Heureuse de te faire connaissance

Đỗ Việt đã viết:
Nguyễn Nguyên Phương đã viết:
Thôi sợ bạn Việt rồi, tôi biết cái từ đấy từ lâu lắm rồi nhưng mà thôi bảo là ko biết cũng được, ko thích cãi nhau!
:)) Cái diễn đàn nó sinh ra để làm gì? để nếu có vấn đề gì mình biết rồi thì im không nói, còn vấn đề gì kể cả mình chưa biết cũng bảo là không thích tranh luận, không thích cãi nhau à :))
Ta vốn tưởng tính ngươi thẳng thắn, nhưng giờ ta thấy ngươi chỉ thẳng thắn khi thấy có lợi cho mình, và được nhiều người hưởng ứng thôi, chứ còn nếu ý kiến của 1 mình ngươi thì ngươi chẳng dám nói, đúng không? ;)
Nhìn thẳng vào sự việc là cách hay nhất B-)

=D> =D> =D> :x :x :x :)) :)) :))
 
OMG, ko vấn đề, ta chả bao giờ có những ý kiến ngu ngu thế cả, nên chả việc gì phải ko dám nói, lúc nào chả có người đồng quan điểm với ta cơ chứ!LOL
Ta ko thích làm mất lòng người đâu nhưng mà thật sự thì ta ko muốn cãi nhau vì ta ko thích dính vào những chuyện chả đâu vào đâu như thế! Ta ko có thời gian, ok?
 
Thôi có mỗi chữ @ thôi mà bọn em phải cãi nhau làm gi? Ko biết thì tìm hiểu chứ không có cái gì là "ngu" ở đây cả nhé! Giảng hòa đi nhé, Việt galant phải hơn đi chứ ;) ... sang Pháp ko phải học mỗi tiếng Pháp, học luôn cả "son truc" nữa chứ :D
 
hi' !Có mỗi vậy thôi ạ :D!To lắm rùi đấy ạ !Đã ai nghe nói chuyện giết người vì 2 nghìn đồng chưa ạ ;)) :))
 
gaoyuanyuan.jpg


.............nghich tí...................:))

.....màu nào ước muốn...màu nào đầy vơi.....

:) :) :) ttl2t :) :) :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nghịch chi vậy cha nội
cho ảnh em Cao Viên Viên vô làm chi
 
Nguyễn Nguyên Phương đã viết:
OMG, ko vấn đề, ta chả bao giờ có những ý kiến ngu ngu thế cả, nên chả việc gì phải ko dám nói, lúc nào chả có người đồng quan điểm với ta cơ chứ!LOL
Ta ko thích làm mất lòng người đâu nhưng mà thật sự thì ta ko muốn cãi nhau vì ta ko thích dính vào những chuyện chả đâu vào đâu như thế! Ta ko có thời gian, ok?
Hehe, ừ thôi ta sợ ngươi quá!! :)) :))
Tự tin gớm nhỉ!! ;)
Hic, "ta không có thời gian" thì "ta" vào forum làm cái quái gì, "ta không thích dính vào những chuyện chả đâu vào đâu" --> chuyện gì là "chả đâu vào đâu" :>
Hehe, thôi ta cũng chẳng cãi với ngươi làm gì nữa. Có điều từ lần sau, phiền người nói rõ chữ "chẳng" chứ đừng nói là "chả" nhé, ngay cả trong box Français cũng xin giữ gìn trong sáng tiếng Việt B-) :D :))
 
Back
Bên trên