Nguyễn Mai Hà Linh
(mylink)
New Member
Có gần đấy xăng, đốt bâyh hay ngày mai đốt thì cũng chỉ có gần đấy mà thôi|
Nếu có lúc trái đất bị hủy diệt vì nóng lên toàn cầu thì tắt điện đi 1h, 2h hay cả 1 ngày, tớ dám nghĩ là cũng chỉ giúp các tình yêu tồn tại thêm gần đấy thời gian mà thôi)
ngần ấy chứ ko phải là gần ấy :-t
ơ thế cái hồi hè năm 2007 bọn mình đến chỗ vườn Bách thảo xem clb Talking Green xong ấy chả nói 1 đống về greenhouse Trái đất nóng lên gây ra hiện tưởng melting ice còn gìTớ chưa từng nghe gì về hiệu ứng nhà kính hay là nóng lên toàn cầu, nhưng nhờ có event earth hour tớ lần đầu tiên biết đến vụ này.
Bạn thấy thế đã đủ xứng đáng chưa?
Hôm ấy nhà tớ khổ cực, làm bánh trôi bánh chay cả bánh rán nữa đến tận 8h kém 15'. Xong lúc ấy bắt đầu đi làm nem kiểu chạy đua với thời gian ý vì cứ tưởng họ sẽ cắt điện :"> tớ kiểu cuốn nem hộc tốc mượt cả mặt, đúng 8h25 mới xong, tại rán nem thì ko cần đèn cũng đc, chứ cuốn thì cần
Bản thân tớ chẳng quan tâm đến cái Earth Hour này lắm, nói thật là cũng thấy nó hơi hình thức thế nào í, dù sao tốt thì vẫn tốt thôi. Có thể nó ko có ý nghĩa với mình lắm, nhưng đối với nhiều người lại khác. Các bạn SV ở các đội tình nguyện trường tớ tập trung lại, ko biết có đốt nến ko (chắc là nếu có thì cũng ko nhiều đâu, làm gì có tiền
Nhưng riêng cái chuyện đốt nến thì tớ thấy quá lởm. Xong rồi còn có cả ban nhạc dàn âm thanh chơi rầm rộ chứ. Thế thì tiết kiệm đc gì, bảo vệ môi trường thế nào ??? Đáng ra phải thiết kế kiểu xe đạp mọi người ngồi đạp nó phát ra điện thì có phải là vui bao nhiêu ko
Và trong khi ở Hà Nội với TPHCM tắt điện bật sáng tương lai thì ở Đà Nẵng pháo hoa bắn rầm trời thải ko biết bao nhiêu khí độc vào không khí 8-|
Chỉnh sửa lần cuối: