[H20] - Hái Hoa :D

Lê Vân Hạnh đã viết:
Lớp anh đá với lớp nào thế? :-/ :-/

mà Hóa 2 siêu nhỉ, đá bóng toàn thắng :>:>:>
Không :|. Mấy lần trước toàn thua, lần này mới thắng :|
 
Tiếng súng xa như tiếng 4-3
Bomb từ cổng phụ ném nhà hoa
Halflife như vẽ người đang chạy
Đang chạy vì lo đạn trúng người :|
 
Nguyễn Châu Giang đã viết:
Tiếng súng xa như tiếng 4-3
Bomb từ cổng phụ ném nhà hoa
Halflife như vẽ người đang chạy
Đang chạy vì lo đạn trúng người :|

đồ nhà quê, giờ mới nghe bài này /:) :|
 
thằng Linh nó gửi cái gì ý nhỉ??? xem mà chả hỉu gì cả :))
 
img13097fi3kf.jpg
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
 
hôm nay xem TV biết rõ hơn về vụ Vũ Anh Tuấn mà giận ghê gớm...:| bực hết cả mình....:|

Sự thật và công bằng ở đâu ??? Pháp luật sinh ra để làm gì ???
Trước tiên Jun mong các bạn hãy nhớ đến sinh viên Vũ Anh Tuấn và đọc hết Entry này !!! Xin cảm ơn !!!

Gần đây dư luận trong nước và ngoài nước đang rất xôn xao về phiên tòa xử trắng án cho các bị cáo liên quan trong vụ việc giết hại Vũ Anh Tuấn - một sinh viên Việt Nam tại Nga vào tối 13/10/2004 .

Trước tiên xin kể lại tóm tắt sự việc như sau :
Cách đây 2 năm , vào đêm 14/10/2004 , sau khi đi dự sinh nhật một người bạn về , Vũ Anh Tuấn - một sinh viên năm 4 Đại học Bách khoa Saint Petersburg đã bị một nhóm thanh , thiếu niên gồm 18 người chặn đường đánh đập và đâm nhiều nhát dao và dùi vào người khiến Tuấn chết tại chỗ . Khám nghiệm tử thi cho thấy tổng cộng có 37 nhát dao và dùi được đâm vào người Tuấn và nhiều vết quật bằng thắt lưng, nhiều vết đấm, đá, giẫm, đạp . Cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào làm việc và nhanh chóng tìm ra thủ phạm , đó là 1 nhóm 18 thanh niên có độ tuổi từ 14 -> 18 , trong đó có 1 tên có triệu chứng tâm thần , nhóm này cũng đã gây ra một số tội ác đối với người Adécbaigian, Palextin, Trung Quốc và người Nga .

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát thành phố Saint Petersburg, vụ án Vũ Anh Tuấn là vụ "giết người do động cơ thù hằn dân tộc".

Sau một thời gian dài nghiên cứu hồ sơ, cuối cùng tòa án xét xử những kẻ nói trên đã được thành lập. Phía công an, phía viện kiểm sát cũng như phía cộng đồng người Việt chúng ta đã rất tự tin và quyết tâm theo đuổi vụ án này.

Sáu tháng trôi qua, mấy chục phiên làm việc đã được tiến hành. Chú Nguyễn Đức Toàn, phó chủ tịch hội đồng hương người Việt Nam tại Xanh-Pêtecbua - đại diện duy nhất cho phía gia đình bị hại được tham dự các phiên tòa - đã không ngại bỏ hết những công việc riêng, dành thời gian, công sức đeo đuổi công lý chỉ bởi vì: "Chú không thể quên nổi hình ảnh của Tuấn khi chú gặp trong nhà xác, chú chỉ muốn làm một điều gì đó để đòi lại công bằng cho Tuấn, để bù đắp chút gì cho gia đình Tuấn". Nhiều sinh viên đã bỏ cả những buổi học quan trọng để đến cổ động cho những phiên tòa, đễ theo dõi tình hình xét xử.
Cuối cùng , ngày 17/10/2006 tòa đã ra một phán quyết khiến ai ai cũng đều phải phẩn nộ : Tất cả bị cáo đều trắng án !!!!

Trong ngày xét xử đầu tiên, phiên toà chỉ dành để thông qua danh sách Bồi thẩm đoàn, gồm 12 đến 18 người được chọn từ 50 người được mời ngẫu nhiên. Những người được mời là những công dân Nga không có tiền án, tiền sự, ở các độ tuổi khác nhau và nghề nghiệp, địa vị xã hội khác nhau. Mục đích là làm sao để cho Đoàn bồi thẩm bao gồm có đủ mọi thành phần.

Được biết, trong việc xét xử vụ án sát hại Vũ Anh Tuấn, Bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên là người dân thường, đứng đầu là một người làm nghề lái xe điện.

Bồi thẩm đoàn có trách nhiệm tham dự các phiên xử nghe các câu hỏi của cả hai bên (bên bị hại và bên nghi phạm). Các câu hỏi này được chuyển lên cho Chánh án trong quá trình xét xử. Dựa vào những gì Đoàn bồi thẩm chứng kiến và nghe các luật sư bào chữa và viện công tố buộc tội thông qua việc đưa ra các bằng chứng, sau đó Bồi thẩm đoàn sẽ sử dụng quyền quyết định của mình bằng cách bỏ phiếu để xem xét bị can có được coi là phạm tội hay không.

Hầu hết những người tham dự phiên toà đều phẫn nộ và xót xa khi phần lớn Bồi thẩm đoàn đều kết luận: “Chưa đủ chứng cứ để buộc tội bị can trong vụ sát hại sinh viên Vũ Anh Tuấn” ( bồi thẩm đoàn ngu xuẩn , thối tha , láo toét )

Theo đánh giá của luật sư bên gia đình Vũ Anh Tuấn là Khalid Dellekhkus, thì nước Nga chưa thật sự phù hợp cho cách xét xử kiểu Bồi thẩm đoàn, đây là cách được áp dụng ở Anh và các nước phát triển khác từ rất nhiều năm nay. Có một cách giải thích đơn giản là ở các nước này, mức độ phát triển dân chủ và dân trí cao hơn, người dân hiểu biết về pháp luật tốt hơn và cũng có trách nhiệm với xã hội hơn.

Luật sư Khalid Dellekhkus và anh Nguyễn Đức Toàn (thứ 3, thứ 4 từ trái sang) cùng các bạn sinh viên tham dự phiên toà.

“Còn các thành viên Đoàn bồi thẩm ở đây, theo nhận định chủ quan của tôi, họ không thể làm hết mình và vì công lý được, việc họ nói ДА (có) hoặc НЕТ (không) hoàn toàn rất đơn giản, cũng có thể họ có tâm lý cứ nói “HET” cho xong trách nhiệm, thực sự tôi không tin tưởng vào họ. Đấy là chưa tính đến khả năng Bồi thẩm đoàn bị “mua” bởi gia đình các bị cáo” - luật sư Khalid Dellekhkus phát biểu.

Trưởng phòng cảnh sát chống tội phạm của St. Petersburg, người ký quyết định bắt bọn tội phạm này cũng tỏ ra rất tức giận, vì theo ông làm như thế là huỷ hoại công sức của hàng trăm con người, nhất là lực lượng cảnh sát chúng tôi đã bỏ không biết bao nhiêu thời gian để truy bắt bọn tội phạm này...

Với việc tuyên bố trắng án cho các nghi phạm sát hại sinh viên Vũ Anh Tuấn, cộng đồng người Việt sinh sống và học tập tại Nga lại ngày càng phải đối mặt với những hiểm hoạ có thể xảy bất cứ lúc nào, cho dù tình hình an ninh ở Nga đã được thắt chặt hơn.

Trong quá trình xét xử đã rất nhiều lần luật sư của các bị cáo xin hoãn phiên tòa lại với lí do : bị đau ...!!!

Các sinh viên VN liên tục biểu tình , mang di ảnh , khẩu hiệu đến các lãnh sự quán , tòa án nhằm đòi lại công lý ....

Cộng đồng mạng đã lên tiếng , các tổ chức Hacker liên tục đòi phá các trang Web của Nga nhằm đăng lên các bài viết đòi công bằng !!! Các diễn đàn , các trang tin tức liên tục kêu gọi sự đồng tâm hiệp lực của người Việt trong nước và ngoài nước !!! Không gì có thể bù đắp lại sự mất mát , đau đớn cho gia đình , người thân của Vũ Anh Tuấn !!! Gia đình Vũ Anh Tuấn đã gửi đơn kháng án đến các cấp , các tổ chức , cơ quan có chức năng !!!

Các Blogger đâu rồi ??? Sự nổi tiếng của các bạn đâu rồi ??? Các bạn là những người có khả năng kêu gọi , cập nhật tin tức đến cộng đồng cư dân mạng rất nhanh , hãy ra tay , hãy viết các Blast , Entry , kêu gọi bằng Quick comment !!! Đây là vấn đề chung của người Việt !!!

Hi vọng các cơ quan cấp Nhà nước có giải pháp cụ thể , hợp lý để giúp cho gia đình , người thân nạn nhân nguôi ngoai đi nỗi đau cũng như sự phẫn nộ của phần lơn người Việt Nam !!! Nước Việt Nam chưa bao giờ có tư tưởng : " Nước Việt của người Việt" , vậy tại sao lại để người khác ngang nhiên làm như vậy với chúng ta ??? Mong các cấp hãy kêu gọi , hô hào và có biện pháp với cơ quan pháp luật Nga !!!

Xin chân thành cảm ơn !!

JUN
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Luật sư Khalid Dellekhkus và anh Nguyễn Đức Toàn (thứ 3, thứ 4 từ trái sang) cùng các bạn sinh viên tham dự phiên toà.
Theo tớ được biết thì làm sao thế này được , người duy nhất được phép vào phòng xử án hình như là chủ tich hội người Việt tại Nga thôi ! Mà hình như vụ này kháng án mấy lần rồi ý ! Thất vọng lắm cho nền dân chủ nơi đó !
 
Trưởng phòng cảnh sát chống tội phạm của St. Petersburg, người ký quyết định bắt bọn tội phạm này cũng tỏ ra rất tức giận, vì theo ông làm như thế là huỷ hoại công sức của hàng trăm con người, nhất là lực lượng cảnh sát chúng tôi đã bỏ không biết bao nhiêu thời gian để truy bắt bọn tội phạm này...

vấn đề ko phải là nền dân chủ :-? , mà là nạn phân biệt chủng tộc, kì thị sắc tộc và tòa án bên đó :-? ( bồi thẩm đoàn theo trực quan thì là ở tầng lớp xã hội thấp kém, thiếu í thức --> lởm o.O ?? )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh nay chua dep lam vi nam mac ao khoac, lai dung nghieng
dung thang ma bo? ao khoac thi tuyet voi:*
 
Tớ có 1 thông tin với giới Candy Cruncher players :) <đặc biệt là siêu nhân ăn kẹo Tròn Tròn> Với hơn 1/2h nỗ lực, tớ đã đạt con số 2.297.958 ;;) Vượt qua bao khó khăn trở ngại (cụ thể là hôm nay chuột rất rít :-s), tớ dừng bước ở level 42 >:-D<



Tớ đã chính thức lên giới chuyên nghiệp và sẽ tranh giải bản nhân phường với bạn :> Dù cho khoảng cách giữa tớ và bạn là hơn 1 triệu (/:)) thì trong cuộc chiến này, chỉ khi nào có 2 người đua tranh mới có thể đạt tới được nước đi thần thánh :-$ Hẹn gặp bạn ở một đỉnh cao... cao vút ;)

Chào thân ái và quyết thắng! :x
 
này hình như mấy cái ảnh chụp Hoài Nam ở trong máy thằng Đ Linh đấy hỏi nó thử xem, có cả mấy cái tạo dáng với Minh Hoàng nữa cơ mà trông pro hơn cái Kiên post lên nhiều :))
-------------

----------------
mà này Kiên ơi sao sever cửu long hay bảo trì thía????
cứ chơi khoảng 1 tiếng là nó bảo trì và bị out lun :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ có đầy đủ ảnh trong máy Đức Linh mà :| :-j

Có ông đoàn làm phim hôm trước đến nhà tớ mượn áo đồng phục trường Ams xong bây h vẫn chưa thấy trả /:) Bây h đi học về cứ phải giặt áo liên tục :(( T__T
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oh Yeah ,lớp 11 Hung Hãn ,sau bao nhiêu năm lần đầu tiên siêu nhân bay vào đây;;) .Các bạn vỗ tay chào mừng siêu nhân nào.:)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên