Happybirthday to BUZZ!!!

hehe.. chuyện chưa được tiến triển nên không nói vội... hehe

mà có nói bọn mày cũng có biết đâu... :p :)) :))
 
Hẳng ơi, nói đi anh nào thế, rồi bọn tao bày cho cách mà cưa.Mày mà cưa không đổ thì bọn tao cưa hộ cho...
 
đúng thế,lọt sàng xuống nia,đi đâu mà thiệt,Hằng không xài đượch thì để dành cho chị em .Chẳng lẽ gái Anh3 không làm thịt được thằng ku kia.Hằng tả đối tượng đi,bà con cô bác ở nhà sẽ lập kế hoạch tác chiến,sẽ tùy cơ ứng biến không để kẻ địch xổng. Xăng có thể cạn,lốp có thể mòn nhưng gái anh3 sẽ không để thằng nào thoát được. ;;)
 
Phạm Khánh Vân đã viết:
Hẳng ơi, nói đi anh nào thế, rồi bọn tao bày cho cách mà cưa.Mày mà cưa không đổ thì bọn tao cưa hộ cho...
Khánh Vân ơi...ai dạy mày cái trò thế hử...muốn tao copy đoạn này lại gửi cho chàng ko???:p :)) Tao la tao biết hộp thư của anh í rồi nhé..:p :))
 
hê hê... bọn mày mà cứ thế này thì tao im lặng là đúng...

hà tồ... bà làm gì có chuyện biết hộp thư của nó... đến tôi còn chẳng biết nữa là ... :)) :)) :D
 
Bố ơi thế là con tim băng giá của bố dc khai quật rồi à?Bên nay con chăng dc ai để ý cả,chán thật...hìhì
 
thằng dũng kia đừng điêu, loại mày đi đâu chẳng có gái theo.... :)) :)) :))
 
ý quên nhầm, cám ơn bác Mai đã nhắc em...
kiểu thằng Dũng đi đâu cũng có TRAI theo chứ... hé hé... :)) :)) :))
 
Này...các bác nói gì thì cũng nể mặt iem chút xíu chứ..Chồng iem mà..:( :p
 
hờ hờ....ít ra thì các bác cũng giấu hộ iem cái tế nhị đấy chứ...:p :D ;) :))
 
thằng dũng kia đừng điêu, loại mày đi đâu chẳng có gái theo....:)):)):))
Chuyện Dũng đào hoa thì ai cũng biết..nhưng Hằng đừng nói trên này....Kẻo những kẻ xấu số như tớ cảm thấy tủi thân....3 năm trời ko một mảnh tình vắt vai..:((

Thôi, dạo này Dũng nó tiến bộ lắm rồi...Tuy có còn hơi đưa chuyện và " tình cảm " một chút nhưng đã 8,9 phần là con trai...Tớ đề nghị xóa cái tên Dũng Đi X ra khỏi từ điển...Từ mới sẽ được tìm sau....
Dũng, chú cảm ơn anh đi chứ
 
Hihic,cảm động quá.....tớ cảm ơn bạn Cường nhiều nhiều nhiều....Cảm ơn cả bạn ...... nữa......
Theo như lời bạn Cuong nói thì 8-9 phần là con trai ừ thì 1-2 phần còn lại coi như điều khác lạ để quyến rũ nguoi khác....
#Để cảm ơn bạn cuong tớ sẽ hết lòng chăm soc tiểu muội của tớ...Còn o mảnh tình vắt vai có khi còn tốt Cuong à,mie,mày thử nghĩ có 2-3 mảnh tình vắt vai 1 lúc thì biết làm thế nào đây???????
 
Hà này, mày chẳng biết bao che cho bạn bè gì cả, chàng đi vắng phải để cho tao "thoải mái" tí chứ.(lạy trời cho chàng không đọc được những dòng này, tội lỗi, tội lỗi quá đi mất...).Hà ah, bạn bè là phải giúp đỡ nhau tương trợ nhau những lúc khó khăn, nếu mày chưa hiểu kĩ điều đấy thì mai mang sách vở đến nhà tao, tao sẽ dạy không công.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 
he, chẳng biêt viết cái gì, thôi thì lỡ vào rồi, để lại cái mét sít cho bà con biết là mình đã đọc... :D
 
uh,công nhận là lack of topic rồi. Bà con dạo này học hành chăm chỉ ,thi cử liên miên nên ít ra vào chỗ này.Ai khuấy động phong trào gì đi,em tình nguyện đi theo cổ vũ :D
 
Bố ơi con vào đây đoc bài vào luc 5h30 chieu nghia là 0h30 sang ở VN...(thông cảm vì o bít viết gì cả?)
 
Chúng mày cứ bảo là không viết được gì mà cũng câu được mấy bài rồi đấy.Cái bọn này...hỏng, hỏng hẳn rồi.
 
hehe, đang ở lớp luật, vào diễn dàn nhưng thầy không biết... hehe

hic, dạo này lắm bài quá đi mất....!
 
Hò , có con Vân câu hộ rồi thì sợ gì mà lớp mình ko hỏng chứ ,
 
Back
Bên trên