Em Long ơi là em Long, thâm ý của em thì chị hiểu rồi. Chẳng là em vẫn cú mấy anh chị Mod, Admin, toàn xóa những bài (đáng xóa) của em, rồi lại lên lớp giảng giải cho em, rồi thì chê em trẻ con, rồi thì không chịu làm theo những ý kiến (khả thi có mà bất khả thi cũng nhiều) của em...
Nay em vớ được 1 câu của anh Admin diễn đàn. Công nhận là cái câu "HAO đã đào tạo ra nhiều nhân tài" hay cái gì gì đó tương tự thế, cũng hơi nhạy cảm thật. Người vui vẻ, dễ tính thì không sao. Nghĩ đây là câu nói vui, ở một góc độ nào đó thì đúng, nên chả nói gì. Nhưng vớ lúc có người đang khó chịu, chả ưa mình, thì cứ bới móc nó lên. Day đi day lại cái câu đấy.
Chị chẳng nói cái người nói câu này nói sai, chị cũng không bảo câu này đúng hoàn toàn. HAO đã làm được gì, tác động được những gì đối với học sinh Ams nói riêng và học sinh các trường trung học nói chung chị nghĩ điều này nếu em hỏi sẽ có rất nhiều người trả lời cho em hiểu. Về cá nhân, chị biết ơn HAO nhiều, gắn bó với HAO nhiều. Nên chị cũng chẳng muốn đứng ra khen lấy khen để, lại thêm cái chức vụ, mất công em lại bảo mấy người bọn chị hùa vào nói.
Còn nói chung, cái gì cũng vậy thôi. Có người khen, sẽ có người chê. Một sản phẩm làm ra cốt sao đạt được hiệu quả cao nhất trong khả năng có thể, đúng với mục đích của người làm ra nhất. Thế thôi. Chứ không thể làm hài lòng được tất cả mọi người. Ai hiểu thì tốt, thì khen, ai không hiểu, hay mãi cố tình không hiểu, thì chịu rôi
:x