẽ phone đến nhà.... thanx advance... :*
Tớ thấy buồn và bực kinh khủng.... :((... Tớ thấy mình có lỗi nhưng ko đáng bị đối xử như thế.... Khó chịu thế nhờ... X( ... Chả biết làm gì bây h? Cứu tớ với!:((
Tớ ko thể học hành được gì... :(... chỉ toàn ăn & chơi games thôi... :((...chán kinh khủng....

Tôi đi bằng nhịp điệu
1 2 3 4 5
Em đi bằng nhịp điệu
6 7 8 9 10
Ta đi bằng nhịp điệu
Nhịp điệu ko giống nhau
Ta đi bằng nhịp điệu
Nhịp điệu sao khác màu...

Sông cạn đá mòn
Làm sao, làm sao
Ta gặp được nhau...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên