HAO - Lò Đào tạo nhân tài

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Khè, thế anh dẫn chứng ở đâu mà nói Harvard toàn học sinh điểm cao mới được nhận?? Khè, em có 1 đứa bạn học Harvard, người Malay, học cũng phình phường chẳng hơn ai, hồi học ở NZ, điểm A level của nó cũng chỉ trung bình 60%. Khè, ko thể có kim cương từ bùn đất nhưng nhân tài thì ko bít là được làm nên hay sinh ra đã thế đâu anh ạ (cái này ko phải là câu của em). Còn nếu nói như anh nếu muốn đầu ra tốt thì phải lấy đầu vào tốt ---> những đứa nèo sinh ra đã hơi chậm tiến 1 chút coi như hết cơ hội, ra đứng đường ăn xin là vừa. Hơn nữa, cái việc học sinh tốt vào trường nó chỉ phản ánh được đó có phải là trường tồi tệ ko chứ ko thể nói lên được trường có tốt hay ko, vì nếu trường toàn học sinh tốt vào mà sau khi ra trường tất cả thụt lùi hết thì có vấn đề còn nếu vẫn giữ vững thành tích hoặc ngay cả có tốt lên thì chẳng có rì đáng nói mấy.
 
:))

Anh đã nói với chú rồi, so sánh average score, lại còn cố lôi ra làm gì nữa. Và nếu điểm thấp, thì phải có những thứ khác đặc biệt hơn, ví dụ kia, thằng bạn người Malay í, tăng diversity chẳng hạn. Mà chú biết nó điểm kém, nhỡ nó viết văn viết thơ giỏi thì sao?

Còn việc học sinh tốt vào trường tốt, đấy là lựa chọn của chính người học sinh. Chẳng có chuyện chạy đi lo từng thằng một, mà những thằng đấy chính nó cũng không màng tới "vận mệnh" của chính mình. Trường giỏi trường nổi tiếng là nơi học sinh có tài năng muốn vào, điều đấy không hề nói lên rằng có sự phân biệt học sinh (về mọi khía cạnh). Mỗi người có một lựa chọn cho mình, và phải tự phấn đấu.

Mà chú ngây thơ nhỉ, nghe câu "ngu thì chết" chưa? Xã hội lo được một phần thôi, chứ chạy theo từng ông 1 thì điên à? NZ của Hiếu làm thế à?

Còn đoạn cuối, anh càng thấy chú có vấn đề. Cho nên, anh xin dừng ở đây, tự dưng cảm thấy mình hơi bị dở hơi tranh cãi với chú. Mà góp ý thẳng thắn, kiểu type tiếng Việt của chú rất vớ vẩn.
 
Nguyễn Ngọc Vũ đã viết:
:))

Anh đã nói với chú rồi, so sánh average score, lại còn cố lôi ra làm gì nữa. Và nếu điểm thấp, thì phải có những thứ khác đặc biệt hơn, ví dụ kia, thằng bạn người Malay í, tăng diversity chẳng hạn. Mà chú biết nó điểm kém, nhỡ nó viết văn viết thơ giỏi thì sao?

Còn việc học sinh tốt vào trường tốt, đấy là lựa chọn của chính người học sinh. Chẳng có chuyện chạy đi lo từng thằng một, mà những thằng đấy chính nó cũng không màng tới "vận mệnh" của chính mình. Trường giỏi trường nổi tiếng là nơi học sinh có tài năng muốn vào, điều đấy không hề nói lên rằng có sự phân biệt học sinh (về mọi khía cạnh). Mỗi người có một lựa chọn cho mình, và phải tự phấn đấu.

Mà chú ngây thơ nhỉ, nghe câu "ngu thì chết" chưa? Xã hội lo được một phần thôi, chứ chạy theo từng ông 1 thì điên à? NZ của Hiếu làm thế à?

Còn đoạn cuối, anh càng thấy chú có vấn đề. Cho nên, anh xin dừng ở đây, tự dưng cảm thấy mình hơi bị dở hơi tranh cãi với chú. Mà góp ý thẳng thắn, kiểu type tiếng Việt của chú rất vớ vẩn.
Hẹ, thì em có nói trường nổi là có rì ko hay ho đâu?? Ít ra còn được cái môi trường muh, vấn đề là ở chỗ có thực sự là chất lượng dạy học của nó hơn các trường khác đến thế ko?? Còn cái chuyện xin vào trường học ấy muh, nếu ko thi thì làm seo bít là nó giải văn giỏi thơ?? Nghe nó tán phét à??? :)), hơ thế thì chịu, Harvard kể ra cũng toàn người đỉnh nhỉ, nhìn 1 phát, tiếp xúc 1 vài lần bít ngay người giỏi hay ko, hẹ hẹ, Harvard mà mở thêm khoa nhân tướng học chắc còn thành công nữa.

Hẹ, còn xin anh ăn nói cẩn thận cho, cái câu "ngu thì chết" là những cái câu dành cho những thèng ăn ko ngồi rồi, đang tranh luận bt thì đi kiếm cớ mạt sát như ông đấy. Nó chỉ thể hiện sự ngu dốt & vô học của mình thui (thế mà vừa mới vài bài trước còn nói thèng Long nhỉ??). Hẹ hẹ, còn kiểu viết tiếng Việt của tui ấy muh, tui có viết thế nèo đi nữa thì ít ra nó cũng còn "Việt" hơn cái diversity với cả "average score" của ông anh. :)) :))
 
Nguyễn Ngọc Vũ đã viết:
... nghe câu "ngu thì chết" chưa? Xã hội lo được một phần thôi, chứ chạy theo từng ông 1 thì điên à?...

Vào thanh minh chứ không lại mang tiếng. Lần sau đọc kỹ nhé!
 
Các chú hạ hỏa cái nào, nhất là chú Hiếu, lan man 1 hồi từ chủ đề này qua chủ đề khác mất rồi :)

Anh khóa topic này lại.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên