Heureuse de te faire connaissance

Vũ Đình Hoàng đã viết:
:)) chú Việt có cần nóng thế ko? anh nhận anh thua rồi cơ mà??? :))

Mọi người làm chứng cho anh nhé :D

PS: mấy cái trường hợp chú nêu lên khi đi vào resto chinois với lúc tan học nghe đã thấy chú trả lời ko hợp lý rồi :D đừng buồn nhé!
Hề, thôi thì em không tranh cãi với anh nữa vậy, cái kiểu "chịu thua" như anh thì khác quái gì cái em nói ở trên kia đâu ;)
Anh Hoàng kém quá /:) (ít ra cũng phải có thái độ phản kháng thế nào chứ nhảy :)))
 
Đặng Thu Phương đã viết:
To Viet :CHUC MUNG SINH NHAT Viet nhé, chuc em tout le bonheur du monde, chi chuc hoi muon mot ti, muon con hon khong nhi em nhi ?
Oái oái, không nhìn thấy chị Phương post bài, em cảm ơn chị nhiều nhiều nhé :x :x
Điện thoại của em: [xóa] (chị có portable thì gửi sms cho em nhé ;)).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vũ Đình Hoàng đã viết:
:))
PS: mấy cái trường hợp chú nêu lên khi đi vào resto chinois với lúc tan học nghe đã thấy chú trả lời ko hợp lý rồi :D đừng buồn nhé!

pffff...dong y ca hai tay hai chan voi Viet, tra loi nhu the ma co gi ko hop li nhi ? Anh Hoang thich avoir raison qua, nhung lan nay anh nham rui anh a... [-x bay gio ngon ngu thanh nien no thay doi lien tuc nhu the day anh a.
 
Chị Phương :x :p

Hì, anh Hoàng cãi nữa thì cãi, không thì stop đi :p Mà nếu anh bảo em nói không chính xác, cụ thể.. thì anh cũng phải có lí lẽ gì chứ, ai lại nói suông thế B-)
 
Đỗ Việt đã viết:
Chị Phương :x :p

Hì, anh Hoàng cãi nữa thì cãi, không thì stop đi :p Mà nếu anh bảo em nói không chính xác, cụ thể.. thì anh cũng phải có lí lẽ gì chứ, ai lại nói suông thế B-)

:)) chú Việt máu ăn thua thế, anh đã bảo là anh chịu thua rồi còn gì nữa :))

Lý lẽ thì anh chả có, tại sao nó như thế thì chú đi mà hỏi bọn Tây ý :))
 
chị An bận đi làm rùi !Có thấy vào nữa đâu!Mọi người chuyển qua đấu khẩu chữ khác đe:D chữ A+ mãi làm gì ?
 
Hề, sorry anh Hoàng, em không cố ý ;) Stop được rùi :)
 
Hic! Chung quy lại là em gây ra vụ lộn xộn này! 2 anh đừng có cãi nhau nữa nhớ! Nói chung là em biết A+ nó là cái gì rồi! (SỢ!!!!!!:(:(:( Từ nay không dám hỏi nữa, đụng độ Irak thì bỏ mẹ)
 
Hờ, có gì đâu em, forum là để thảo luận, tại sao lại phải sợ mất lòng nhau ? miễn mình có quan điểm của mình (phù hợp qui định forum), và biết bảo vệ ý kiến của mình 1 cách hợp lí là được mà :) Thành ra khi tranh cãi 1 vấn đề, anh chẳng bao giờ quan tâm nó có làm mất lòng ai không, chỉ cần quan tâm là vấn đề có đáng để mình tranh cãi không thôi ;)
 
:)) :)) Việt với Huy cãi nhau đê cho nó vui cửa vui nhà :))
 
Uầy, anh Hoàng thừa nước đục thả câu, hê hê!! cãi nhau về vấn đề gì đáng cãi thì được, chớ tự nhiên gây gổ làm chi :D :D
 
Tại thằng chó Nhã bày đặt hỏi han để mọi người cãi nhau đấy! Tội vạ đâu cứ đổ lên đầu thằng Nhã í! :p
Nhã, mày đã hiểu @+ nó là cái gì chưa? Về sau cấm câu bài kiểu ngu ngu thế nhé!
 
Nguyễn Nguyên Phương đã viết:
Tại thằng chó Nhã bày đặt hỏi han để mọi người cãi nhau đấy! Tội vạ đâu cứ đổ lên đầu thằng Nhã í! :p
Nhã, mày đã hiểu @+ nó là cái gì chưa? Về sau cấm câu bài kiểu ngu ngu thế nhé!
Ê, ngươi hạ cái giọng đấy xuống cho ta nhờ nhé! Ta cá là trước đấy ngươi cũng chẳng biết chắc A+ là cái gì đâu, chỉ được cái to mồm mắng người khác thôi!
Thà hỏi ngu còn hơn ngu mà không biết hỏi B-)
 
Đúng là các bậc tiền bối có khác, cãi lí loạn hết cả lên làm cho em chẳng đọc nữa vì ko theo kịp, trình mình ngày càng kém hic
 
làm gì có bậc tiền bối nào ở đây đâu đều cùng một lứa thôi mà
 
Thôi sợ bạn Việt rồi, tôi biết cái từ đấy từ lâu lắm rồi nhưng mà thôi bảo là ko biết cũng được, ko thích cãi nhau!
 
thế thì tao lại thích cãi nhau với mày đó Phương ơi mày chửi oan tao rồi còn đâu
 
Nguyễn Nguyên Phương đã viết:
Thôi sợ bạn Việt rồi, tôi biết cái từ đấy từ lâu lắm rồi nhưng mà thôi bảo là ko biết cũng được, ko thích cãi nhau!
:)) Cái diễn đàn nó sinh ra để làm gì? để nếu có vấn đề gì mình biết rồi thì im không nói, còn vấn đề gì kể cả mình chưa biết cũng bảo là không thích tranh luận, không thích cãi nhau à :))
Ta vốn tưởng tính ngươi thẳng thắn, nhưng giờ ta thấy ngươi chỉ thẳng thắn khi thấy có lợi cho mình, và được nhiều người hưởng ứng thôi, chứ còn nếu ý kiến của 1 mình ngươi thì ngươi chẳng dám nói, đúng không? ;)
Nhìn thẳng vào sự việc là cách hay nhất B-)
 
Back
Bên trên