[H20] - Hái Hoa :D

thành thực mà nói 1 câu Gaybang có 1 con người đậm chất nhạt thế này nhỉ :(
 
thành thực mà nói 1 câu Gaybang có 1 con người đậm chất nhạt thế này nhỉ :(
 
Tình hình là ngày mai đá bóng, ĐỊnh với Đạt sẽ đi cho nên vụ DotA H1 dẹp luôn, tớ đã muối mặt thông báo với các bạn ý rồi.
Còn một chuyện nữa là tớ xin rút khỏi vị trí leader cũng như team DotA lớp mình luôn. Lý do thì có nhiều, từ lâu nay đã thấy có vấn đề và hôm nay thêm một vài lý do để càng dứt khoát hơn. Nhiều vấn đề liên quan tới tinh thần rồi sự đoàn kết hay thậm chí cả ý thức của các thành viên tồn tại từ lâu mà tớ đã cố gắng giải quyết nhưng bất lực. Là leader mà nói chả ai nghe thì khác quái gì bù nhìn, ko có uy tín gì, tớ đã quá chán việc lập lờ này nên hôm nay dứt khoát chia tay luôn vì lợi ích của cá nhân và cả lợi ích của cả team.Tóm lại là tớ từ giờ tuyệt đối là ko có liên quan đến team DotA, ko muốn đứng mũi chịu sào nữa. Team cứ tự chọn một leader mới mà đưa lên, ấy là trong trường hợp còn có ý định làm một team DotA H2.
 
Tình hình là ngày mai đá bóng, ĐỊnh với Đạt sẽ đi cho nên vụ DotA H1 dẹp luôn, tớ đã muối mặt thông báo với các bạn ý rồi.
Còn một chuyện nữa là tớ xin rút khỏi vị trí leader cũng như team DotA lớp mình luôn. Lý do thì có nhiều, từ lâu nay đã thấy có vấn đề và hôm nay thêm một vài lý do để càng dứt khoát hơn. Nhiều vấn đề liên quan tới tinh thần rồi sự đoàn kết hay thậm chí cả ý thức của các thành viên tồn tại từ lâu mà tớ đã cố gắng giải quyết nhưng bất lực. Là leader mà nói chả ai nghe thì khác quái gì bù nhìn, ko có uy tín gì, tớ đã quá chán việc lập lờ này nên hôm nay dứt khoát chia tay luôn vì lợi ích của cá nhân và cả lợi ích của cả team.Tóm lại là tớ từ giờ tuyệt đối là ko có liên quan đến team DotA, ko muốn đứng mũi chịu sào nữa. Team cứ tự chọn một leader mới mà đưa lên, ấy là trong trường hợp còn có ý định làm một team DotA H2.

ờ thôi không sao đâu, dù sao cũng bảo là inactive rồi mà 0:)
với cả bọn lý bùng mình mình bùng sinh cho nó bõ tức
 
Back
Bên trên